- 15/10/05
- 19,879
- 32,263
Mình thích thằng Sai , cơ mà cu cậu độ này mờ nhạt quá 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Tớ có ý kiến thế này, mọi người cho nhận xét nhé:
1. Sặc độc ác, so với nhiều kiểu độc ác ghê tởm tớ biết thì kiểu này chưa là gì, chưa đáng phải chết (mặc dù theo cảm tính, khi anh đã giết người thì mạng anh có mất cũng chả sao). Tớ không ghét Sặc vì nó độc ác.
2. Sặc ngu độn bị nhiều người dắt mũi. Tớ thấy sự ngu độn không đáng để bị ghét.
Nói tóm lại tớ nghĩ Sặc không đáng bị ghét. Theo tớ cảm nhận, nhân vật đáng bị ghét nhất là Sakura. Vì nó ích kỉ hẹp hòi trong tình yêu nhưng lúc nào cũng tỏ ra cao thượng. Nó sẵn sàng chà đạp lên cảm xúc của Nar (đoạn nó bảo nó yêu Nar). Những loại người như vậy đáng bị nguyền rủa. Còn chuyện chém giết trong giới ninja chắc cũng như chuyện giang hồ trong võ hiệp Kim Dung mà thôi. Kẻ mạnh có quyền giết kẻ yếu, còn kẻ mạnh hơn có quyền bảo vệ kẻ yếu. Nói cho cùng lại là chuyện hai kẻ mạnh giết nhau vì một lũ vô dụng yếu đuối![]()
Nhảm vừa thôi bạn. Tình tiết trong truyện cả, có 1 dòng tôi bảo bạn "thử nghỉ" là về cái vụ nó không giết cái đám lâu nhâu tôm tép mà nó tập cùng chưa biết chính xác ra sao.
Mới ra khỏi hộp không kiềm được sức mạnh cái gì? Chính nó cả về mặt ý chí lẫn hành động đều là cố ý làm sao hạ cho bằng được Naruto. Thể hiện ở chỗ ban đầu nó mở Ấn chú chỉ dùng 1 nửa mà đấu Chidori với Nar chỉ ngang ngửa. Nên nó mới bốc lên dùng toàn bộ sức mạnh mà đánh. Đến lúc nó xách cổ Nar lên rồi nó còn nhếch mồm cười rồi mới phang cơ mà. Định đổ cho lỗi vô ý à. Đọc lại truyện dùm cái.
Không theo đường của Itachi là không theo cái đường giết bạn để có mắt. Chứ còn giết người nó quan tâm làm cái cóc gì? Mà đây lại là 1 điểm mâu thuẫn nhảm ruồi nữa của nhân vật này. Đầu thì cuối phần 1 nghĩ là không theo đường anh. Sang đầu phần 2 thì vừa thấy bạn đã băm bổ nhào xuống chơi. Thế là cái gì vậy?
Cái đoạn này tôi chẳng hiểu bạn có đọc truyện không nữa. Chỉ dựa vào suy đoán thì chẳng có cơ sở nào để có thể cho rằng đó không phải là clone cả. Trước đây 3 năm, tức là khi Sặc cùng team với Nar, Nar thường chỉ dùng clone trong chiến đấu, ứng dụng clone cho việc khác là không có. Sau này, khi đi tu luyện cùng Jir và đơt tu luyện RasenShuriken, biết được tính chất của clone, Nar dùng clone linh hoạt hơn rất nhiều. Khoảng thời gian đó Sặc làm cóc gì ở bên Nar mà đòi nắm bắt tâm lý để suy đoán đó là clone?
Còn đánh trúng hay không trúng thì mời đọc lại truyện. Nó dùng Chidori là 1 nhẫn thuật rank A nguy hiểm để tấn cộng. Nếu là nó dùng nắm đấm hay cú đá thì còn có thể chấp nhận là nó không có ý triệt hạ. Đằng này nó đã dùng Chidori đấy. Còn chuyện chết hay không thì hỏi hơi bị cùn rồi đấy. Đi ngoài đường 1 thằng đâm cho 1 dao vào bụng [theo Luật HS thì không tính là "vùng nguy hiểm"] thì theo cậu liệu có chết không?
Cái vụ flash back abc xyz là cái Kishi cố nhét vào cho nó unlock năng lực dập lửa. Liên quan gì chứ?
Nó ở cùng Oro 3 năm chẳng nhẽ không học thêm tý kiến thức gì? Chắc chắn nó có học. Vì khi thấy Bee dùng Bijuu mode level 1 nó bảo: Đây rồi, cuối cùng đã xuất hiện. Có nghĩa là nó biết về các Bijuu. Và 1 khi biết về Bijuu thì không thể không biết việc Jinchuuriki bị rút Bijuu ra thì sẽ chết. Oke? Mà cho dù nó không biết đi chăng nữa, thì vô duyên vô cớ đi bắt người ta giao cho 1 thằng nguy hiểm không rõ lai lịch thì còn độc ác thú tính và ngu si gấp 10 lần 1 kẻ thằng tay tàn sát gặp gì giết nấy.
Đọc truyện còn chưa nắm tình tiết mà đòi tranh luận ư? Vì tôi yêu thích bộ truyện này, bỏ ra không ít công sức và tiền bạc để theo dõi nó, nên tôi tin rằng tôi ghét và chê bai thằng Sặc là 1 thất bại bên cạnh những nhân vật khác là không sai.
Ngụ ý cái gì? Tác giả viết huỵch toẹt ra là thằng này nó như thế ấy, rồi dòng đời xô đẩy ấy ấy tội nghiệp lắm ấy. Buồn cười. Như thế mà cũng đòi so sự "ngụ ý" thực sự với DB ư. Tư duy của bạn quả là đặc biệt thật![]()
Xây dựng nhân vật điên ai nói dễ? Điên sao cho nó hợp lý, giải thích cho người đọc vì sao nó điên, để từ đó có thể thông cảm hoặc ghét bỏ. Điên sao cho có người thích kẻ chê, như bây giờ vậy nè. Ừ Sasuke nó bố đời, nó là cức chó loại 3 mà tưởng là socola loại 1. Giỏi và ngông cuồng từ bé mà, được ông bà cha chú giúp đỡ, sức mạnh cứ thế mà tăng dừng, 1 người tính cách như vậy mà không ngông, ko cao ngạo, ko hách dịch à? Nếu suy xét cả chặng đường của Sasuke, bây giờ đang là lúc cao trào của nó, gặp lại Itachi người giữ mọi câu hỏi, mọi bí mật nó muốn biết, và sau khúc cua này, nó trở nên như thế nào, sẽ quay đầu như Gaara hồi đó, hay lún sâu thêm.
nhưng để nhân vật ấy đóng góp vào giá trị tác phẩm chẳng dễ. Sasuke đóng góp gì vào bộ truyện. Làm nó tệ hơn.
Xin hỏi, những người khuyên nó từ trước đến giờ, có ai nó xem ra kí lô nào ko? Người mà bạn ko xem trọng, chạy đến khuyên bạn. Người mà bạn cho rằng ko hoàn toàn hiểu gì về hoàn cảnh của bạn, lại khuyên bạn, bạn có nghe ko?

GATOSặc bị ghét ko phải vì ngu như bò hay vì độc ác như con bọ hung mà là ví nó dc tác giả ưu ái và tôn vinh trong khi thực chất nó là 1 cục shit, hành động dở hơi mà cứ dc pose cho ngầu như thằng đần. Skill thì dc cho imba nhưng xài như mấy con ma làm xình.



- Quan trọng là Naruto bây giờ, 45% là về Sặc, 45% là về Nar, còn lại khoảng 10% (có khi không đến) là phần còn lại, thế thì 1 nửa đã nhảm, nửa còn lại đỡ hơn tí nhưng vẫn nhảm (suốt ngày mơ tưởng về 1 thằng éo coi mình ra ji - cứu lại ở chỗ Nar nó nhất quán từ đầu, từ đầu nó đã muốn cứu vớt Sặc, và giờ nó vẫn cố làm như vậy - Nhớ cái đoạn nó nói với Ji về tình bạn, nó thà làm 1 thằng ngu ý, thấy đoạn đấy hay).Bạn ghét sasuke là quyền của bạn, mình đâu phản đối. Nếu ghét vì tính cách, vì sự ngu muội của nó, thì chẳng phải tác giả đã thành công khi xây dựng tính cách nó sao? Còn nếu ghét về dáng vẽ, hay vì cái dáng gay gay của nó, thì là do bạn thuộc tuýp thích nhân vật cứng cáp mạnh mẽ, như Nhất Chí Tùng thích orc trong L2 trong khi nhiều người thì thích Elf nam trắng trẻo, công tử. Và cũng đừng vì ghét mà đánh giá truyện ko hay như vậy.


mơ ước viển vông vãi lọ ra 1 Chi àGiờ hình trượng siêu cấp vô địch còn mỗi cụ Mad-tobi mặt nạ, skill cũng siêu xay da (dù chưa làm dc gì ngoài đập phá công trình), chém gió vô lối (tác dụng với mỗi thằng đần Sặc), bắt gặp nar thủ dâm mà ko chết, trốn về dc, hấp dc Konan sau khi quặn quại cùng em để lên thiên đường lạc cảnh bằng Izanagi, đến giờ vẫn chưa bị lộ hàng. Mong sao cụ đừng ngu hoá trước aura của các Thánh.




tại truyện chả có gì hay ho để mà bàn luận cả , chửi thằng sặc mãi cũng nhàm nên ít vàoko động này thì còn động nào nữa bây giờ=.=:(
lâu wa' mới thấy zintx vào@@
