Biết đâu sự thật là toàn bộ chúng ta đã bị Nobito hạ gục, đang sống trong ảo giác về 1 thế giới không jutsu và đọc lại lịch sử ngày xưa
Không phải, kẻ hạ gục chúng ta phải là một nhân vật thần thánh, có quyền lực tuyệt đối, thậm chí có thể thay đổi cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, chứ không phải là một kẻ điên điên khùng khùng, bị cuộc đời (do thần thánh kiểm soát) vùi dập, dễ kích động, chỉ biết nói mà không thể thay đổi được gì. Trừ khi là có một thế lực phản động nào đó đang tìm cách hack quyển sách lịch sử mà chúng ta đang đọc.
Có thể tóm tắt thế này, nhân vật đang kiểm soát chúng ta (đặt codename là O'KAMI để tránh phạm húy) vốn là kẻ có sức mạnh vô địch, đang thống trị thế giới nhưng, bị người yêu (code name là O'BOOGEY, gọi là O'BOO cho gọn) đá và chạy theo một thằng khác (codename là O'SPIRAL, gọi tắt là O'RAL). O'KAMI cảm thấy rất mất mặt nên quyết định đặt cả thế giới trong ảo giác để không ai có thể biết rằng mình bị cắm sừng (trừ những thằng ngài cho là phạm đến ngài và một số thằng hầu cận), nhưng O'KAMI lại sợ sống lâu trong ảo giác quên mất thực tế nên mới sai một hầu cận (codename là O'KAMISHIT, gọi tắt là O'KISHIT hay O'SHIT) để viết lại lịch sử, đương nhiên là ỉm đi cái chuyện cắm sừng kia và sửa lại một chút cho nó lung linh, xứng đáng với vị thế của thần thánh. O'SHIT vì là nhà viết sử nên phải lấy tên là Mashashi (có chữ SỬ ở cuối) để làm dấu hiệu nhận dạng. O'KAMI vẫn còn hận thằng O'RAL nên sửa lại lịch sử để bôi nhọ hắn, còn với O'BOO, ngài vẫn còn tình cảm rất lớn với hắn, cảm thấy hắn thật là ngu dốt mới phản lại ngài, gặp được ngài là một vinh dự lớn và phải cực kỳ may mắn mới có được nên biến hắn thành một nhân vật tuy ngu dốt nhưng lại gặp may, lại được thần thánh phù hộ.
Còn tên O'RAL kia, O'KAMI thấy bôi nhọ là chưa đủ nên mới đánh cho hắn một trận bán thân bất toại rồi đem hắn giao cho một gã chuyên thực hiện việc tra tấn (do gã này bị điên nên nên chúng ta có thể đặt codename là O'MAD). Ngài còn lệnh làm một cái mặt nạ hình xoắn ốc (hình ảnh ưa thích của ngài), nung nóng rồi gắn lên mặt thằng O'RAL (do skill nó dùng để quyễn rũ O'BOO là oral nên gắn chặt cái mặt nạ đẻ nó vĩnh viễn không xài được skill sở trường). Nhưng không ngờ O'RAL vốn chẳng phải tầm thường, đã quyến rũ O'BOO được thì thằng O'MAD kia cũng khó thoát khỏi, hắn không còn chỉ là O'RAL mà còn là O'BI'TO chỉ vài ngày là thằng O'MAD kia đổ, lại còn tìm cách phục hồi một nửa cơ thể cho O'RAL.
Sau đó, ORAL tìm cách để đột nhập vào thế giới ảo giác do O'KAMI tạo ra để tìm cách kiểm soát thế giới ảo, đồng thời tìm cách quyến rũ lại O'BOO, vốn lúc này đã bị tẩy não. O'RAL tổ chức một lực lượng quân sự mạnh để thực hiện âm mưu này. Do O'KAMI tẩy não O'BOO quá tay nên việc quyễn rũ O'BOO đang rất khó khăn, âm mưu của hắn bị bại lộ nên O'KAMI huy động cả thế giới chống lại hắn. Nhưng O'RAL còn một kế hoạch khác, trước kia hắn cứu được chị gái của hắn (codename: O'NEE) và cài vào làm gián điệp ở làng Lá bên cạnh O'KAMI và O'BOO nhằm chia rẽ hai người. Hắn còn cứu được anh rể hắn (codename: O'ROCHI) và nhờ anh này làm nhiệm vụ thu thập thông tin nhằm lật đổ âm mưu của O'KAMI, và cũng không quên nhiệm vụ lôi kéo O'BOO.