- 16/7/11
- 5,625
- 731
DB so sánh với Naruto, ko so sánh được. Có khác chăng là naruto nhân vật hay hơn và có chiều sâu hơn thôi. Krilin hay, chấp nhận. Còn lão rùa? Thấy hay chỗ nào, mình ko hiểu, hay là nhân tố chọc cười nên thấy hay chăng? Còn gohan, mình nghĩ người thích calich tương lai nhiều hơn là thích gohan đó.
Theo mình, DB hơn Naruto ở chỗ tính logic. Tình tiết được giải thích rõ ràng, ko lộn xộn, ấp a ấp úng, người đọc khó bắt lỗi được. Điển hình là vụ timeline, giải quyết rất hay về cách nhìn giữa tương lai và quá khứ, ko phải theo 1 vòng tròn, mà là 1 thế giới song song khác. Rồi cho đến khi Mabu, cũng giải thích rất rõ về nguồn gốc của Mabu, tại sao lúc tính của Mabu mập lại như vậy, hay là lâu hơn nữa là nguồn gốc của Songoku, cho dù lúc đầu là vay mượng từ Tây Du Ký.
Còn Naruto, nó nhỉnh hơn về phần nội dung, nội dung có twist, đọc lôi cuốn hơn, ví dụ là về Itachi, hay là cái tư tưởng của Pain, dù là bệnh hoạn, nhưng sét về 1 khía cạnh, nó có thể đúng đó chứ. Bạn đọc Death Note chưa? Bạn nghĩ sao về cái ý tưởng của thằng Kaito, giết tội phạm để thế giớ tốt đẹp hơn? Bạn có nghĩ truyện Death Note nội dung sâu hơn là DB ko? Mình nói cốt truyện Naruto nó sâu sắc, cõ lẽ sâu xa nhĩ, là ở chỗ đó. Nó ko đơn thuần chỉ là giữa thiện và ác, hay là lòng vị tha nữa. Ko nói tác giả nào khôn hơn tác giả nào, 2 người ở 2 thời đại, 2 xã hội, ko so sánh được. Chỉ là mỗi người phát triển cốt truyện theo 1 xu hướng khác nhau.
Mình chỉ comment về đoạn Naruto nhé : Ở đây ko có ai chê trách gì anh Pain với anh tủ lạnh . Vấn đề chính là cái cách xây dựng nhân vật Sặc . So sánh nó với những nhân vật đứng giữa ranh giới cái xấu và cái ác , ví dụ như Cadic-Vegeta . Mình nói thẳng Sặc xách dép cho Vegeta nó cũng ko thèm . Số fan của Sặc trên thế giới này đảm bảo ko = Vegeta , có chăng chỉ có mấy bạn teengirl thích dzai đẹp nó theo thôi
. Một thằng khắc họa tình cách độc đáo , rất rõ ràng như Vegeta , mọi quá trình biến đổi nội tâm đều diễn ra dai dẳng và từ từ , tự Vegeta dần ngộ ra điều mà anh ta nên có và muốn có . Còn anh Sặc thì sao . Từ đầu đã có tư tưởng trả thù , ok vì trả thù thì bất chấp tất cả , nhưng vì thế mà hại bạn hại bè >>> cục shit lv 1 . Tới lúc anh theo Oro , bạn bè thì anh ấy sẵn sàng đánh giết , còn bọn ninja của Oro toàn 1 lũ biến thái .v.v thì anh lại tỏ ra cao thượng vi tha >>> Shit lv 2 có thêm đạo đức giả + cái mác anh đây pro ko thèm giết các chú . Tiếp theo khi biết được sự việc chân chính là anh tủ lạnh đánh lừa anh ấy , rồi bị anh Tobi bơm đều , thì anh ta quay sang thù dân làng , thậm chí giết hại cả bạn sinh tử từng cứu mình , bạn từ thuở nhỏ là Sak và Nar >>> Shit lv 4 bộc lộ sự ngu ngốc ko có não . Trong khi nhân vật Vegeta lúc đầu gặp Mabu , sau khi thoát được phần nào sự mê hoặc đã ko giết thần Kaio vì đó là 1 cô gái ko liên quan gì tới việc của anh và Goku ??? . Vậy thì cứ là người thù hận thì có quyền giết chóc những kẻ ko liên quan tới mình . Mà đấy là mới chỉ có thằng bơm đểu bên tai chứ chưa tới mức bị mê hoặc như Vegeta . Giờ ta bàn tiếp về tác giả Kishi . Từ đầu tới cuối tác giả muốn vẽ nhân vật Sasuke như thế nào thì ai cũng biết . Nhưng với cách vẽ của tác giả + Thêm cái tư tưởng bơm cho anh Sặc hình tượng cool + giỏi thì càng làm cho nhân vật Sặc trở nên cùi bắp , rẻ rách , chiều sâu cái quái gì ở đây
. Bạn bảo nhân vật Pain , nhân vật Itachi có tâm sự , chiều sâu , khắc họa tốt so với Vegeta thì mình còn cảm thấy đúng , riêng thể loại Sặc bựa thì nói thật chả cứ mình mà ai ở đây cũng muốn đấm . Tác giả ở thời đại nào thì cũng phải xây dựng 1 nhân vật 1 cách hợp lý với hoàn cảnh của anh ta , hợp lý với tình tiết truyện và hợp lý với hình mẫu mà tác giả hướng tới . Kishit nói thẳng cóc biết xây dựng thằng Sasuke thế nào dẫn tới ngày nay bị gọi là Sặc bựa , đơn giản thế thôi . Còn do lỗi của tác giả hay lỗi của anh Sặc bựa thì mọi người ở đây ném đá + anti nó là hoàn toàn phải đạo . Bạn thích bảo vệ nó với lý lẽ nào thì mọi người cũng thấy là ko hợp lý , ok ?Bạn nói thế về DB là bạn hoàn toàn chả hiểu gì . Bạn đọc truyện mà chỉ nghe những lời thoại cảm động , nhưng cảnh sướt mướt đầy tính gay , ôm ấp khóc lóc . Bỏ qua những đoạn lời thoại đó nhé . Mình hỏi bạn lúc cụ Rùa theo dõi bọn Goku , tham gia thượng đài để đánh bại Goku , rồi lúc hi sinh thân mình đánh vs Piccollo để Thiên và Chanxu ko bỏ mạnh vô ích thì sao ??? Ngay cả lúc quyết đấu với quân đoàn độc nhãn , biết là ko ăn được nhưng cả bọn vẫn đi cứu Goku . Những nhân vật như thế thì cần gì những cảnh chia ly cảm động , những lời từ biết sướt mướt , người đọc vẫn thừa hiểu tình cảm của họ dành cho người thân và tấm lòng hi sinh vì người khác . Đọc mà ko hiểu cái đó , chỉ thấy đánh đấm thì xem , thấy lời thoại thì cảm động , đọc như bạn ko bao giờ hiểu hết cái hay của tác phẩm . Bạn nên nhớ đọc những tác phẩm thâm thúy hơn , người ta chi cần 1-2 câu miêu tả là khắc họa được nhân vật . Ví dụ như Kinh Kha đi thích sát Tần Vương : trên sông Dịch Thủy , nhân vật Kinh Kha sau khi hát xong bài hát từ biệt thì quay đầu đi ko bao giờ nhìn lại <<< Chỉ có 1 vài câu lẻ tẻ thế thôi mà nhân vật Kinh Kha bao đời nay vẫn là biểu tượng khí phách của dân tộc Trung Hoa đấy thôi .
Chỉnh sửa cuối:







)