NarutoFC ► Boruto Manga Confirmed! ||| Itachi Gaiden next?

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích các cặp rival nào nhất


  • Total voters
    248
Hình như đây là ảnh công chúa ăn trái cấm. Nhìn hơi giống mẹ ranuto
naruto+647+manga+(7).jpg
 
Kishit chap này lại buff cho Sặc rồi, chắc để cho ra dáng người yêu thánh, chỉ cần xông lên dẫn đầu, tỏ ra nguy hiểm là thánh lấy lại nứng đc ngay, thông não thần công lại phủ sóng toàn mặt trận, các giáo dân lại lấy lại tinh thần, chung sức chung lòng bảo vệ thế giới, trong khi 1st hô hào khản cổ éo thằng nào thèm nghe=))
mà cái vẻ mặt ko thảo mãn của Sặc ko thể giấu nổi cặp mắt dâm đãng của thím Oro, trông cái vẻ mặt của thím ấy gian gian là, ko biết thím ấy có định ks con hàng của thánh lần nữa ko:-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Móa không muốn nhai lại joke cũ nhưng mà chap này đúng là thánh đã dùng thông não thần công thông thẳng vào não cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 1st tuổi chim =))
 
Thì đã nói rồi, trong trái tim của lão 1st có cái quỷ gì hay ho đâu mà làm thiên hạ cảm động:3cool_angry: Ai bảo 1st bảo ba cái chuyện hồi tưởng để sau giờ lo giải quyết mấy thằng điên kia đi. Còn Thánh nhớ về thời thơ ấu với người yêu làm mọi người đều cảm động nhớ về người thương yêu của mình qua đó có thêm sức mạnh:9cool_haha:
 
^ thánh nhớ gì mọi người đều thấy cái đó mà. present quá khứ toàn mặt trận.
 
Tội nghiệp Đệ Nhất, God of Shinobi, người sáng lập ra làng Lá, là ninja mạnh nhất mọi thời đại mà nói éo ai thèm nghe. =))
 
Cụ 1st được gọi là God thì chỉ là cái danh thôi, có God xịn ở đó thì cái danh God of Shinobi còn có tác dụng gì nữa, được ké vài khung tranh thế là tốt lắm rồi.
 
căn bản là chap này thánh Nar lại tự nerf, show cho giáo dân thấy là thánh cũng chỉ là 1 con người trần bằng xương bằng thịt, tâm hồn của thánh cũng mong manh, dễ vỡ, dễ suy sụp trước cái chết của các đồng chí anh em như ai, nên khi thánh active thông não thần công, tiên khí xuất ra ầm ầm thì toàn quân đồng loạt lên đỉnh, chứ ko như cụ 1st tập tọe thông não kiểu nửa mùa "Các chú sợ éo gì, cứ xông hết lên đê, đã có anh bọc hậu rồi" thì ngay lập tức bị toàn quân vặc lại "Con kẹc, anh xài cheat cmnr, bọn em ngu éo đâu mà lao lên feed mạng cho anh"=))
 
Đúng là lãnh tụ kiểu 1st chó nó nghe =)) Quen kiểu ngồi lên đầu thiên hạ rồi, làm sao tự nerf tự hạ mình xuống bằng với chúng sinh mà phủ dụ.

Thực ra thánh tự hành hạ mình là tính khích tướng ái phi của Thánh thôi u sầu buồn bã, rồi nhân tiện phủ dụ đốc thúc mọi người. Mưu cao kế hiểm này đến Lưu Bị ném con ngày xưa cũng đến quỳ xuống vái nghìn lạy ko đủ.
 
^ LOL thì ta đã bảo thực ra lão Kishi cũng có ý tưởng nhân văn. Nhưng có cái là viết ra thế nào. Cái gì lúc này mà Thánh hối tiếc hồi bé không dám bắt chuyện làm quen với người yêu Thánh, cũng thành 1 phần cảm động của cái flashback=))
Cái hội liên quân chắc là cảm nhận thấy trong sâu thẳm lão kia bình chân như vại thì lại nghĩ là do anh ấy đang là zombie nên ko có cảm giác sợ. Ảnh thì làm gì có chuyện gì cảm động mà chia sẻ với chúng sinh. Đến kể chuyện tình cảm động nhất đời ảnh thì chả qua gặp đúng người, thằng Sasuke nó mới bảo sao mà y xì Itachi=))

Còn phải ngoài đời người lớn mà nhất là lính tráng đã qua rèn luyện, thì sếp cứ kiểu như 2nd chap trước với 1st chap này "Nó mạnh đấy nhưng kệ, ko có thời gian mà lằng nhằng đâu" thì lại chả yên tâm hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu thánh không nerf mình xuống để cho người yêu nó dỗi nó bỏ đi lần nữa thì hỏng à, phải tự hạ mình xuống để cho người yêu có đất diễn, vừa lấy lòng người yêu lại vừa có thể làm an lòng giáo chúng.
 
công nhận thánh giờ bận trăm công nghìn việc, ko kịp ngơi tay, não bộ phải vận dụng mưu kế ko ngừng, thánh và người yêu mới trùng phùng đc vài khung tranh, chỉ kịp trao nhau vài lời ong bướm thì ngay sau đó thánh đã phải tiếp tục công việc cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh rồi, để cho Sặc chăn đơn gối chiếc, còn thánh đi xuất tiên khí bừa bãi cho thiên hạ xài, nên Sặc mặt nặng mày nhẹ cũng phải=))
có điều thánh cũng đã nhận ra khuyết điểm, chap này nhường phần cho Sặc tỏ ra nguy hiểm nên mặc dù Sặc vẫn làm mặt lạnh, nhưng ko còn cái vẻ mặt của 1 người mắc chứng táo bón kinh niên kèm trĩ nội trĩ ngoại, rất muốn đi sản xuất nhưng lực bất tòng tâm nữa rồi=))
 
Chap này mà có nhạc đi kèm thì hay :))
 
thánh hạ mình vừa để tỏ rõ là mình đồng cảm với giáo chúng từ đó kích động bạo loạn , vừa để cho người yêu có cơ hội lấy le với đám fan club nhất tiễn hạ song điêu \m/ 1st tuổi trym mà đòi so với thánh làng thì quản éo nổi, người yêu cũng dỗ ko xong [-X
 
đọc chap này hiểu dụng ý của tác giả mà cứ thấy khó chịu do 1st bị nerf quá. Với hình tượng của 1s đã được miêu tả thì chắc phải là nhân vật có sức hấp dẫn và hiệu triệu cao... ấy thế mà chap này anh cứ như thằng cu cocc không hiểu chuyển đời chỉ biết chỉ tay năm ngón ra lệnh cho thiên hạ..
 
vâng và thánh kết nối charka mọi người để thông tập thể?
khỏi phải nói miệng nữa:))
thánh thật bá đạo
đời đời nhớ ơn thánh đạo
 
Thánh lần này ko nhét người vào tim nữa mà nhét tim vào tất cả mọi người.

Phen này Obito tiêu cmn rồi =)).
 
thánh flashback ầm ầm thế mà lại k có nụ hôn đầu đời nhể

chắc Kishi còn ngại :9cool_haha:
 
Tsukuyomi vĩnh cửu cũng không bằng thông não diện rộng thế này :))
 
Back
Top