NarutoFC ► Boruto Manga Confirmed! ||| Itachi Gaiden next?

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích các cặp rival nào nhất


  • Total voters
    248
Cái vụ Curse seal của thằng Juugo là 1 dạng tiên thuật được giải thích từ hồi Itachi phang nhau với Kàto mà. Nhớ là khoảng mấy chap mà Kàto bắt đầu dùng tiên thuật, chuyển sang chém gió giải thích thuật đấy.

Trong đám hộ vệ thì có Hokage đệ nhị, Raikage đệ nhị và Tsuchikage đệ nhị là confirm. Còn anh Mizukage đệ nhị hồi xưa tóc đen ngầu thế, không lẽ về sau lại nhuộm rồi troll bựa vậy à. Còn anh Kazekage đệ nhị thì có vẻ giống cái tượng ở làng Cát, nhưng xăm con rồng vào nhìn ngầu vãi kứt :5cool_still_dreamin
Kabuto dùng tiên thuật là nó đến dc động rắn và học tiên thuật của rắn mà. Đâu fai Jugo
 
Đoạn đó là sau , nhưng ở đoạn họp 5 quốc gia chắc Mad vẫn chưa nổi điên =)).

Cái flashback của cụ 1st là như này : đầu tiên nhớ về vụ mad nổi điên , sau đó thì tiếp tục nhớ về thời điểm trước đó. Kiểu flashback ngược dân về quá khứ ấy mà :6cool_sure:

Cứ flashback tràn về là liên minh ninja lại đc thông , đẳng cấp thông của cụ 1st ko kém gì siêu troll itachi. Chắc 2 siêu nhân này chỉ kém thánh thôi.... Thánh thì ít khi flashback , chủ yếu là phán ra 1-2 câu là xong.

Đoạn dọa Oonoki với Muu là lúc còn chưa bỏ làng đâu, còn đeo cái băng Konoha và bảo mấy người kia phục tùng Konoha mà. Lúc đó 2 người kia bảo: "Nhưng mà Hashirama-dono nói là...", Mad trả lời "Không có Liên minh Liên meo gì cả!", nghe như ngay sau cuộc họp này vậy. Hình như lúc đó đang giận 1st việc gì, có lẽ là đúng cái việc này (mồm thì bảo tin Mad mà Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên giữa các Kage lại xách mỗi thằng em đi theo). Có khi lúc đó Konoha cũng gom cả Kyuubi rồi nhưng chưa seal, sau này Mad xách Kyuubi đi rồi về phá làng phá xóm thì mới phải seal vào Mito.

Mà bó tay với flashback. Đã biết lão ấy dở người cơ mà bôi bác, sao lại chẳng để ý gì đến tư cách vậy:4cool_doubt: ( ko như trường hợp của Thánh, ở đây bị đối phương comment luôn; mà bipolar không đỡ nổi, nói vậy chứ đến lúc chuyển gam giữa van vỉ, xin lỗi, hạ mình/cơn giận sát nhân/thản nhiên như ruồi nó lại cách nhau đúng có 1 sợi tóc; anh Ita lúc nhỏ cũng có biểu hiện vậy:4cool_doubt: Mà cũng buồn cười, anh Ita là phiên bản "biến tướng", deconstructed của 1 Big Good - tâm lý thì godly nhưng do mạt vận, trở nên "thực tế" và dark hơn, cuối cùng đi 1 vòng học được cách làm người... thì lại giới thiệu trước, còn 1st là dạng nguyên mẫu cổ điển thì lại giới thiệu sau, dùng lại cái giao diện kiểu các cụ cho thiên hạ mới nhìn tưởng giống Thánh)
 
Chỉnh sửa cuối:
Ta cũng đang ngờ ngợ cái vụ tiên thuật của anh Jugoo. Chả có nhẽ có 3 cái động tiên thì nay xuất thêm cái thứ 4 do đại ka này cầm đầu =)). Từ 1 quái bệnh biến dị nay thành tiên cũng ảo gớm ....
Nhưng cái vụ anh Sặc cùi bắp tự nhiên nhảy ra chiến trường , mặt lạnh tanh phán " tao muốn làm hokage " " tao sẽ thay đổi thế giới " " mày nghĩ mày giỏi hả Nar " .v.v.. rất bốc mùi , mà lão tác giả lại còn sẵn sàng buff cho anh ấy nữa . Có cảm giác như đang thấy 1 HKT band version 2 . Ver 1 thì anh cố làm hàng tỏ ra mình là người đẹp trai cô độc lạnh lùng nhưng tính tình sida ko não và gayass. Ver 2 thì anh quyết trở lại như xưa là 1 thanh niên lành mạnh trong sạch và nguy hiểm vkl =))
 
Hội nghị của người lớn, người lớn mà dở người thì đi theo vẫn là hợp lý, chứ xách theo 1 bạn teen có dây thần kinh đan ngược nhau thì không ổn. Với lại có gì 2nd quát lên là 1st im re, 2nd dễ thường lại để 1st mang cái thành phần ôm bom bất tử đến chỗ toàn thành phần quan trọng, bàn chuyện đại sự. Madara thì giỏi lắm chỉ để lo việc tối nay 1st nằm trên hay nằm dưới thôi.

Còn dỗi với hành động kỳ cục là bản chất Madara rồi, lúc ở Konoha, tầm thường sinh bất mãn nên lúc nào cũng tâm lý chọc ngoáy, xui cả họ phản, xui đồng minh phản, mà khổ là thiên hạ ai cũng biết anh trẩu tre nên chả thèm theo, 2nd chắc cũng phớt lờ, 1st thì coi như chả có chuyện gì, càng thế Madara càng tức mắt, ấy nhưng mà lúc nói chuyện 1vs1 lại bẽn lẽn, 1 đồng chí, 2 anh em, dỗi kiểu tsundere, yêu lắm.
 
Nói vậy cũng bôi bác quá, Mad lắm cái nhỏ nhen thật nhưng có cảm tưởng cái ý tác giả là nhiều chuyện chả qua lúc đó đầu óc hắn nghĩ còn đơn giản quá (thằng này nó bảo nó tin mình nhưng nó có tin đâu>>>vậy thì nó bảo người nước ngoài nó là bạn thì ko biết sau còn thế nào - và cũng như hồi nhỏ, Mad dọa mồm rồi có làm được đâu; ở lại đây thì chết >>> thôi bảo tộc mình đi đi; chứ xảo quyệt nhỏ nhen được thì giết Muu với Oonoki, sau rồi bảo cả họ ở lại chờ thời cướp chính quyền là hơn). Cơ mà công nhận cái dynamic cặp này lắm lúc bốc mùi:2cool_burn_joss_sti.
Cái nhà cơ bản là nát bét. Anh em nhà đấy cũng hài, 2nd vừa nhắc thầm lão anh giữ tư cách xong, đúng 2 giây sau thì thì lại quát "Im đi!" cứ như bảo với thiên hạ lão ấy chả có tí uy nào với cấp dưới, còn lão 1st thì trơ trẽn hết chỗ nói
 
Chỉnh sửa cuối:
thg đi theo lão 1st chắc là đời thứ 3 rồi. 5 kage các đời đều show mặt cả rồi, nếu cho lão mizu 2nd. vô chap này thì muôn đời ko bik mặt mũi lão 3rd mizu lun.
 
Kabuto dùng tiên thuật là nó đến dc động rắn và học tiên thuật của rắn mà. Đâu fai Jugo
Nó đến động rắn để luyện Tiên thuật, nhưng nó có đá sang chuyện thằng Juugo và làng của nó. Kàto nói dân làng thằng Juugo gọi thuật này dưới tên khác, và Oro sau khi bắt Juugo (người cuối cùng của làng/tộc) về thí nghiệm thì gọi là Curse seal. Đang onl dt nên không tìm truyện post lên dc.

Vụ Mad hạ nhục Mu và Oonoki chắc là sau vụ này, nhưng không chắc là ngay sau đó. Có thể lúc này Mu đã thành 2nd rồi?
 
vậy tóm lại ko biết tiên thuật của thằng Juugo là loại tiên thuật gì nhỷ :5cool_big_smile:
 
vậy tóm lại ko biết tiên thuật của thằng Juugo là loại tiên thuật gì nhỷ :5cool_big_smile:

Tiên thuật của thằng Juugo là rắn, thằng Kabuto có nói là Oro lần theo nguồn gốc của thằng Juugo tìm đến hang rắn học tiên thuật nhưng không học được nên mới lấy lấy máu thằng Juugo để chế thành curse seal.
 
Tiên thuật của thằng Juugo là rắn, thằng Kabuto có nói là Oro lần theo nguồn gốc của thằng Juugo tìm đến hang rắn học tiên thuật nhưng không học được nên mới lấy lấy máu thằng Juugo để chế thành curse seal.

ồ mình vừa mất 15p để đọc lại chap này. hihi. hóa ra tiên thuật của Juugo cũng là rắn. nhưng mà orochimaru giỏi thế mà ko học dc tiên thuật nhỷ. chắc thằng kabuto cấy ghép cơ thể lung tung, cấy toàn bộ tế bào của Đệ nhất nữa. chắc vì thế mà học dc tiên thuật rắn :9cool_haha:
 
ồ mình vừa mất 15p để đọc lại chap này. hihi. hóa ra tiên thuật của Juugo cũng là rắn. nhưng mà orochimaru giỏi thế mà ko học dc tiên thuật nhỷ. chắc thằng kabuto cấy ghép cơ thể lung tung, cấy toàn bộ tế bào của Đệ nhất nữa. chắc vì thế mà học dc tiên thuật rắn :9cool_haha:

Nhìn thằng Orochi có khi nó vốn là rắn rồi chứ chả cần tiên thuật nữa. Lúc Nar biến lên hiển thị Ring of Sagehood thì thằng Orochi cũng có. Nhìn Kabuto giống như dạng chưa hoàn chỉnh thì đúng hơn
 
Nhìn thằng Orochi có khi nó vốn là rắn rồi chứ chả cần tiên thuật nữa. Lúc Nar biến lên hiển thị Ring of Sagehood thì thằng Orochi cũng có. Nhìn Kabuto giống như dạng chưa hoàn chỉnh thì đúng hơn

ở mắt thằng orochimaru chắc do ổng thiếu ngủ chú ko phải màu của hiền nhân thuật đâu. còn orochimaru nó sinh ra đã có cơ duyên gặp rắn rùi nhỉ. từ lúc còn bé
 
Nhìn thằng Orochi có khi nó vốn là rắn rồi chứ chả cần tiên thuật nữa. Lúc Nar biến lên hiển thị Ring of Sagehood thì thằng Orochi cũng có. Nhìn Kabuto giống như dạng chưa hoàn chỉnh thì đúng hơn

Không, đó là do curse seak đấy, việc gì thằng Kabuto phải nói dối việc Orochi không luyện được tiên thuật.
 
Orochimaru đã master được Tiên thuật từ Bạch xà tiên nhân rồi. Tuy nhiên không thể sự dụng đến "full potential" và chuyển vào trạng thái Tiên nhân được vì lý do mấy thằng "host" anh ý nhập nào đủ mạnh để chịu được sức mạnh lớn như thế, do đó ảnh mới chế ra Curse seal từ senjutsu chakra của ảnh với enzim của thằng Juugo.

Còn tộc của thằng Juugo là tộc có thân thể đặc biệt có thể tiếp nhận chakra tự nhiên dễ dàng mà cóc cần phải học vẹo gì. Tuy nhiên cơ thể của bọn này cũng không chịu được sức mạnh lớn như vậy nên tất cả đều hóa điên hết. Có thằng Juugo là thuộc dạng kiểm soát khá tốt rồi đấy ;))
 
theo kết quả nghiên cứu, do ngày xưa mẹ của orochimaru ế chồng mà còn thiếu công cụ nên bắn rắn để "thẩm" => orochimaru ra đời ... mọi chi tiết xin liên hệ tác giả để biết thêm cụ thể.
 
Chỉnh sửa cuối:
Orochimaru đã master được Tiên thuật từ Bạch xà tiên nhân rồi. Tuy nhiên không thể sự dụng đến "full potential" và chuyển vào trạng thái Tiên nhân được vì lý do mấy thằng "host" anh ý nhập nào đủ mạnh để chịu được sức mạnh lớn như thế, do đó ảnh mới chế ra Curse seal từ senjutsu chakra của ảnh với enzim của thằng Juugo.

Còn tộc của thằng Juugo là tộc có thân thể đặc biệt có thể tiếp nhận chakra tự nhiên dễ dàng mà cóc cần phải học vẹo gì. Tuy nhiên cơ thể của bọn này cũng không chịu được sức mạnh lớn như vậy nên tất cả đều hóa điên hết. Có thằng Juugo là thuộc dạng kiểm soát khá tốt rồi đấy ;))

Bạn này nói cũng có lý. Mà giờ hắn ta cũng k muốn chiếm đoạt cháu sasuke nữa rùi
 
Có khi cái anh đi cùng 1st Mizukage là bố Oro ko chừng.

Có thể anh ấy phản bội chạy sang Konoha nên ông bạn của Muu mới lên???
 
Bạn này nói cũng có lý. Mà giờ hắn ta cũng k muốn chiếm đoạt cháu sasuke nữa rùi

Giờ chiếm cháu nó tát cho vêu mồm, nhân tình của Thánh ai cho đụng vào.
 
Giờ chiếm cháu nó tát cho vêu mồm, nhân tình của Thánh ai cho đụng vào.

Nhưng cháu nó ko nhờ orochimaru thì giờ chắc như bèo dạt mây trôi.hihi
 
Mặt Hokage đệ nhị nhìn bướng nhỉ
Tính cách ông này rất hay, quân phiệt, máu chiến, lẽ phải nhưng cực đoan
Từ lúc lâm trận đến giờ tỏ ra rất quyền cơ. Sáng tạo ra thuật tê-lê-pót và gọi Zombie thì đúng là một siêu ninja rồi
Đệ tam thì thấy hơi xịt, ông này có vẻ không có nhiều tố chất trời ban mà chỉ là dạng tinh thông uyên bác thôi
Chỉ riêng cái làng lá thuở ban đầu thôi đã toàn hàng khủng, Đệ Nhất, Đệ Nhị, Madara toàn hàng siêu khủng lại trạc tuổi, sao không bắt nạt bỏ mịe các làng kia đi nói gì chúng nó chả phải nghe mà phải họp hành làm gì cho mệt nhỉ
Truyện này đọc nhát gừng quá nên cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao nữa
naruto-009.jpg

naruto-014.jpg


Trông các đời Raikage này ngộ nhỉ, nhìn cái nhận ra luôn là Raikage, ông nào ông nấy nhìn như bị sét đánh. Mà lạ ở điểm riêng Raikage cai trị như kiểu gia đình trị ấy, đẻ ra con cháu thằng nào cũng giỏi xứng đáng làm Kage chứ họ khác không được lên thay.
Raikage đệ nhất và đệ nhị nhìn không vai u thịt bắp như đệ tam và đệ tứ. 2 ông này có lẽ thiên về " lôi sát nội công"

- - - Updated - - -

-Trong các đời Kazekage tôi thấy có ông đệ tam là tạo hình hay. Nhưng chắc là hàng lởm thì mới để cái thằng điều khiển rối giết nhảm thế.

Sandaime_Kazekage_by_kurouku.jpg


-Mà sao mấy bố 1ST của các làng kia ko bị lôi lên thành Zombie nhỉ ?

-Tsunade có tiên thuật ốc sên để phệt thằng Obito ko các ông?
 
Back
Top