cái MS 3 dấu phẩy mà đủ sức khống chế quá trình mọc đuôi của con Hồ ly á, nghe điêu vậy ?
Đoạn Nar gặp Sặc sau lúc gặp Pain là thằng Nar nó active được cái mắt chữ thập rồi (cũng không rõ cái mắt này thì biểu hiện của sức mạnh ntn, nhưng lúc Nar lục đạo cũng mắt này), còn vụ chuẩn bị mất thời gian thì chẳng qua đây là sự chuẩn bị thôi - thằng nào khôn hơn thì thằng đấy ăn, mà thằng Nar khôn bỏ mịa ra. Vụ duy trì lâu để ăn thì tôi nghĩ chưa chắc: nếu đánh nhanh thì sức mạnh tiên nhân thuật của thằng Nar lúc đấy gần như vô đối, cái Rásengan dạng phong đấy cũng không thể cản phá. Còn đánh lâu thì Sặc cũng chẳng có Mana, còn Nar thì mana nó là biển.
cái mắt MS thì không thể bằng được mắt Rinegan. Thằng pain chơi 7 đánh 1, Sặc chỉ có 1.
vậy nên cần lời giải thích hợp lý hơn cho vụ thằng Nar bảo nó không ăn được Sặc, sau khi nó đã là anh hùng đánh pain
Mắt MS đâu phải ai cũng active đc mà làm như mắt ghẻ hả fen? Có mắt đó là trình lập tức vọt lên cấp Kage đấy.
Mắt MS trên lí thuyết là một trong các công cụ khống chế vĩ thú. Tức là về lý thuyết bất cứ ai có mắt đó cũng có năng lực “khống chế” vĩ thú (theo nghĩa rộng: thôi miên, điều khiển cũng là khống chế mà khoá vĩ thú trong jinchuriki cũng là khống chế).
Mắt chữ thập chỉ là biểu hiện của việc chakra tiên thuật mix chakra cửu vĩ thôi chứ có công năng gì ghê gớm đâu

. Thằng Nar lúc đó chưa đạt trạng thái jinchuriki hoàn hảo, chakra không hoà hợp với Cửu vĩ như sau này thì mix giữa chakra tiên thuật và chakra rò rỉ của con cáo cũng chẳng có tác dụng mấy.
Nar lúc đó muốn vào tiên dạng thì chơi trick giải phóng phân thân đang ngồi hấp thụ chakra ở núi cóc chứ làm qué gì có cách khác. Mà không có 2 con cóc hoặc sau này là chính con cáo ngồi hấp thu chakra tự nhiên liên tục bổ sung cho Nar thì nó ném được 2 cái rasenshuriken là hết chakra tự nhiên biến về dạng thường (như trận đánh Pain rồi).
Nar thắng Pain chủ yếu là do Nagato nó dùng Chibaku Tensei xong bị cửu vĩ phá nên đuối sức, thêm việc Nar nó thông não nên a đuồi thôi

.
Sặc lúc ở cầu nó có Susano phòng ngự cực mạnh, 2 cái Rasen shuriken chưa chắc có si nhê gì mà nó còn đủ bài lửa đen, bắn tên…
Đánh nhau trận đó thì ông Nar chỉ có câu giờ cho tới khi Sặc nó mù mắt thôi, mà có câu được không khi tên nó bay nhanh tới mức Kak còn hoảng.
Nên Nar nó nhận lúc đó nó thua là đúng rồi. Sau này làm buddy với cửu vĩ thì mới hơn hẳn được
