NarutoFC ► Boruto Manga Confirmed! ||| Itachi Gaiden next?

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích các cặp rival nào nhất


  • Total voters
    248
ta đang thắc mắc lúc obito và madara hoá thân version lục đạo có được cha lục đạo này đến giảng bài như nar ko =))?
 
New chapter: The beginning of the beginning of the very beginning of the beginning 8-}

Mà giờ confirm 100% là Sharingan có từ thời lục đạo, chắc chắn là thuần huyết truyền thừa từ Lục đạo chứ éo có phải là 1 nhánh của cái Bạch nhãn phế thái. Thế mà Kakashi (or Kishimoto) ngày xưa chém gió như thật. Láo!:4cool_doubt:

Truyền thuyết kể rằng .... MÀ trong truyện lão Kishit bẻ cong bao truyền thuyết rồi thì thắc mắc gì nữa ....
 
Đậu mớ lão Lục troll thánh hết mịa nó nửa chap của ng` ta :3cool_angry:
 
Cả Toriko lẫn NAruto tuần này đếu nói tầm xàm bá láp :4cool_doubt:
 
dự chap sau:
sasuke trong lúc hôn mê được anh của cụ lục đậu nói chuyện trong tiềm thức y như nar chap này. :9cool_haha:
 
và phát cuối 2 thằng sẽ tung skill: Seika love love tenkyou Hadouken một phát chết cmnl cụ Mad sau đó Naruto đổi sang Genre Shounen Ai và bắt đầu hướng đến nhiều đối tượng đọc giả hơn:4cool_beauty:(ĐM Lão KISHIT ăn gì vẽ càng ngày càng xấu:6cool_beat_shot:)
 
Đọc xong cái chap này cảm giác truyện kết thúc kiểu hống phấn khi cả 2 thánh Nar và Sặc cùng nhau đánh thắng cụ Mad rồi ôm nhau về làng.

Mà nghĩ lại thì khi nào thánh đánh với đối thủ tầm cỡ là y như rằng có cao nhân xuất hiện trong đầu để khai mở trí tuệ cho thánh rồi thánh ra giảng đạo lại đối thu. =))
 
Thế gia tộc Senju là sao nữa. Vãi thật cuối cùng thì cũng chỉ có thánh và người yêu thánh mới là trực hệ :6cool_smile:
 
vcdd con ông cháu cha =)))) mà còn thằng anh zai bác 6 thì sao ta =))
 
Thôi chết rồi. TA hiểu rồi. Có vẻ như 2 anh em Lục đạo đã xử lý thập vĩ bằng cách chia ra làm 2 phần và mỗi người giữ 1/2. Sau này thằng anh bá đạo chết , gửi nửa đó cho thằng em giữ. Còn thằng em thì đem nửa của mình tách ra làm 9 phần. Hiện tại cụ Mad đang cầm 8.5 phần của Lục đạo. Còn Nar giữ 0.5 . Nay cụ Lục trao nốt phần của thằng anh cho Nar. Thế là anh bá =))

Thánh mad của em giờ bị thông chết mất thôi :9cool_too_sad:
 
Giờ lại mọc ra thêm chuyện mother của 6 đạo là alien, không chừng Thánh thu phục xong anh Mad là có đạo quân alien đến góp vui.:))
 
ta đang thắc mắc lúc obito và madara hoá thân version lục đạo có được cha lục đạo này đến giảng bài như nar ko =))?

Có chứ .

Với Obito " con cứ nghe theo thánh Nar là ok hết , mọi thứ ta lo , con sẽ có dream như ý muốn " .

Obito " vâng con hiểu, nhưng mà con sẽ có đc Rin với kakashi chứ ".

Lục đạo " chuyện nhỏ thôi con, mốt ta sai thằng Mad giết chết kakashi rồi xài thuật biến 2 đứa nó sống lại thành doll cho con tha hồ ".


Với cụ mad " thằng kia nó là em trai kiếp trước của con đó, kiếp trước 2 đứa mày diễn kịch để thu phục nhẫn chúng của cha , nhưng kiếp này thì thời thế đã khác rồi, có khả năng con phải đóng vai phản diện để em con đóng vai chính diên và con sẽ chết . Đặng cho người sáng tạo ra thế giới là Kishit còn có tiền mà tiêu thì cha con chúng ta mới ăn theo đc rõ chưa ".

Mad : " ** , con mệt lắm rồi, kiếp nào cũng phải đánh nhau vs thằng em để thu phục nhân tâm , kiếp này xong chưa ạ " .

Lục đạo : " Cái này còn tùy theo số lượng phát hành của truyện , nếu vẫn bán chạy thì 2 đứa mày phải đánh nhau tới muôn kiếp , còn nếu truyện nhạt quá ko bán đc nữa thì chúng mày ko cần đánh nữa mà chuẩn bị sang truyện khác đóng tiếp "
 
Chỉnh sửa cuối:
Mẹ Lục đạo tên là thỏ ngọc thế này chắc mai mốt làm tàu vũ trụ để tuyên truyền thánh đạo trên mặt trăng quá =))
 
công nhận cái bạch nhãn bị lão kishi vứt xó fail lòi ra =)) hồi phần 1 đọc thấy chắc cũng bá lắm, giờ chắc chỉ để dùng soi hàng gái =))
 
công nhận cái bạch nhãn bị lão kishi vứt xó fail lòi ra =)) hồi phần 1 đọc thấy chắc cũng bá lắm, giờ chắc chỉ để dùng soi hàng gái =))

Mà soi toàn thấy mạch mủng thì soi làm qué gì @@ , tóm lại là chỉ để vào phòng X-ray, hoặc ra sân bay kiếm tiền

- - - Updated - - -

Đọc xong chap suýt đập mệ nó cái Ipad đi @@ , k hiểu cái thứ hổ lốn gì mà Kishi đang xây dựng nữa
Mong Kishi lập tức kết thúc luôn đi :(
 
Chap này lói ra 1 vấn đề là : thế giới này vốn dĩ có chiến tranh và hòa bình. Cả 2 cái đó đều song hành vs nhau. Chiến tranh là điều ko thể tránh khỏi. Và nhờ có cụ Lục đẻ đc 2 thằng con bị bệnh thần kinh nên chiến tranh thế giới vốn dĩ thường thường chết vài thằng thôi thì được 2 anh đẩy lên tầm hủy diệt cả nhân loại chỉ vì 1 tranh cãi " tao mới là người đem lại hòa bình cho thế giới " Đã vậy mà 2 anh lại còn đánh nhau muôn đời muôn kiếp. Khổ vl vậy mà cụ cũng tư nhận là đem lại hòa bình cho thế giới thì chịu cụ luôn.
 
Vậy là theo tình hình diễn biến thì đúng là thánh lên lục đạo rồi
 
Back
Top