NarutoFC-The 4th Shinobi War, where it all ends

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bình chọn cho những thuật phong ấn mà bạn ưa thích

  • Dead Demon Consuming Seal

    Votes: 77 64.2%
  • Yin Seal: Release

    Votes: 19 15.8%
  • Five Elements Seal

    Votes: 20 16.7%
  • Contract Seal

    Votes: 8 6.7%
  • Sealing Technique: Phantom Dragons Nine Consuming Seals

    Votes: 14 11.7%
  • Sealing Technique: Octopus Hold

    Votes: 6 5.0%
  • Sealing Technique: Tiger Vision Staring Bullet

    Votes: 14 11.7%
  • Sealing Tag

    Votes: 8 6.7%

  • Total voters
    120
ông Mad chết cả mấy chục năm rồi mà luyến tuyết gì ở thế giới mà đi đánh đấm với lũ con nít
không biết Kishi nhà ta định nghĩa từ "chết" như thế nào đây.
 
chưa chắc đâu thánh Na đang bị thọt với anh mask gòi chí ít thì cụ mad cũng phải hành ra bã 5 anh em power ranger rồi mới đến thánh Na được ,dù gì 5 anh em kia vẫn còn đứng được mà chưa phải lết :7cool_feel_good:
 
chưa chắc đâu thánh Na đang bị thọt với anh mask gòi chí ít thì cụ mad cũng phải hành ra bã 5 anh em power ranger rồi mới đến thánh Na được ,dù gì 5 anh em kia vẫn còn đứng được mà chưa phải lết :7cool_feel_good:

Chưa có gì là thọt hay bị thọt cả, kẻ cuối cùng phải ra đi mới là kẻ thọt, thánh Nar trước giờ vẫn có thói quen như vậy.
 
anh Kishi viết để kiếm cơm thật

còn bác Toga (HXH) ăn uống thế nào đây không biết (chắc là đại gia khỏi lo cơm nước)
 
Theo tui nghĩ 5 kage sẽ thông được cụ mad thôi = cách nào thì không biết ,thánh kishi sẽ phải cho 5 kage hoàn thành nghĩa vụ của mình thôi dù có phải hiến tế vài em hoặc ít nhất 1 em để tiễn cụ mad về cầu tiêu bán muối hột :1cool_look_down:
 
ông Mad chết cả mấy chục năm rồi mà luyến tuyết gì ở thế giới mà đi đánh đấm với lũ con nít
không biết Kishi nhà ta định nghĩa từ "chết" như thế nào đây.

Dù có chết thì ý chí vẫn tồn tại , ko biết làng Lá à , ý chí lửa bá đạo lắm ông ạ .
 
Ôi giời vốn dĩ cụ mad muốn được phục sinh lâu gòi giờ tiện thể lấn tới lun thôi,còn nhớ đoạn cụ mad lúc mới ra khỏi hòm còn tưởng đc thánh nagato hồi sinh nữa mà,chắc chắn cụ mad còn lưu luyến trần gian lắm nên lên hẳn kế hoạch hồi sinh bản thân mình nhờ vào rinnegan :3cool_nosebleed:
 
Giờ Nagato cũng thành thánh à, thánh dạo này rẻ dữ vậy, chắc Naruto với Sasuke cũng cần thăng cấp.

Hai đ/c đọc ko kĩ chap này rồi:6cool_surrender: Khi thằng dùng thuật dùng xong và giải thuật, thì sẽ có một khoảng thời gian ngắn trước khi linh hồn biến mất mà họ hoàn toàn có thể làm chủ các hành động của mình (đọc đoạn Dan mà xem). Chính là vào lúc đó những ai biết cái seal của thuật này có thể dừng việc giải thuật lại (tức là ngừng việc chính bản thân họ bị unsummon) và trong chap vừa rồi Mad đã thực hiện điều này, còn trước đó thì Mad ko thể làm được đâu (Kabuto chỉ thả cho Mad đánh nhau cho tự do thôi, còn như với các zombie khác, có cử động gì bất thường nó sẽ biết và chặn Mad lại ngay)


2nd chỉ cần đợi đến lúc Oro giải thuật là cũng sẽ tự giải thoát cho mình và 1st, lúc đấy thì Oro tiêu tùng.

Orochimaru chắc phải tính đến việc đó, và có thể cả Orochimaru và Kabuto không bao giờ phải giải ET trừ khi chết hoặc bị ép. Nguyên tắc thì còn liên kết giữa linh hồn zombie với người dùng nữa, cái này thì nghĩ làm gì, cứ coi là việc thế thì nó nên thế.

Chỉ vấn đề là khi người dùng chết, zombie sẽ hành động thế nào thôi.
 
Lẽ ra cụ Mad nên siêu thoát, chứ hổ báo ở lại thế này thì số cụ coi như xác mẹ nó định :))
 
Theo nguyên lý của các Bro trong này thì rút ra được: Sống thọ chết thảm =))
Cụ Mad chắc đợt này mông nở hoa rồi =))
 
Mad là nuker khủng, còn 5 Kage là hàng late, cứ câu giờ cho 5 kage farm thì sớm muộn gì cụ Mad cũng lên bảng :>
 
Fam thì cũng phải có Creep.. Đờ mờ h creep không có thì fam bằng niềm tin ah =))... Hay lại là kishi aura =)).
 
Có thánh Nar cày trâu , bơm gold cho mua sách up lv + mua đồ thì vô đối . Trước nó là dota , giờ chuyển sang thể loai d day rồi =))

---------- Post added at 00:43 ---------- Previous post was at 00:42 ----------

Theo nguyên lý của các Bro trong này thì rút ra được: Sống thọ chết thảm =))
Cụ Mad chắc đợt này mông nở hoa rồi =))

Sắp tới màn sỉ nhục thần thoai của các thánh , e rằng hơi khó đỡ , nếu ko có gì bất thường thì với trình độ này của cụ mad , khả năng cụ sẽ táo bón khi gặp anh Sặc Thảm Họa là rất cao .
 
Mà sao thằng Itachi ngu vkl vậy nhỉ, Cụ Mad tự unsummon dc thì chả lẽ Itachi đọc dc hết ấn của thằng Kabuto lại ko làm dc ?
 
^ Thế thì anh ấy đã ko được gọi là thánh ...
 
Mà sao thằng Itachi ngu vkl vậy nhỉ, Cụ Mad tự unsummon dc thì chả lẽ Itachi đọc dc hết ấn của thằng Kabuto lại ko làm dc ?

Vì Kishi chỉ muốn Mad unsunmon mình thôi, có vấn đề gì không??
 
unsummon KàTo còn không biết lấy gì Itatroll đọc được . Ít ra cũng phải để cụ thể hiện hơn thằng cháu chút ít chứ không thì danh hiệu mạnh nhất tộc Troll của cụ thuộc về Itatroll sao .:8cool_amazed:
 
Itachi căn bản không cần giải ET, với tu vi hiện tại anh đi hay ở cũng không nhiều giá trị, anh cố tình đi là có chủ ý

Có đồng chí không hiểu bản chất vấn đề, Madara vẫn bị khống chế, và vì còn giá trị lợi dụng nên kẻ điều khiển không để Madara ra đi, chứ mình đọc chưa thấy chỗ nào Madara tự phá ET, có mà chém gió, nhiều khả năng đây là âm mưu của Itachi
 
Nói chung phải đợi chap sau mới rõ anh Mad làm cái khỉ gió gì. :7onion51:

Mịe , nói thật , thằng Uchiha nào chưa ra trận thì còn thấy rất mạnh mẽ và đáng nể , ra trận rồi thì chỉ muốn đấm cho cái vào mặt . Cái kiểu mặt câng câng vừa đành vừa giải thích thuật rất là nguy hiểm , đánh nhau mà cứ phải lải nhải mới chịu đc . Đúng là chỉ có trong Naruto và 1 số bộ có niềm tin + troll bá đạo mới có . Giờ thì hình tượng cụ mad ngày càng xuống cấp và chỉ chờ cho 1 trong 2 thằng cháu quý hóa tới đạp đầu cụ xuống đống shit nữa là ôi thôi 1 đời anh hùng .

Không đâu, cái vụ villain's speech và villain's Plot Induced Stupidity cũng khá phổ biến đấy, nhiều tác phẩm mắc phải lắm. Có điều riêng bộ Naruto này thì hơi bị nhiều. Chắc tại truyện dành cho trẻ con đọc. :7onion51:
 
ông Mad chết cả mấy chục năm rồi mà luyến tuyết gì ở thế giới mà đi đánh đấm với lũ con nít
không biết Kishi nhà ta định nghĩa từ "chết" như thế nào đây.

truyện có cả 1 thằng với khả năng điều khiển lục đạo thì cứ xác định sống chết chỉ là trò đùa thôi :>
 
Back
Top