- 28/7/06
- 16,782
- 27,056
- Thread starter
- #381
Xem anime tự nhiên có mấy suy nghĩ.
Nagato là 1 người nhút nhát, hơi có phần yếu đuối. Không có tố chất của 1 thủ lĩnh. Không có đủ tài để nhìn xa. Nhưng anh lại có Rinnegan, có sức mạnh vô địch. Chỉ 1 cái hất tay của anh là đã khiến Konoha thành bình địa. 1 phút nổi điên của anh đủ khiến liên quân nhà zou tan tác chim muông...
Yahiko thì ngược lại. Tuy vẫn có phần ngây thơ để bị dính trap của anh em nhà Zou, nhưng anh này là dạng dám nghĩ dám làm, có khả năng lên tinh thần cho mọi người. Yahiko từ 3 đứa nhóc từ mấy thằng vô danh ăn cắp vặt trở thành 1 tổ chức không hề yếu, đối trọng được với chính quyền lâu năm của Hanzou tại làng Mưa. Nagato sau này tiếp quản tổ chức của đồng chí nhưng hình như chả nên cơm cháo gì, sau này lại không thấy đâu thì rất có khả năng anh Nag có tài nướng quân ghê gớm hơn cả cụ Mad. Về sau Nag cũng chỉ trở thành thủ lĩnh bù nhìn của 1 tổ chức Akat lỏng lẻo, đã thế còn bị giật dây, ra lệnh. Nagato về tài năng các khoản đều thua kém Yahiko rất nhiều. Tiếc thay Yahiko lại không có sức mạnh. Lực bất tòng tâm.
Yahiko có lẽ cũng không phải là loại ngu dốt mà không nhận ra mấy điều đó. Có lẽ anh hiểu không có sức mạnh thì dù có hoài bão lý tưởng to đến đâu cũng khó lòng làm nên tích sự. Yahiko lao đầu vào mũi dao của Nag và thì thầm mấy câu trăn trối thực chất là để nhằm khích động Nagato. Triệt tiêu con người yếu đuối của anh này, những mong anh này sau khi "bừng tỉnh" có thể sẽ là 1 leader vừa giỏi về lãnh đạo, lại thừa đủ tài năng, thực hiện ước mơ của cả 2...
Nhưng cuối cùng thì những tính toán này chỉ thành công 1 nửa. Rốt cuộc Nag vẫn tèo về tay 1 Thông não thánh nhân
Yahiko xứng đáng có Rin hơn. Nag xứng đáng có 1 cuộc sống bình thường, làm 1 người bình thường hơn.
Nagato là 1 người nhút nhát, hơi có phần yếu đuối. Không có tố chất của 1 thủ lĩnh. Không có đủ tài để nhìn xa. Nhưng anh lại có Rinnegan, có sức mạnh vô địch. Chỉ 1 cái hất tay của anh là đã khiến Konoha thành bình địa. 1 phút nổi điên của anh đủ khiến liên quân nhà zou tan tác chim muông...
Yahiko thì ngược lại. Tuy vẫn có phần ngây thơ để bị dính trap của anh em nhà Zou, nhưng anh này là dạng dám nghĩ dám làm, có khả năng lên tinh thần cho mọi người. Yahiko từ 3 đứa nhóc từ mấy thằng vô danh ăn cắp vặt trở thành 1 tổ chức không hề yếu, đối trọng được với chính quyền lâu năm của Hanzou tại làng Mưa. Nagato sau này tiếp quản tổ chức của đồng chí nhưng hình như chả nên cơm cháo gì, sau này lại không thấy đâu thì rất có khả năng anh Nag có tài nướng quân ghê gớm hơn cả cụ Mad. Về sau Nag cũng chỉ trở thành thủ lĩnh bù nhìn của 1 tổ chức Akat lỏng lẻo, đã thế còn bị giật dây, ra lệnh. Nagato về tài năng các khoản đều thua kém Yahiko rất nhiều. Tiếc thay Yahiko lại không có sức mạnh. Lực bất tòng tâm.
Yahiko có lẽ cũng không phải là loại ngu dốt mà không nhận ra mấy điều đó. Có lẽ anh hiểu không có sức mạnh thì dù có hoài bão lý tưởng to đến đâu cũng khó lòng làm nên tích sự. Yahiko lao đầu vào mũi dao của Nag và thì thầm mấy câu trăn trối thực chất là để nhằm khích động Nagato. Triệt tiêu con người yếu đuối của anh này, những mong anh này sau khi "bừng tỉnh" có thể sẽ là 1 leader vừa giỏi về lãnh đạo, lại thừa đủ tài năng, thực hiện ước mơ của cả 2...
Nhưng cuối cùng thì những tính toán này chỉ thành công 1 nửa. Rốt cuộc Nag vẫn tèo về tay 1 Thông não thánh nhân

Yahiko xứng đáng có Rin hơn. Nag xứng đáng có 1 cuộc sống bình thường, làm 1 người bình thường hơn.







. Nếu như thế thì Nar phải làm thế nào khi Phải giết chính người thầy/cha của mình
...phải là 1 người rất "kinh khủng" mà cụ Mad phải "văng tục" trước Kabuto(chẳng nghĩ ra ai khác ngoài em trai cụ
)