Shield nào ko chịu được chứ shield từ Kishi ra ắt phải chịu được, làm gì có tác giả nào điên cho phe phản diện yếu thế

Kĩ thuật mới gì đó của EMS cũng nhất định godly
Với nguyên văn đã có "no" tức là nói "... của Rịkudou", mà Cửu Vĩ bị cái seal rớt từ trên thiên đường của Kishi xuống đầu thì phát biểu như thế. Tức là, theo tớ hiểu, cái kĩ thuật seal kia là của Rikudou, chứ ko phải bảo Nar là Rikudou

Mặc dù cái vòng cổ hiện lên lúc đó là chuỗi hạt Rikudou đeo, chuỗi hạt mà thần thoại Nhật nói
http://en.wikipedia.org/wiki/Magatama#Yasakani_no_Magatama
[spoil]
[/spoil]
Chắc 'that jutsu" là đây. Mà nó học phong ấn thuật từ đâu ra thế

Mà lại phong ấn thuật hả trời...
Mà trong truyện này các vật báu thần thoại cứ từ đâu chui lên

À thần thoại gốc nói kiếm là "dũng", gương là "trí", chuỗi hạt là "nhân". Truyền thống phương đông ta "nhân" vẫn quan trọng nhất, vẫn sang nhất rồi, nên một vật báu gắn với ý nghĩa đó phải từ cụ Lục là phải, thì nó mới trang trọng... Có điều "nhân" mà con cháu vẫn đánh nhau thì chứng tỏ thuyết quả báo sai
Tuần sau ko có chap mới tha hồ đoán mò câu chuyện của Kushina. Dù sao cũng hơi vui vì Kishi đã cho bà mẹ một vai trò gì đó thực sự có ảnh hưởng đến cốt truyện, chứ truyện này vai trò của phụ nữ hạn chế quá. Mừng nữa là ko phải Cửu Vĩ bị Nar thuyết phục và trở nên ngây thơ trong trắng >"< Chap 400 "quan trọng" cũng trảm phong thì chap 500 "quan trọng" cũng trảm phong có gì lạ đâu >"<
Ko có chuyện Nar mọc ra rinnegan đâu, mà có rinnegan thì cụ Mad cũng đâu có sợ, như anh Kabuto triệu hồi Nag lên cụ có phản ứng gì đặc biệt đâu.