mình hok hiểu HxH có gì mà các bạn thần tượng (mình ngu si, ai giảng cho mình hiểu)
nét vẽ thì bình thường(ko đẹp long lanh ), cốt truyện thì hơi khó hiểu:(
bạn nào khai thông cho mình được ko:(
Mình nói ngắn gọn cảm nhận của mình thế này nhé :
1. Về nét vẽ. Nếu ko tính mấy chap vẽ nháp ra, thì nét vẽ của Togashi thật sự có 1 phong cách rất riêng. Trong 1 khung hình tác giả togashi vẽ thì người đọc thực sự cảm nhận đc truyện sẽ ko quan tâm xem tác giả vẽ quần áo , tay chân , khung cảnh đẹp hay xấu . Mà chỉ tập trung vào cái mà tác giả truyền đạt trong khung hình đó. Ví dụ : như đoạn Gon có cảm giác căm thù sâu sắc khi Kite bị giết thì mình ko quan tâm tóc tai mũi miệng của nhân vật Gon , mà chỉ tập trung vào đôi mắt sâu và thể hiện sự giận dữ. Mình đọc thì mình chả quan tâm mấy cái hình xung quanh ông ấy vẽ gì , đẹp hay xấu, mà mình nhìn vào đôi mắt của Gon để hiểu đc tâm lý nhân vật cũng như cái hồn của bộ truyện.
Thế nên nếu muốn xem vẽ đẹp thì mình xem hentai hoặc Ecchi , hình nào , khung nào cũng đẹp hoàn hảo nhưng nói thật của có gì nổi bật trong khung tranh, thực sự vô hồn. Thậm chí OP hay Naruto mình thấy tác giả vẽ cũng chưa thật sự thổi cái hồn của nhân vật vào khung bằng đc HxH.
2. Về nội dung: Xét về tổng thể thì HxH có nội dung ko khác gì những bộ manga shounen ngày nay. Nhưng cách thể hiện của tác giả Togashi lại khác. HxH lấy chủ đề về 1 thế giới thực với cuộc phiêu lưu của nhóm bạn - giống các manga khác thôi .
Cái khác ở đây là cách thể hiện của tác giả :
- Những nhân vật có suy nghĩ khác biệt đặc trưng mà ko nhầm lẫn đc và cũng khó để quên đc. Cái này thể hiện qua lời thoại và qua cả những khung tranh mà tác giả vẽ. Đôi khi ko cần đẹp lung linh nổi bật hoặc đc vẽ nhiều, chỉ cần 1 vài khung tranh vẽ có hồn + 1 số lời thoại đặc trưng là ta ko thể quên đc nhân vật đó luôn.
- Vấn đề thiện-ác : Ko như OP hay Naruto , trong HxH ko có phản diện và ko có chính diện luôn. Xung đột trong truyện xảy ra giữa những người có suy nghĩ đối lập nhau về cùng 1 vấn đề. Nhân vật Gon ko phải là 1 người mang hoài bão lớn lao như Naruto hay thuộc diện thấy bất bình , thấy kẻ xấu là ko tha như Luffy. Các nhân vật tạm gọi là phản diện trong HxH cũng ko phải là những thằng to đầu đã cày cuốc lâu ngày và nảy sinh tư tưởng xấu xa. Bản chất thì họ cũng là những người có tài năng ko kém gì Gon và chỉ có quan điểm khác đi mà thôi. Bởi vậy kết thúc của 1 cuộc đấu có thể là bỏ qua , có thể là cái chết nhưng các nhân vật ko có sự hối tiếc hay cay cú trả thù.
- Vấn đề đánh đấm : cái này thì ko thể so sánh vì đây là cách viết của từng tác giả. HxH chú trọng cả vào sự logic, dùng não trong từng trận đánh là vì đó là phong cách của Togashi. Còn OP mặc dù ko có sự logic này nhưng về tổng quan thì OP vẫn chấp nhận đc vì tác giả muốn hướng tới cái khác trong câu chuyện. Còn Naruto mình nói thật là tác giả vừa muốn logic , vừa muốn hướng tới " cái khác " nên thành ra chả đạt đc cái nào ...
- Về triết lý ẩn sau tác phẩm : Mình ko phải nhà nhân văn học nên ko thể nói tác phẩm này kém triết lý , tác phẩm kia hay. Cho nên cái này mình nói theo cảm nhận chủ quan như sau. Mỗi bộ truyện đều có triết lý của nó, cái mà mình cảm nhận đc ở HxH ko phải là phải trái đúng sai, mà là cái sức sống của nhân vật Gon. Một chú bé mới bước vào đời và kết bạn, gặp điều gì cũng tò mò và tìm hiểu , ko ngại va chạm , cố gắng thực hiện ước mơ >>> Trưởng thành. Cái cảm nhận trưởng thành này rõ ràng hơn nhiều so với Luffy hay Naruto.
Xen lẫn vào đó là các mảnh đời của các nhân vật khác. Không giống như Naruto hay OP là những flashback hoặc những câu truyện đầy nước mắt này nọ với lý do là vì dòng đời xã hội xô đẩy ( như phim Hàn ) . Những nhân vật phụ trong HxH có đất riêng của họ theo kiểu ko ai giống ai hết. Ví dụ như nhân vật King Meryem , càng đọc cái thấy cái chất người ở nhân vật này rõ ràng hơn vì tác giả đặt ra 2 cá tính người-kiến trong cùng 1 nhân vật để ta so sánh. Thật sự đọc rất vào mặc dù nhân vật này chỉ xuất hiện trong 1 arc và ngủm luôn. Nhiều bạn đọc HxH đến đây và ảo tưởng King là 1 boss và các bạn đã nhầm. Trong truyện ko có boss nào cụ thể, mà thực chất là sự va chạm giữa Gon với những mảnh đời khác để thấy đc thế giới này rộng lớn biết nhường nào.
- Về vấn đề bên lề : HxH làm mình thấy hay 1 phần vì sự bất ngờ : bất ngờ trong kết cấu truyện , bất ngờ về cách xử lý các mối quan hệ trong truyện , bất ngờ về các hành động của các nhân vật. Nói chung là đọc HxH ko cảm thấy nhàm. Còn các bộ như OP hay Naruto , ko khó để mình đoán đc cốt truyện tiếp theo nếu đọc thực sự chú tâm và tác giả đưa ra đủ dữ kiện. Ví dụ như Mask man là Obito thì mình đoán đc từ sau arc Pain luôn rồi. Vì cái kiểu vẽ mùi mẫn dòng đời xô đẩy của Kishi , rồi em Rin ko thấy xuất hiện sau này, mask man lộ mỗi S ở mắt trái thì đoán quá dễ luôn. Mình chỉ ko đoán đc mấy tình tiết kiểu : Sặc tư nhiên dở chứng độc ác rồi lại bỗng nhiên muốn làm hero hoặc Itatroll xài Inzanami ... Đọc truyện mà dễ đoán lại ko sâu sắc thì mình ko thích ( mình thôi nhé, các bạn khác thích đọc giải trí fun fun thì lại khác )
Tái bút : đm dài quá mỏi tay, nhưng tóm lại mỗi người kết 1 bộ truyện riêng vì cá tính và cách đọc mỗi người một khác. Ném đá ko phải là xấu nhưng đừng vì yêu tác phẩm này mà ném đá tác phẩm khác quá tay

. Wall of text của em kết thúc ...