- 24/1/08
- 10,823
- 11,028
Mấy con thú chắc cũng ở cùng trong thế giới nịnja chẳng qua khác vùng miền hay ở vùng sâu vùng xa phải summon mới tới kịp, chứ di chuyển bình thường khi tới nơi chắc chủ cũng ăn cả rổ hành rồi![]()
Mấy con đó cũng ở cùng thế giới. Do thời gian sống chung mà thuần hoá hoặc có mối quan hệ mật thiết.
Giống như con người ở ngoài mình nuôi chó, mèo, gà, vịt vậy thôi. Nhưng trong truyện thì tác giả nhân cách hoá và thần thánh hoá mấy con đó lên.
Như cóc thì ở trên núi Myoboku. Còn rắn hay sên thì chả biết.
Ở ngoài mình có chó lớn chó nhỏ từ Chihuahua đến Berger thì trong truyện cũng có từ lớn tới nhỏ, thằng nào số má thì gọi được con to
. Các ninja kí hợp đồng với lũ cóc = cách lấy máu điểm chỉ, để mỗi khi cần thì bắt ấn gọi nó ra
. Nhiều khi hợp đồng gọi ra đc nhưng con nào mạnh quá cũng chẳng coi chủ ra gì, ví dụ như Trùm Gamabunta thì chả coi Jir ra gì, Manda thì đòi thịt cả Oro 
...





