NarutoFC - [The Fifth Path of Pain - Pain Sucker]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Cảnh nào bựa nhất trong truyện

  • Tê tê lộ hàng

    Votes: 34 33.3%
  • XXX no jutsu, konohamaru version

    Votes: 30 29.4%
  • Bị bắt gặp khi đang thẩm

    Votes: 27 26.5%
  • Tác hại của thẩm du quá độ

    Votes: 28 27.5%
  • Nụ hôn đầu đời

    Votes: 29 28.4%
  • Uchihahaha - Itachi vesion

    Votes: 14 13.7%
  • Uchihahaha - Sasuke véion

    Votes: 21 20.6%

  • Total voters
    102
Cái này nếu k phải câu chap hoặc để truyện hay thì ngoài đời thực chắc war kiểu khác rùi , pain xả vài quả + Dei tự sát uỳnh uỳnh là xong :))
 
Nói ko ngoa chứ h Madara ra tay thì cũng chết hàng loạt =))
 
bắt đc thằng summoner(butrym) đập phù mỏ nó là xong mỗi tội nó rúc ở hang đá =)) - mà em anko vẫn bất tỉnh nhân sự ở cạnh nó:|
 
Chắc yamato xác định đi rùi ấy nhỉ :|
Em Anko kì này dở quá :-<
 
Truyện vẫn chưa đâu vào đâu , các zombie chóp bu vẫn chưa tới nơi .
:-w Chả biết phải chờ đến bao giờ nữa đây .
 
^ Zom nào chóp bu ?

Lục đạo ah ?
 
Có vẻ như cái lão Kishi ý thức rất rõ là lão đang mang các huyền thoại ra bôi bác và cái Edo này là 1 sự lăng nhục to lớn. Đây là TaKl giải thích về lời của Darui:


Darui: pardon my being impolite to my great seniors but I'll have you add to your shame a bit more...
that may end up taking the gilt and silver gilt of yours off the gingerbread...


Darui doesn't literally mean any noble metal plating there.

There is a jp idiom メッキが剥げる mekki ga hageru (the plating has come off) which means the pretence showing a person better than what they really are comes off to show their true colours/the not so attractive reality of them, which i think is similar to the old eng phrase 'to take the gilt (gold plating) off the gingerbread(to destroy illusion)' in a sense.

in the original darui uses the jp idiom referring to the fame of the brothers he mentions two panels ago. all that glitters isn't gold(or silver) u know. ie, this fight may well cost sir gold and sir silver their glittering legendary statue and disillusion kumo nins including darui himself. That's dull (not too exciting) for him.
It's a nice n clever figurative speech by darui expressing his mixed feelings and I didn't want it to lost in translation that i dared to put the brit phrase to darui's mouth knowing it was a bit forced.

VoTE:
[spoil]
valley_of_the_end_by_alcoholmixture-d38x1fi.png

[/spoil]
 
Nhìn mắt Madara như mù âyd chị ạ , tô các cái khác thì ok rồi
 
Có vẻ như cái lão Kishi ý thức rất rõ là lão đang mang các huyền thoại ra bôi bác và cái Edo này là 1 sự lăng nhục to lớn. Đây là TaKl giải thích về lời của Darui

Ờ , 'những người tài năng xuất chúng đến vậy mà trẫm phải đem ra để chà đạp , thật tiếc lắm thay ...'

Gọi lên đc cái huyền thoại xưa câu khách , show hàng , câu giờ , pr trẻ v...v....

Sỉ nhục tiền bối thì thêm vài dòng bình luận rẻ tiền pha chút tiếc nuối , tự phê bình ... nhân vật (Kàto , 2nd) , tác giả ko liên quan => Kishi làm , Kàto chịu , vinh quang cháu Sặc hưởng (nhiều khả năng)

Oa 1 chiêu mà 5 6 7 tác dụng , lại chặt chẽ vô cùng , thực là thần cơ diệu toán , Gia Cát sống lại cũng phải dập đầu đến vỡ sọ

Mà anh Darui nói tiếc cũng là lấy lệ chứ 1 mình anh hạ KinGin thì anh ấy thành new idol rồi , lo quái j thanh danh các vị tiền bối , chả qua tự dưng lao vào đập cha chú mà ko nói vài câu khách sáo thì sợ bị hậu bối đánh giá

Tranh thì mình mù nghệ thuật , nên nói thẳng là ... xấu , chỉ thấy là màu sắc tạo cảm giác bức tranh có động
 
Nhìn mắt Madara như mù âyd chị ạ , tô các cái khác thì ok rồi

và nhìn mad nhìn sắp sửa mếu =))
1st đứng trên scroll jutsu mà nhìn chả hình dung đc cái gì nữa :P
 
^Thì mếu thật chứ gì. Mà đây tớ mới để ý mắt phải chảy máu chứ ko phải mắt trái >>> hình như Mad cũng dùng mắt phải để đôt Ama (vậy có mỗi em Sasuke dùng mắt trái?)

Ờ , 'những người tài năng xuất chúng đến vậy mà trẫm phải đem ra để chà đạp , thật tiếc lắm thay ...'

Gọi lên đc cái huyền thoại xưa câu khách , show hàng , câu giờ , pr trẻ v...v....

Sỉ nhục tiền bối thì thêm vài dòng bình luận rẻ tiền pha chút tiếc nuối , tự phê bình ... nhân vật (Kàto , 2nd) , tác giả ko liên quan => Kishi làm , Kàto chịu , vinh quang cháu Sặc hưởng (nhiều khả năng)


Nếu như kết quả sau này là Sasuke đánh bại Kabuto, và như vậy trông nó có vẻ thành ra anh hùng cứu nhân độ thế (giết nhân vật bị ghét thì ai chả thành ra như vậy), thì cũng có thể nói như vậy được;))
Còn Darui anh ấy nói cái chiêu sắp tới của anh tung ra là các tiền bối bị KO luôn thì anh ấy khiêm tốn gì đâu. Lại còn dùng cái câu thành ngữ kia như vậy tức là nói thẳng so với level của thế hệ hiện tại thì những người là huyền thoại ở thời của họ nay là hữu danh vô thực - cái đó là một phát biểu thẳng khá tàn nhẫn, tớ nghĩ vậy. Chứ đã... khiêm tốn thì chỉ nói "tôi thực lòng ko muốn đối đầu với các vị cha chú..."
Mà chả hiểu là KK kết hợp Lôi và Thủy của anh ấy thì làm sao mà giết zombie:|
 
Chỉnh sửa cuối:
Các cháu nhỏ bây giờ hơi có tinh thần tự sướng ;)) coi như thông cảm Darui vậy
 
Kể ra Ranton của anh ấy (chắc là hồi đó cũng ko phải anh ấy dùng chiêu yếu nhất trong số các chiêu Ranton chứ) kết hợp với đòn tấn công của bao nhiêu người mà đâu có làm gì được con Susanoo dạng xương của cái thằng Sasuke[-x Đâu có cần phải tự hào về cái KK của mình quá đáng như vậy:-w
Xem ra nó chẳng phải là thuật seal hồn (tất nhiên) mà cũng chẳng phải thuật trói người... Trừ phi nhờ có Lôi cái này làm tê liệt hoàn toàn đám zombie thì còn có lí (nhưng nếu tác dụng là thế sao nó lại là Nham Độn - Storm Release)
Chắc chap này có cái gì đó hay ho nên Ohana mới thò mặt lên 2ch sớm thế này...
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Chị lại dẫn chiến thần bất bại Sặc ra thì thuyết phục sao đc , h có Lục đạo chui ra Sặc đại hiệp cũng tiễn đc ấy chứ

Nhưng mà Ranton này mà anh xài ở bờ biển thì hợp lắm

Biết đâu zombie kỳ này lại có thêm khả năng bị tê , quan trọng là khống chế đc zombie thôi , liên minh đã biết về ET ngay từ đầu thì chắc các đơn vị cũng sẵn sách đối phó , mà zombie này IQ cao , nên anh Darui tự tin là có cơ sở

Mà phe ta h đc up level toàn siêu nhân với thần thánh , đc chúa toàn năng phù hộ , thắng là chắc mà , sao phải xoắn
 
^Kể ra, biết là nó nhân vật chính nên thế, nhưng thật khó nuốt nếu như Sai, Darui... cùng những người khác lúc đâm đầu vào em Sasuke thì thấy ko chạm được sợi tóc của nó, thế mà lại có thể đánh bại các huyền thoại kia dễ dàng.
Tớ nghi chả cần EMS, cứ như Sai với Darui nó bật sharingan thường lên là cũng xỉu8-| Mà hình như lần trước Sai đã xỉu rồi thì phải.

Mà như vậy là Dei có KK nhỉ:| (Bakuton là KK, còn đưa chakra nổ đó vào đất thì mới là Doton và cần đến cái cấm thuật kia). Đúng là bây giờ KK đầy đường.
Nhưng mà cuối cùng mình nghĩ cũng chấp nhận được vì cái KK này có vẻ làng nhàng và phổ thông (có cả một đội gây nổ ở làng Đá). Dù sao thì với KK đó Dei cũng đã làm được điều mà Tsuchikage dùng thứ còn cao cấp hơn là Kekkei Touta mới làm được, là gây nổ ở cấp độ phân tử, và đúng là với sharingan thì Dei vẫn là dạng người trần mắt thịt thật (mà đã tự huấn luyện được mình chống genjutsu).
 
Chỉnh sửa cuối:
và trong tương lai sẽ tiếp tục có thêm mutant war nếu KK phát triển số lượng như thế này, chỉ khác là X-men không có cơ tham gia vì toàn cỡ superman trở lên =))
 
Anh Darui tự tin mình giật điện làm co rút cơ bắp zombie chăng 8-}

Mình chỉ mong cháu nó bị 2 anh KinGin chp về âm ti sớm
 
[spoil]
trans by shounensuki:

Samui and Atsui are sent to Darui as reinforcements
Kinkaku can use a technique with his gourd to steal his opponents' souls
While recording speech, the person recording the speech is sucked up
[/spoil]
 
Zombie mà vẫn còn khả năng seal , vãi cả lọ

Còn zombie nào của Kà to biết seal ko nhỉ
 
^ Con Ita , con Nag , con v...v... con nào cũng biết mà

Lại có thêm thuật bắt hồn , dạo đây cái này đang thành trào lưu nhỉ

Mà tưởng có anh Gin mang theo hồ lô

Thế này thì xài gen khống chế Kin đi
 
Back
Top