NarutoFC - [The First Path of Pain - Pain speaker]

Khoảnh khắc khiến bạn ấn tượng nhất


  • Total voters
    61
  • Poll closed .
Bố đứt link biến đâu bây giờ mới thấy thế ;))
Lặn ngụp ăn chơi, vừa lang thang đất thủ đô 10 ngày trở về :-j Đang chờ nhập học
btw, có chỗ nào cung cấp hết mấy cái hình ko có trong bản weekly như trên ko?
 
^^ Ôi trời tưởng đ/c Die-link đọc xong chap rồi quyết định thôi luôn:D

Ô này, Shounensuki đồng ý với bản dịch của Sleepyfans:

EDIT :ShounenSuki said : 「まさに珍獣……これほど体術の強い忍は珍しい!私は三度目ですが」
"Masa ni chinjū...... Kore hodo taijutsu no tsuyoi shinobi wa mezurashii! Watashi wa sandome desu ga"

"You definately are a strange beast...... Shinobi that are this strong in taijutsu are rare! This is my third time [seeing one], though."

http://www.mangaday.com/Naruto/506/14-15/

"...Sử dụng được taijutsu đến cỡ này thì ông bạn đúng là loại hiếm có khó tìm! Tớ đây mới chỉ nhìn thấy hai người như vậy thôi..."

Ơ, vậy là anh Kis có nhiều chuyện để kể đấy chứ... Ai? Ita? Mad? Chả nhẽ chap sau đến flashback của anh ấy luôn? Vậy dễ chết lắm >"<

Hay Raikage? Mà bác này dùng nin hỗ trợ cho tai chứ cũng ko phải tai thuần, nhưng cũng có thể - nhưng Kis thì liên quan gì đến bác này và cho Kis kể về bác ấy thì có mục đích gì?
Bee thì hôm hai người đánh nhau Bee ko biểu diễn cái kiểu kiếm thuật tám thanh cùng lúc đã dúng với Sasuke, chủ yếu là bật lớp vỏ Hachibi lên thế là Kis hút chakra...
 
Chỉnh sửa cuối:
2 người trước đó dễ là Ita,Mad thôi chứ mẫu hung hang như Kisame chắc chỉ 2 vị Uchiha mới chỉ bảo nổi
 
^^ Nhưng có cái là Mad hình như làm toàn bằng chất dịch của Zetsu trắng-mà Zetsu trắng thì yếu, làm được vậy hơi khó.
Còn Ita mà vác taijutsu ra sử dụng nhiều nhiều thì chắc là món gen phải thất bại cái đã - cái này chắc cũng hiếm.

Nhưng dù là ai nhưng Kis đã nhìn thấy hai người thế rồi, giờ lại nhìn thấy uy thế của cổng thứ bảy rồi mà vẫn còn cười toe toét được thì chưa chắc đã thua được:D
 
^
^
Câu này thật ra cũng không rõ nghĩa, nếu muốn nói Gai là người thứ 3 thì Kis sẽ nói 三人目 (sanninme) chứ không phải là 三度目 (sandome) :-?
 
^Ừ nhưng mà tớ nghĩ hai ông kia dịch đúng, vì rằng Kishi khi đã dùng chữ lập lờ thường là cố tình:| SS khi chưa sờ đến raw cũng nghĩ là "lần thứ ba gặp Gai" và bảo chắc MS đúng (ai cũng biết Sleepyfans thường ko đáng tin cậy), nhưng đến khi nhìn thấy raw thì thay đổi ý kiến và bảo trường hợp này lạ, dù ý "người thứ ba" chưa rõ nhưng nếu nói "lần thứ ba gặp Gai" thì cách viết câu hoàn toàn ko bt:|

"Ngươi đúng là loại dị thường... Những ninja giỏi tai thế này hiếm, dù vậy đây là lần thứ ba ta nhìn thấy..."

Về mặt văn cảnh thì đúng là đây là lần thứ 3 Kis gặp Gai, nhưng về mặt ngữ cảnh thì...

*Mà hai ông Kis với Ita nói chuyện với nhau và với người khác đầy những câu lập lờ, ngay lần đầu mọc ra là đã thấy rồi:|
 
Chỉnh sửa cuối:
Về ngữ cảnh thì có lẽ là thế thật, lúc đầu hắn gọi là Trân Thú, sau đó lại gọi là shinobi. Nhưng 2 người đó nếu có thì chắc cũng không phải là Ita và Mad. Ita có tai là 4,5 ngang với Kis, trong khi lại max về nin và speed và rất yếu về stamina, làm cho Kis tròn mắt về tai thì hơi khó, mà theo như tớ thấy thì tai của Gai khác hẳn những nhân vật có tai 4,5. Còn Mad thì kể cả khi gặp đối thủ như 4th cũng chẳng thể hiện gì về tai thì chắc tai không phải là thế mạnh của cụ. Thế nên nếu Gai là người thứ 3 thì 2 người kia cũng thuộc loại hiếm có mà hiện tại thì chưa tìm thấy, chắc không phải là người trong Akat.
 
Thật, đúng Kis với Ita có chỉ số tai ngang nhau (Ita được thêm cái lợi MS, nhưng mà có cái mắt cũng gần mù rồi - thì coi như bù nhau) mà cái cơ bản của của tai, còn hơn cả speed và strength, là stamina, thì cái này mấy ai bì được với Kis? Cả strength (chỉ số yếu thứ hai của Ita) cũng vậy - thể lực Kis thi Gai đã nhận xét là "quá mức con người" một lần rồi:|
Mad thì có thói quen xài S/T cho nhanh gọn, nhưng người ngợm như vầy cũng khó.
Mà dùng tai kiểu Gai thì người ngợm phải dẻo dai bền bỉ mới được, trông cả 2 vị trên chả có gì là dẻo dai bền bỉ cả (Mad thì có, nhưng kiểu khác).
Hình như dùng đến cổng thứ 4 là đã dễ gây rách cơ, thế mà hồi nọ Gai dùng đến cổng 6 có hơi xìu nhưng vẫn đứng lên chạy đi tìm Gaara tiếp, còn nhanh hơn nhóm Kak:|
Nhưng có cái là biểu hiện của trình độ tai này này thì Kis nói "tốc độ đấm nhanh đến mức ma sát với không khí gây tóe lửa, mà tớ nghĩ Kis cũng chẳng hiẻu cơ chế của các cổng, vậy thì hai (siêu) nhân kia có khi ko phải là giỏi thể thuật được như Gai mà là siêu nhanh siêu khỏe ko biết chừng...
Mặc dù đến cỡ KB như thế mà anh ấy còn chả tỏ vẻ gì ấn tượng (sau khi chứng kiến Lariat) và còn phát biểu "hóa ra bắt tên này cũng dễ"... Mà đến Double Lariat cũng chả tóe lửa (và cũng chẳng phải là đấm:| )
 
^ liệu liên quan gì tới thất kiếm làng sương mù ko :-? Thất kiếm mới lộ ra 3 cái tên thôi mà :-?
 
^ liệu liên quan gì tới thất kiếm làng sương mù ko :-? Thất kiếm mới lộ ra 3 cái tên thôi mà :-?

Tuy mới lộ ra có 3 cái tên nhưng anh Kis được coi là trâu bò nhất thất kiếm, thú vĩ không đuôi thì có thằng nào hơn được :|
 
Kishi vẫn còn để nhiều thứ mờ mịt lắm :)

mà spoil tuần này chỉ nói nói thế thôi à :-?
 
Đâu, đã có spoil đâu, đấy là ý kiến của mấy dịch giả về bản dịch tuần trước
 
Chap vừa rồi nhìn đánh sau sướng mắt thật :D

Các bô lão bảo ai thắng ai thua :-?
 
Kisame thua, Gai hấp hối, hoặc tàn phế suốt đời. Anh Naruto truyền bá tư tưởng hòa bình Narism thông anh Kisame từ cá mập thành cá tra giữ ao!!!
Mở 8 gates thì chết chứ sống sao nổi!!!


BTW, đang thất tình nên ăn nói linh tinh, các bác thông cảm!!!!!
 
Tớ nói thật là nếu Kishi nhắc tiếp về 2 đại cao thủ xài Tai nữa thì tớ cũng chỉ cho là "câu khách rẻ tiền" , như "That jutsu" vậy

Cứ chỉ xài taijutsu xem có đánh nổi nhà Hyuga ko
 
Gai vs Kis thì chắc chắn 1 chết 1 bị thương,nhưng như câu chap trước Kis nói thì Gai dễ đi thôi
 
Có spoiler rồi đấy, chưa có bản dịch, và nghe ko có lợi cho Kis tí nào:|

[spoil]
467 :ohana ◆IR7jauNn4E :2010/08/25(水) 16:48:14 ID:YhHK4mM2P
507 偽りの存在

キサメの鮫は、ヒルドラのチャクラを吸収しようとするが
ヒルドラはチャクラではない

ガイ 吠えろ!!青春!!

鮫と虎がぶつかりあう

少し離れた所から
ヤマト ガイさんの八門遁甲の技… 昼虎!
ナルト 昼ドラ…? なんかさわやか青春で売ってるガイ先生のわりびはドロドロしたネーミングセンスだって ばよ
ヤマト 昼虎の勢いは広範囲に広がるよ!踏ん張らないと!
ヤマト達の所に、強風が来る

キサメ倒れてる その上に立つガイ ガイの左手には巻物(情報)
キサメボロボロ さっきのは気弾ではないのですか?
白目のガイ 昼虎は忍術ではなく体術なのだよ  昼虎の説明~~~~
キサメ動くとガイキサメの腹にパンチ 血を吐くキサメ 意識を失うキサメ

画面変わって
キサメ 処刑台みたいな器具に繋がれる。 手と首を動かないように。
木の葉のカラス使いが、イノパパみたいにキサメの脳内情報を得ようとする

キサメの回想~~
仲間から一緒に食事をしようと誘われるが断るキサメ
それを見ていた他の仲間が ほっとけ~~~

キサメは任務で暗号伝達中 イビキと出くわす
キサメ、仲間を皆殺しにする。自分だけが暗号をしてればいいから。
他は捕まったら喋るから殺してしまった。

そこに四代目水影
キサメは、四代目水影に敵なのか味方なのか聞く。
その後ろから、マダラが。。。
マダラが、四代目水影を操っていた。

そこで意識を取り戻し、情報を取られないため。
自分の舌を噛み切って自害するキサメ

Tự tử? Kis á?
Và đoạn 4th Mizukage bị khống chế cho vào làm gì nhỉ - ai mà chả biết.

[/spoil]
 
Chưa thấy confirmed , ta hãy cứ hy vọng là đồ giả

Cứ hy vọng

ĐM Kishi , chửi trc đề phòng đã
 
Nghe cái spoil đã phải thốt lên " wtf " rồi - éo tin được :|
 
Đây là Ohana, rất khó là giả cậu ạ:|

Thêm cái spoil đây

[spoil]507 - The Fake Existence.



Kisame's sharks are absorbed by the Hydra. Hydra is no chakra.

Guy : Howl ! Youth !

Tiger and Shark are clashing.

Just near.

Yamato : Guy's Hachimon Tonkou's technique ! It's the Noon Tiger !

Naruto : Noon Tiger ? It's just like him naming techniques for discounts sales or something.

Yamato : The Noon Tiger's range is huge. He must stand firm !

Kisame falls on the ground. Guy is standing above him. Guy haves a scroll in his left hand.
Kisame is all beaten up. "That was a like a Air Bullet, that attack."

Guy haves white eyes. Noon Tiger is no Ninjutsu, it's Taijutsu. He explains about Noon Tiger.

Kisame tries to moves but Guy punch his guts. Kisame vomits blood. Kisame lose consciousness.

Kisame : You're just like a torturer. Just so I can't move.

Aoba comes and just like Ino's father, he tries to get info out of him.

Kisame's past.

Sob Story incoming.

----------------------

More to come.
_______________



Nếu đây là cái kết cuối cùng cho nv mà tớ thích thứ 2 trong truyện này thì chắc tớ ko đọc tiếp nổi mất:(
Bao nhiêu chuyện mà Kishi hứa hẹn là chờ đó rồi sẽ biết về Kis để làm gì vậy nhỉ:|
Mà kể nếu anh ấy thoát chết thêm lần nữa hoặc là Kabuto hồi sinh hoặc là zombie!Nagato hồi sinh thì cũng khá bôi bác:| Kishi đem cái chết của Kis ra đùa độc giả nhiều lần quá rồi:|


[/spoil]


Phần sau:

[spoil]
Kisame refuses to have lunch with his friends.
When they see this they're all like "Geez, whatever."

Kisame's mission is it to deliver a password. He meets Ibiki.
Kisame killed all his friends so he would be the only one knowing the password.
Since if they're catched and they talk, they're killed.

And comes The Fourth Mizukage.

Kisame asks if he's a ally or a foe.

And behind him, there is madara.

Madara manipulates the 4th Mizukage.

-------------

Kisame regain consciousness.
For him to no reveal any crucial intelligence. Kisame commits suicide by biting his own tongue.


Ibiki? Gì cơ? Hay bà Ohana nhìn nhầm?

Kis có tiền sử cố tình giết hết bạn bè giống như Ita nhỉ...



[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top