Hình đông chí tự kiếm nhá. Ôn Sử đây

. Hôm bữa thi thử chả ôn iếc gì cũng 47 điểm

. Từ giờ thi thật có cần phải ôn nữa k nhỉ
[spoil]Xin kể 1 mẩu chuyện nhỏ sau đây.
Freeza và Cell bị Son Goku thịt luộc quăng xuống âm phủ, 2 anh ở nơi suối vàng ngày ngày vui thú điền viên, uống rượu nhậu nhẹt. 1 hôm nhân lúc cao hứng luận đàm võ công trong thiên hạ đương thế, Cell đứng tựa lan can nhìn trăng sao, chợt cười hỏi Freeza:
- Chú lúc còn sống lông bông khắp bốn phương, tự xưng Vũ Trụ đệ nhất cao thủ, chắc đọc manga, hentai, ecchi không phải là ít. Thế có đọc qua truyện Naruto chưa ?
Freeza đang mải cắm đầu gặm cái thủ lợn, nghe hỏi y đáp gọn:
- Rồi!
Cell lại hỏi tiếp:
- Thế chú có biết, truyện này pháp thuật nào là lợi hại nhất không ? Biết ai là cao thủ ghê gớm nhất không ?
Freeza đáp, đầu vẫn không ngẩng lên:
- Đọc truyện tao chỉ tìm xem mấy cảnh ecchi, tìm vui trong mấy khung hình, có đọc chữ mấy đâu mà biết.
- Mày có bỏ ngay cái đầu lợn xuống không thì bảo. Còn nhậu đến tối cơ mà, làm gì cứ vội vội vàng vàng như anh Tràng vớ được cám thế !
Freeza cười hì hì, buôn đũa, vuốt mặt 3 cái, thong thả đứng dậy nói:
- Truyện này có anh Lục đạo thống khổ Nagato luyện được mấy môn thần thông diệu pháp của Luân hồi nhãn, đã đến mức được xưng là Pain Invincible. Có lẽ thằng này mạnh nhất chăng ?
Cell cười rộ lên, nói:
- Ôi dm, xương khô trong cái bô, thằng đấy nay mai là xuống đến đây với anh em mình rồi!
Freeza trầm ngâm giây lát, lại cất tiếng:
- Trong truyện có môn Sexy no jutsu là ghê gớm nhất, từng nghe đến như 3rd Hokage còn mất nửa cân máu vì chiêu này!
Cell cười khẩy:
- Sexy no jutsu tuy lợi hại thật, nhưng gặp phải bọn cuồng sát hung tàn như Gaara, gay như Sặc bựa, lãnh cảm như Itachi, Killer Bee thì lại chẳng hóa ra trò cười. Rốt cuộc cũng chỉ như bọn thẩm du ngoài quốc lộ, sớm muộn cũng có ngày bị Sở Văn hóa thông tin sờ gáy thôi!
- Thế thì như tuyệt học Chém gió thần công do Mad đại ca sử dụng. Nghe đâu là phần âm của bộ Kishi kỳ thư, không biết bao nhiêu cao thủ đã gục ngã vì chiêu này rồi.
- Mad già rồi nên trym bé, mưu mô nhưng lại nói nhiều, tuy tài có lược thao nhưng lại bị Kishi ghét. Chém gió thần công hung mãnh phi thường nhưng lại chỉ có tác dụng với những thằng "phe ác", đầu óc có vấn đề, thần kinh tương đối bất ổn. Còn như với anh Kak, anh Yamato và thằng Naruto nghe anh chém sùi cả bọt mép ra có bị gì đâu.
Freeza nghe Cell phân tích, biến sắc vuột miệng:
- Vậy phải chăng mày muốn nói đến Chém gió thần công - phần Dương của cuốn Kishi kỳ thư do Thánh nhân Naruto sử dụng ?
Cell vỗ tay cười lớn:
- Hay lắm. Kể như chú mày cũng có đọc truyện đấy. Thông não thần công đánh gục không biết bao nhiêu anh hùng hảo hớn, từ phe ta đến phe địch. Từ cháu Sai chưa từng trải đời bị đánh bả, đến như thánh Pain 1 thân võ công mà còn bị thông cho nát não, như Gaara đầu "đất" còn bị đánh cho lòi dom. Gã Naruto gì đó, thậm chí còn tự thông được não bản thân, đã tiến 1 bước dài trong nghiệp hành giả, sắp bước vào cảnh giới Đang Phong, chuẩn bị cưỡi hồ ly 9 đuôi mà về cõi Tây Phương cực lạc rồi...Thế nhưng... - Nói đến đây Cell bỗng nghiêm mặt lại, giọng trầm hẳn xuống - vị tất đã là thiên hạ vô địch!
Freeza biến sắc thốt lên:
- Còn có pháp môn lợi hại hơn thế chăng? Là môn gì ? Ai sở hữu ?
- Lộ công phu này đã từng thọ giáo cả 2 môn đại pháp vô địch là Chém gió thần công và Thông Não thần công và đều giành thắng lợi. Trảm Phong chân nhân Madara từng bị gió độc của gã này quật ngược lại, 1 phen thối mũi như bị trát sh!t Bảo Thy vào mặt trước đàn em vì vụ buôn vòi bạch tuộc rởm. Chưa kể phải hao tâm tổi trí, lao lực đã nhiều tháng nay, vận dụng CGTC đến tột độ để lái gã kia làm theo ý mình. Đến nỗi khi thằng lang vườn Kabuto nó gọi ra xác con bồ cũ, Mad đã sợ đến mức són ra vàng rộm cả bộ cánh màu đen. Còn gã Naruto từng nhiều lần vận TNTC đấu với gã kia. Lần sau công lực tăng gấp nhiều lần lần trước, thế mà chẳng làm não gã kia có thêm 1 vết nhúm. Thậm chí hiền giả này còn bị phản dam chấn thương khá nặng vùng kín, gần đây nghe đâu đã cùng Gai sang Thái Lan trị bệnh!
Freeza run giọng hỏi:
- Ai mà ghê gớm đến thế ?
Cell chẳng úp mở nữa, giơ tay chỉ thẳng vào cái phao câu gà, rồi lại chỉ vào cái đầu lợn Freeza đang nhai dở mà nói thẳng ra rằng:
- Người ấy không phải ai khác, chính là Hủ não chân nhân Sặc bựa, em trai của Itachi đó.
Freeza nghe thế, giật nẩy mình lên, đánh ra 1 phát rắm rất to. May thay vựa vặn lúc ấy trên đầu 2 người có tiếng nổ khá lớn. Freeza chớp mắt, đỏ mặt bẽn lẽn nói rằng:
- Anh Quảng lại thử bom, nổ giòn thật.
Cell biết thừa là Freeza đánh rắm thối um lại còn đánh trống lảng sang anh Quảng. Từ ấy đâm ghét, đếch mời Freeza sang ăn nhậu nữa.
Qua mẩu luận đàm nho nhỏ vừa rồi giữa 2 đại cao thủ. Hẳn mọi người đã biết bài này nói về ai. Vâng. Con người đã đạt đến thần thông thượng thừa trong tu chân, có phần vượt qua cả Nar - hiền giả tự thông được cả não mình - bước đến cảnh giới "Vô". Vô não, Vô duyên, Vô lễ, Vô tình, Vô [giới] tính và trên hết là Vô Địch. Còn chờ gì nữa ? Hãy vote ngay cho "Thánh" nhân hiện không có đối thủ trong truyện: Hủ não chân nhân Sặc bựa !!! [/spoil]