- 13/1/09
- 9,117
- 5,751
truyện này giờ đâu còn villains nữa đâu nhỉ
vậy sao thánh kishi confirm là bộ còn kéo dài ra đc nữa phải chăng troll độc giả
bài này bên động otaku vns
Masashi Kishimoto: Manga Naruto còn kéo dài hơn 1 năm rưỡi nữa
Cái một năm rưỡi đó đã trôi qua được gần một năm rồi.
Giống Pain hơn. Nhưng chính ý truyện này là thếVì vậy Thánh mới chợt nhớ đoạn Ita bảo Thánh là nếu cứ tiếp tục đi con đường đấy, ko cần để ý đến ai thì sau này cũng giống y như Mad.
Nên hiểu là, phần lớn main, villain và tuyệt đại đa số nhân loại trong truyện (ko chỉ Uchiha) đều chung xuất phát điểm: coi người thân (anh em, clan...) của mình như giời =>> Bất cứ nguy cơ nào dù nhỏ từ phần còn lại của TG đặt ra cho người thân đều khó chấp nhận=>> Nghi kỵ. Một khi đã ăn quá nhiều trái đắng và nhận ra lòng nghi kỵ kia là tự nhiên và ko thể tránh, họ sẽ rút ra kết luận ý chí tự do/lòng yêu ghét của con người là điều xấu => có godly power trong tay thì tìm cách kiểm soát nhân loại (hoặc bằng bạo lực như Pain, hoặc bằng gen như Mad...). Sasuke là ban đầu nó không quan tâm thay đổi nhân loại gì cả, giờ thì...
Mặc dù, trước khi gãy đổ và sa vào con đường đó, mình thấy anh Mad bản chất lại là thằng khả dĩ chấp nhận được nhất.
Chả phải tự nhiên mà Mad luôn hỏi "Cậu bảo tôi là anh em cậu, nhưng cậu có coi tôi ngang nó được không?" (Với Mad, chuyện đó không tưởng, vì Izuna > Cả thế giới). Ôi, giá mà Mad biết, làm anh em của God thực ra chán bằng chết(1st cũng tự biết thế). 1st ngược với Mad. Trong đám tang em mình, trong lúc cả nhà đau buồn, ảnh lại nhìn cái việc buồn rất cá nhân đó thành ví dụ của nạn chiến tranh vô nghĩa và trẻ con chết như chó! Với thằng trẻ trâu mới quen thì rất nhiệt tình, rất tâm lý, rất thấu hiểu (nếu giả là người khác, sau khi đã thất bại với thằng bạn thân nhất thì ai mặt trơ mày tráo được như vậy). Với thằng em mình thì thường xuyên nhảy từ thái cực "Lạy mày, anh thua" sang "Nói nữa ăn vả đấy" (kèm theo chế nhạo, bôi bác các kiểu) - Tóm lại nhà giáo dục vĩ đại về nhà lại rất phản giáo dục và trong thâm tâm cảm thấy bất lực với gia đình (hệ quả tất yếu, mà ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi), mà lúc ban đầu cũng không có ý để 2nd lên là vì thế.
Đương nhiên ý của thánh Kishi là muốn ám chỉ Sasuke đang vướng vào con đường mà thằng anh của nó đang muốn em nó tránh, đó là thay đổi thực tế bằng vũ lực thay vì lời nói, chính Thánh cũng nhận ra điều này nên mới lên tiếng đòi quyền làm Hokage chứ không như 1st.
Mad đúng là khả dĩ chấp nhận được nhưng lại đi ngược với thánh ý, vốn được tuyên truyền qua lời anh Tủ Lạnh: "Người được mọi người thừa nhận là hokage, chứ không phải là hokage thì được mọi người thừa nhận". Còn 1st thì giống kiểu Itachi, tức là coi trọng đại cục hơn gia đình. Còn là nhà chính trị thì bất lực với gia đình thì là chuyện bình thường, làm mình nhớ đến đời nhà Hán bên Khựa, nhờ chính sách hiếu kính với cha me nên trong việc quản lý đất nước lúc nào cũng được người nhà "giúp đỡ", anh vua thì dù tài giỏi đến đâu thì cũng có một bà thái hậu "tư vấn", chờ mãi bà mẹ mới chết thị mọc ra một bà chị gái, đến là khổ.
Cái sai trầm trọng nhất của Kishi chính là tuyệt đối hóa mọi thứ, Thánh thì muốn dùng lời nói để thay đổi xã hội, còn một số kẻ bị dòng đời xô đẩy thì muốn thay đổi bằng vũ lực. Trong lịch sử, nhât là giai đoạn cách mạng dân chủ tư sản đời đầu, thì muốn thành công thì phải kết hợp cả vũ lực và giáo dục mới thành được, thế mới sinh ra cái gọi là "bạo lực cách mạng". Nếu chỉ nói suông thì chẳng thằng nào nghe mà nếu chỉ dùng bạo lực thì cuối cùng lại thành phá hoại. Chính ra cách làm của 1st có phần hợp lý, đánh cho đối phương một trận nhừ tử rồi đem lý ra nói với chúng, cái sai của anh là tôn thờ thằng trẻ trâu lớn tuổi mà mời nó làm Hokage, nếu ngay từ đầu đã không đề ra ý tưởng đó thì đã chẳng xảy ra nghi kỵ. Một cái sai nữa là việc anh có vũ khí hạt nhân cùng với "will of fire" giúp có thể anh trở thành nhà lãnh đạo của thế giới, nhưng anh lại phân phát vũ khí hạt nhân còn "will of fire" thì anh giữ lại để dùng, rất là đáng tiếc.
Chỉnh sửa cuối:
Vì vậy Thánh mới chợt nhớ đoạn Ita bảo Thánh là nếu cứ tiếp tục đi con đường đấy, ko cần để ý đến ai thì sau này cũng giống y như Mad.

