chỉ ngứa ở cái chổ tân bốc cho lắm lên rồi đạp con người ta xuống ko thương tiếc, và tức ở cái chổ kinkaku ko chống nổi cái thuật của một con nhỏ chuunin , trình độ thì cũng chả nổi bật gì từ trc đến h...còn vụ tele thì ảo vl...mún gửi đồ đi đâu cũng dc hả ta
..nếu thể thì gửi một trái bom vào thẳng động của mad cho rồi ( chổ nào thì hình như liên minh cũng bik )
Thắng ở đây là nhờ combo chuẩn Cho-Shika-Ino. Để ý Ino vừa dùng được thuật là nhanh chóng trả lời Yes ngay, nếu không cũng có thể dễ dàng bị phá. Hơn nữa cả 2 thằng Gin-Kin đều là dạng tay to óc teo, chỉ dc cái trâu bò chứ mind cũng yếu xìu thôi
...còn vụ tele thì ảo vl...mún gửi đồ đi đâu cũng dc hả ta
, khỏi hy sinh lính vô ích.
.


