NarutoFC-The 4th Shinobi War, where it all ends

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bình chọn cho những thuật phong ấn mà bạn ưa thích

  • Dead Demon Consuming Seal

    Votes: 77 64.2%
  • Yin Seal: Release

    Votes: 19 15.8%
  • Five Elements Seal

    Votes: 20 16.7%
  • Contract Seal

    Votes: 8 6.7%
  • Sealing Technique: Phantom Dragons Nine Consuming Seals

    Votes: 14 11.7%
  • Sealing Technique: Octopus Hold

    Votes: 6 5.0%
  • Sealing Technique: Tiger Vision Staring Bullet

    Votes: 14 11.7%
  • Sealing Tag

    Votes: 8 6.7%

  • Total voters
    120
Xét ở góc độ Kishi hay người đọc.

Mình đã quá quen với độ nhảm của Kishi và đọc chỉ để biết kết, còn lại hợp lý hết.

Xét ở góc độ Kishi thì có lẽ có anh Sặc nằm xuống nhiều lần rồi, chỉ là không rõ là nằm trên hay nằm dưới thôi.

Cón bạn Utsutake không hẳn là sai, nhưng mắc một số sai lầm sau:
- Cố chứng minh là Kishi logic sai, đây là sai lầm nghiêm trọng nhất, vì bạn không thể chứng minh những thứ thuộc về hư vô đều là sai.
- Trích dẫn lời thoại khi tranh luận, vì bạn không biết luật Kishi, trong đó có điều luật là những lời nhân vật nói chỉ có giá trị trọng nửa khung hình, đằng này câu bạn trích dẫn lại một nửa ở khung hình này, một nửa ở khung hình kia. Ngoải ra, số lượng, chất lượng không quan trọng, không có level, không có mạnh yếu, đúng sai, tất cả mọi thứ được chia thành 3 loại: thánh, siêu nhân và FTW (aka thường dân).
- Không hiểu thế nào là common sense, đúng hơn là common sense trong môi trường Naruto, điều này là vô cùng nguy hiểm vì bạn sẽ không hiểu được những điều người khác nói, hỏi thêm thên mastergrez để biết thêm chi tiết.
 
Chỉnh sửa cuối:
[SPOIL]ờ thì tất nhiên tuy cùng level có thể mạnh yếu hơn 1 tý, nhưng so sánh 1 cái đuôi mực + 2 thằng ất ơ cắn đc miếng thịt cửu vĩ với những 2 con vĩ thú, và thậm chí có thể coi là 2 con mạnh nhất thì 2 tý cũng ko đủ đâu. Thường thường trong cuộc sống, những cái j càng cao, càng khó, càng mạnh thì càng đòi hỏi phải chính xác, tỉ mỉ và sai sót 1 ly chắc chắn là đi hơn 1 dặm. Thuật triệu hồi con 10 vĩ này ko nói cũng biết là thuộc vào hàng khủng nhất trong bộ truyện, làm sao mà có thể có những sai lệch trắng trợn như vậy. Nếu chỉ cần chakra của 9 con thú thì việc j phải bắt chúng cho nguy hiểm, cứ mỗi con làm 1 ít chakra là xong thôi mà. Thế là bạn đã có 1 con 10 vĩ "not perfect" nhưng vẫn "same power" nhé.
Chưa kể con 10 vĩ mới là thứ nguyên bản, được chia ra thành 9 con vĩ khác nhau, vậy mà bây h với chỉ 7.2 con vĩ mà làm sống lại cái nguyên bản đấy thì ảo quá, khác j bạn cho người khác mượn 100 nghìn nhưng người ta trả lại bạn có 80 nghìn với lời giải thích " tuy có ít hơn đôi chút nhưng vẫn là tiền" ko ??? Giả sử bây h bảo đẻ ra 1 con nào đó là kết hợp của 7 con kia nghe có vẻ hợp lý hơn.[/SPOIL]
Cón bạn Utsutake không hẳn là sai, nhưng mắc một số sai lầm sau:
- Cố chứng minh là Kishi logic sai, đây là sai lầm nghiêm trọng nhất, vì bạn không thể chứng minh những thứ thuộc về hư vô đều là sai.
- Trích dẫn lời thoại khi tranh luận, vì bạn không biết luật Kishi, trong đó có điều luật là những lời nhân vật nói chỉ có giá trị trọng nửa khung hình, đằng này câu bạn trích dẫn lại một nửa ở khung hình này, một nửa ở khung hình kia. Ngoải ra, số lượng, chất lượng không quan trọng, không có level, không có mạnh yếu, đúng sai, tất cả mọi thứ được chia thành 3 loại: thánh, siêu nhân và FTW (aka thường dân).
- Không hiểu thế nào là common sense, đúng hơn là common sense trong môi trường Naruto, điều này là vô cùng nguy hiểm vì bạn sẽ không hiểu được những điều người khác nói, hỏi thêm thên mastergrez để biết thêm chi tiết.
Nghiêm túc rút kinh nghiệm.:9cool_pudency:
Thực ra mình chỉ muốn tranh luận vui vẻ, thay đổi ko khí 1 chút :3cool_shame:.
 
Chỉnh sửa cuối:
ờ thì tất nhiên tuy cùng level có thể mạnh yếu hơn 1 tý, nhưng so sánh 1 cái đuôi mực + 2 thằng ất ơ cắn đc miếng thịt cửu vĩ với những 2 con vĩ thú, và thậm chí có thể coi là 2 con mạnh nhất thì 2 tý cũng ko đủ đâu. Thường thường trong cuộc sống, những cái j càng cao, càng khó, càng mạnh thì càng đòi hỏi phải chính xác, tỉ mỉ và sai sót 1 ly chắc chắn là đi hơn 1 dặm. Thuật triệu hồi con 10 vĩ này ko nói cũng biết là thuộc vào hàng khủng nhất trong bộ truyện, làm sao mà có thể có những sai lệch trắng trợn như vậy. Nếu chỉ cần chakra của 9 con thú thì việc j phải bắt chúng cho nguy hiểm, cứ mỗi con làm 1 ít chakra là xong thôi mà. Thế là bạn đã có 1 con 10 vĩ "not perfect" nhưng vẫn "same power" nhé.
Chưa kể con 10 vĩ mới là thứ nguyên bản, được chia ra thành 9 con vĩ khác nhau, vậy mà bây h với chỉ 7.2 con vĩ mà làm sống lại cái nguyên bản đấy thì ảo quá, khác j bạn cho người khác mượn 100 nghìn nhưng người ta trả lại bạn có 80 nghìn với lời giải thích " tuy có ít hơn đôi chút nhưng vẫn là tiền" ko ??? Giả sử bây h bảo đẻ ra 1 con nào đó là kết hợp của 7 con kia nghe có vẻ hợp lý hơn.

Thậm chí 2.7 cũng có thể sống lại đừng nói là 7.2 :))

Theo như cách suy nghĩ của bạn thì bạn không nên đọc truyện này và nếu đọc thì không nên vào đây để chém vì đơn giản là nó như thế ^^

Đã từ lâu người đọc truyện Nar vốn không nên suy luận, mà đã suy luận thì không nên nghiêm túc, còn đã cố để nghiêm túc thì vốn không nên đọc :))

bạn nên có cái mặt như này [spoil]
TrollFace.png
[/spoil] khi đọc Nar và cố giữ cái mặt đấy khi vào đây
 
Chỉnh sửa cuối:
- Không hiểu thế nào là common sense, đúng hơn là common sense trong môi trường Naruto, điều này là vô cùng nguy hiểm vì bạn sẽ không hiểu được những điều người khác nói, hỏi thêm thên mastergrez để biết thêm chi tiết.

Thích gây sự hự?

Mình post bài với suy nghĩ và quan điểm cá nhân mình, mục đích giao lưu tranh luận, sai đúng thì có thể chưa rõ ràng, nhưng chắc chắn ko phải post nhảm.

Mang tư tưởng này vào đây không ăn tạ hơi phí.

Mà thực ra Kishi chỉ gây ra 70-90% cái "common sense" ở topic này thôi, nhưng mình chả nói kẻo lại nghe đổ tại.
 
Thích gây sự hự?

Ta không có ý gây sự, nhưng khi đi tìm dẫn chứng cho cái "common sense" thì thấy ngay cái avatar của ngươi nên đem vào để dễ so sánh.
 
Sức mạnh trong Naruto ko phân biệt đẳng cấp , điều phân biệt đẳng cấp ở đây là đẳng cấp tỏ ra nguy hiểm . Có thấp có cao , nhưng phân ra 2 loại chính là : tỏ ra nguy hiểm nhưng ngu và chết hoặc thọt . Còn lại là đẳng cấp siêu nhân hoặc siêu bựa : tỏ ra nguy hiểm và vẫn sống nhăn . Trừ 3 người : ninja tam thánh trong truyền thuyết thì có nguy hiểm hay ngu bao nhiêu đi nữa thì vẫn khỏe với những skill chém gió hack não ảo lòi rất riêng và độc . Ngoài ra còn 1 cách khác để phân biệt người phàm và thánh : người phàm thì chỉ biết cày kéo cho lên siêu nhân , còn thánh thì bản chất đã là thánh , chả cần cày kéo gì , thậm chí aura " thánh " còn kéo lv cả pt lên vùn vụt =)) .

Bổ sung là siêu có sức mạnh đánh ngang với thánh , nhưng nếu bị xài skill độc thì siêu mấy cũng phải chịu ... Và đừng ai thắc mắc hoặc hỏi câu " vì sao lại thế tại vì sao lại thế " vì người duy nhất giải đáp đc câu hỏi đó là Orochimaru và anh ấy thì ko biết sống chết ra sao , tuơng lai sẽ phải chịu sự sỉ nhục nào bởi các thánh =)) .
 
Chỉnh sửa cuối:
Tội nghiệp bạn Usutake...lâu lắm mới có wall of text trong topic này, nhưng kết thúc hơi sớm vì 1 bên ăn tạ quá nhiều :">
 
Mình rất muốn bênh bạn Usutake, nhưng sự thực lão Kishit đang bôi nhọ chính tác phẩm của mình.
 
Mình rất muốn bênh bạn Usutake, nhưng sự thực lão Kishit đang bôi nhọ chính tác phẩm của mình.

bik là dạo này có nhìu cái điêu điêu, nhưng nói ra cũng phải kèm vài câu phân tích chứ bạn
 
Mọi người phân tích nát cả topic rồi còn đâu, nhai lại làm cái giề.
 
bik là dạo này có nhìu cái điêu điêu, nhưng nói ra cũng phải kèm vài câu phân tích chứ bạn
đọc xong mỗi chap người đọc lại chỉ biết thốt lên câu:
dafuq-did-i-just-read-meme.jpg

vậy thì cần gì phải kèm vài câu phân tích nữa chứ bạn
 
Bạn ko cần phải phân tích cái logic hiện tại của truyện làm gì , vì mọi chap ra sau đó sẽ phủ nhận hoàn toàn mọi dự đoán , phân tích của bạn cũng như mọi logic tình tiết truyện trước đó . Đừng làm việc thừa khi biết tác giả đã có ý troll từ đầu :1cool_byebye: .Việc chúng ta nên làm là nên đọc từng chap và đếm gạch cho từng chap đó . Còn bộ Narushit này về mặt logic đẳng cấp sức mạnh còn thua cả Fairy Tail với OP chứ đừng nói nhiều bộ có logic khác .
 
Naruto vốn rất hợp lý và chặt chẽ, nhưng vì phải miêu tả chân thực hành vi và tâm lý của các nhân vật dở hơi nên nó buộc phải dở hơi. Chứ tính logic của truyện rất cao, các bạn đừng dại mà bật.
 
Có ai nhớ phim Ngày thứ sáu của bác Ạc nôn đóng ko. Đoạn cuối thằng boss tự nhân bản mình trong lúc vẫn còn sống. Cả 2 đều là boss, có cùng 1 trí nhớ, nhưng suy nghĩ lại độc lập. Rất có thể Oro chơi bài này;;)
 
Có ai nhớ phim Ngày thứ sáu của bác Ạc nôn đóng ko. Đoạn cuối thằng boss tự nhân bản mình trong lúc vẫn còn sống. Cả 2 đều là boss, có cùng 1 trí nhớ, nhưng suy nghĩ lại độc lập. Rất có thể Oro chơi bài này;;)

Đoạn đó thằng boss cũng sắp chết rồi, với lại thằng clone vẫn còn chưa tạo hình xong cái mặt. Mà nói đến suy nghĩ độc lập thì phải nói anh nhân vật chính ấy, ban đầu anh ấy vẫn nghĩ mình là bản gốc.
 
Đoạn đó thằng boss cũng sắp chết rồi, với lại thằng clone vẫn còn chưa tạo hình xong cái mặt. Mà nói đến suy nghĩ độc lập thì phải nói anh nhân vật chính ấy, ban đầu anh ấy vẫn nghĩ mình là bản gốc.

Phải chăng trường hợp tương tự cũng đã xảy ra với Oro toàn năng :1cool_look_down:

Anh đã tạo 1 con cờ nhôn để thay thế mình lúc già yếu nhưng ngờ đâu nó lại quay ngược về làm phản, đá đít anh khỏi làng âm thanh và chiếm dụng luôn con hàng Sặc để thỏa mãn nhu cầu. Trong 1 đêm phong ba bão táp, trong cơn nhục nhã ê chề vì bị con cờ nhôn bóp *ái, anh đã tự cung tự móc mắt và nhồi lên 2 cái hốc đó cặp bi so le như bây giờ, Anh đã trà trộn 1 lần nữa vào Akatsuki với danh tánh Tobi the-wind-lord và ấp ủ ước mơ phục hận :5cool_still_dreamin
 
Dương thế ở đây như cái chợ, DNA và mắt người nhan nhản như đồ khựa chính hãng.
 
giờ nar nó đánh nhau đến cấp độ xayda 8-} chứ ko như hồi xưa nữa roài .....
 
giờ nar nó đánh nhau đến cấp độ xayda 8-} chứ ko như hồi xưa nữa roài .....

Đc như 7 Bi đã tốt . Ít ra các đồng chí xayda còn cày cuốc , chịu đựng gian khổ , các anh này chỉ có ăn uống và chém gió với nhau mà trình lên tới mức phá tan hoang mọi thứ chỉ trong 1 vài skill ... Ko hiểu chiến tranh ninja hay chiến tranh hạt nhân nữa .
 
bi rồng chết đi sống lại lên trời train với tiên chứ đâu ngồi mát chém gió thông não như Nar >:)
 
Back
Top