Và lãnh đạo mà không cứng rắn thì dễ đổ
Mình hiểu, cậu đâu cần nhấn mạnh nhiều như vậy, mà thì thế mình mới bảo đáng cứng thì cứng đáng mềm thì mềm. Mình chê cái loại cực đoan chứ có chê cứng rắn đâu.
Cứ lấy ví dụ như là Danzou (vì chúng ta cũng ko quá rõ hai cụ kia là người như thế nào). Đồng ý với cậu, những người như lão ấy, tuy lắm cái tiêu cực thật đấy nhưng cũng có chỗ dùng, có lúc cần. Mà thời nào chả cần những tay spymaster ngồi sau làm các công việc bẩn thỉu hay những tay lãnh đạo quân sự cứng cỏi thét ra lửa. Cái lúc nguy hiểm là khi những vị này không chịu ngồi yên chỗ mà chui ra lãnh đạo bao quát

, đã thế không chịu học hỏi thêm (rằng trị dân khác trị quân hay trị bọn gián điệp), thay đổi phương pháp làm việc, tùy thời linh hoạt mà cứ quen cái thói lúc nào cũng dùng những biện pháp bẩn và cứng rắn của mình, không đáng dùng cũng dùng, thế thì chỉ có loạn >>> chính quyền thành ra quân phiệt hoặc độc tài, chứ chả phải là khôn ngoan hay mạnh mẽ gì hết. Danzou mà còn ngồi ghế Hokage ít nữa thì Konoha mất uy tín nặng (vì vụ gian lận tai tiếng kia), mà đàm jonin trong làng nó cũng chả để cho yên. Mặc dù Tsu cũng chẳng phải là một kage toàn thiện toàn mỹ cho cam.
Còn mình nói 1st khoan hòa mà công thành danh toại đâu phải để chê 2nd bất tài, mà trên đời cũng có ba bảy đường khoan hòa chứ mình cũng nghĩ cái ông này ắt không được từ bi như 3rd đâu

Nghe cái ngôn từ miêu tả hai người cũng thấy khác. 1st thì ngay câu giới thiệu cái gì mà "đỉnh cao tráng lệ của giới nhẫn giả" "ngọn lửa chiếu thiên hạ thái bình", lại còn cái câu nói ưa thích "đại địa phong nhiêu, thiên y vô phùng", nghe rất "hùng tâm tráng chí"

, còn 3rd là "Mộc Diệp chi từ phụ" "ôn nhu khoan dung"...
Một người cầm đầu một cái clan như Senju trong thời chiến loạn, sống cả cuộc đời mình như một chiến binh, thì sao có thể hiền lành cho được? Ung dung khoan hòa là đối với phong thái lúc nào cũng vất vả, chật vật, kích động chứ chưa hẳn là hiền hậu ngây thơ, vả lại:
A good understanding of human nature and intense charisma. Hashirama, who built the large village that would become Konoha, deemed those necessary to do so
Mà cậu nói ông ấy ko có thành tích chính trị là nhầm đấy. Với bản thân cái việc Konoha được tạo đựng cũng đâu có phải là do chỉ biết đánh đấm mà có.
Their leader was none else but Senju Hashirama, the man who put an end to a world of fierce battles and carnage. He could use his very unique Mokuton ninjutsu at will, and on top of boasting outstanding power as a shinobi, he was no doubt a rare hero, whose great benevolence helped settle the disputes among multiple nations
collected a great number of shinobi and established a new village
Còn cái việc người lập ra các tổ chức thể chế cụ thể là 2nd chứ ko phải 1st là tất nhiên. Trong lịch sử các triều đại cũng như vậy, thường đến đời vua thứ hai thứ ba người ta mới có điều kiện làm những việc như thế chứ mấy khi cái ông mở đầu làm đươc những việc đấy luôn đâu? Huống chi
At the same time the village began to flourish, he lost his life.
Cuối cùng cứ như cãi nhau là ai tài hơn ai ấy nhỉ? Ý đầu tiên của tớ chỉ là nếu mình ở địa vị 2nd nghĩ về 1st thì sẽ có cảm tưởng như thế nào (mà đây cũng là đặt giả thuyết như vậy cho vui chứ có gì đâu)
Ví dụ chuyện 1st coi Madara chứ ko phải 2nd là đối thủ xứng đáng của mình, xét từ góc độ 1st là dễ hiểu bởi vì hai người cùng là dạng đứng mũi chịu sào của 2 cái clan lớn nhất, áp lực như nhau, gặp nhiều vấn đề như nhau... nên dễ thông cảm hơn vậy thôi. Nhưng ông em thì dù biết thế có cảm thấy thoải mái về chuyện đó không?... Hya việc cả hai người cùng có tài, cùng có công, nhưng dân tự dưng nghiêng về ông anh hơn...
Xa hơn có thể thấy như Danzou với 3rd, Danzou cũng tự nhận ra là người như lão cũng cần thiết, cũng có đóng góp này nọ,... nhưng tại sao khi đạt đến quyền lực Hokage rồi và có được cả mắt Uchiha lẫn sức mạnh Senju, trong lòng vẫn thầm thấy ấm ức mặc cảm thế?
Danzo ko tà ác mà bị dở hơi , bản thân lão cũng cá nhân chủ nghĩa nhưng cứ tự lừa mình là "vì dân"
Hôm nay mình spam nhiều quá thì phải
Ừ, mình thấy cậu nói chính xác

Khổ nhất là lừa mình, đáng ra chỉ nên lừa người thôi là đủ rồi.
Chính trị với Kishi là trò chơi trẻ con , mình nghĩ ko nên nói quá sâu đến nó
Thực ra lão có quan tâm, nhiều khi lão cũng bình luận 1 số câu khá ác nhưng do nhiều lí do nên lão đã tạo ra một thế giới dở dở ương ương
