Ngày xưa mẹ thánh bị bắt đi , bố thánh bé tý tẹo đã đánh bại đc cả 1 bầy ninja lại còn biết tán gái . Giỏi velu thế thì mad với 1st gọi = sư phụ ....
Bố thánh đc lão cùi jiraiya dạy . Cơ mà skill khủng của lão là tiên nhân chi thuật . VÂNG . Vậy chúng ta đã thấy trạng thái tiên nhân của 4th bao giờ chưa ??? Hay đừng bảo tư chất kém ko cày đc

. Chẳng qua là anh ko thích show , show rồi bọn kia xoắn đầu hàng hết thì lấy ai đi mua hành của anh ???
Toàn bộ các skill của bố thánh đề là ấn chú + ký , tele và đánh . Đến cả cả rassengan cũng rất cơ bản mà những ninja cỡ kakashi cũng làm đc . Nói cách khác , từ đầu tới đuôi bố của thánh chả có cái skill gì gọi là bá đạo . Mà đúng hơn là 4th ko thèm xài skill bá đạo .
Thân là hokage thì phải biết nhiều thuật khủng , biết mỗi vài trò rồi đánh đấm thì ai cho làm hokage . Từ đó có thể thấy , bố thánh cực kỳ bá đạo tới mức chả cần xài skill khủng thì vẫn vô đối . Điển hình là cháu Orochimaru thấy 4th lên ngôi thì ngầm ngùi bỏ đi , đợi a chết mới dám bướng . Còn cháu Nobito mà ko gặp rùa lúc thánh ra đời thì giờ chắc đang ngậm hành trong ngục làng Lá rồi .
Về cuối , 4th thấy trước cả tương lai là thằng con mình sẽ tu thành thánh , trong khi mình lại đẹp trai phong đô và quá men , ko thể có được kiểu tình yêu đa giới tính như thánh Nar thì làm sao tu thành thánh đc . Mà 4th thấy nếu mình còn sống bao bọc thằng con thì mấy thằng như Nobito với mad sao dám bật , thôi chết cho thằng con có đất dụng võ ... Nghĩ sao làm vậy , lập tức anh show ngay 1 skill khủng mà gần như ko thể chống đỡ ... Chứng tỏ a ko thiếu skill khủng mà ko thích show thôi .
Bấy nhiêu đó thôi cũng thấy : 4th đẳng cấp khỏi bản , kho skill thì vô đối lại toàn hàng độc , đầu óc thông minh bá đạo , toàn xài skill cùi đi bán hành cho các loại kage mà vẫn thấy nhởn nhơ . Đã thế anh lại còn đẹp trai phong độ ngời ngời , chất đàn ông rất mạnh mẽ , biết tán gái + bảo vệ gái từ khi bé tý ... Bằng ấy ưu điểm thì đến cả Itachi cũng vái chào nữa là thánh . Người như vậy mà ko chết nữa thì truyện nó đổi tên thành Minato rồi ...
- - - Updated - - -
Trận 4th vs anh em A B thì là hòa, chưa bên nào phát hành cho bên nào. Nhưng về trí đã cho thấy Hokage 4th trí lực và khả năng phán đoán cao hơn Raikage 4th.
A 4th khinh bỏ mẹ ra éo thèm xài skill ấy chứ , kho hogake bí kỹ của anh chắc , mới xài tới cái trò teleport cũng đủ đánh khắp thiên hạ ko có đối thủ rồi . Chả mấy khi thấy anh xài gì ngoài teleport với rassegan . Mà đó là những thuật cũng thường thôi , kakashi còn xài đc rassegan . Còn mấy skill cỡ tiên nhân chi thuật hoặc cấp cao thì a 4th ko thèm xài .
Cứ thế là biết 4th chả cần gì ngoài 2 skill cùi đó mà đi tới đâu tan hoang tới đó , mấy thằng kage khác thì xoắn , còn chơi quây hội đồng thì a chấp vài trăm tới vài k thằng chứ éo ai chết vì 20 30 thằng như 2nd . Ngẫm mà xem , thiên hạ đồn " gặp uchiha mà solo thì té , 2 vs 1 thì chia ra quây " , còn " gặp hokage đệ tứ thì tốt nhất là chạy trước khi bị anh ây thấy " ( nói cách khác là chạy kịp hay ko cũng là 1 vấn đề khó chứ đừng nói là bật lại ) .
A cũng chả cần phải làm trò hack não chém gió thông ass như thánh đề có giáo đồ . A chỉ cần liếc mắt + cười cái là mẹ thánh đổ , a chỉ cần nói vài ba cầu hợp đạo lý + tình người là 2 anh em A B lượn ngay . So sanh cả vể đầu óc quái , thông minh + khả năng thuyết phục người khác thì thánh Nar vẫn còn quá thô , chưa có đc sự nhẹ nhàng + hào hoa như bố thánh . 1vs1 thì 4th vô đối , còn nếu chơi hội đồng thì ... vẫn thế cả thôi , a cũng chả thèm xài mấy cai thuật đa trọng phân thân hay thuật biến hình cho mệt . Cho nên thánh còn phải luyện nhiều mới thấy bóng của bố .
Cái hơn duy nhất mà 4th ko = đc Nar , và cũng là lý 4th tin rằng mình nên chết để con tu thành chính quá . Đó chính là tình yêu thương vạn vật 1 cách vô bờ bến , yêu ko giới tính , ko tuổi tác ...v...v.. Chỉ cần 1 câu " mọi người luôn ở trong tim tôi " là hiểu . Mà cái đó thì 4th chịu vì anh quá men nên chỉ có thể yêu vợ anh chứ yêu thế nào đc mấy thằng chim lợn kiểu Sặc với Nobito . Vụ này thì 4th chịu thua thằng con thánh nhân thật . Bảo sao a chả thoái vị nhượng hiền

.