NarutoFC - [The First Path of Pain - Pain speaker]

Khoảnh khắc khiến bạn ấn tượng nhất


  • Total voters
    61
  • Poll closed .
Thế nên mới nói đó là một vụ đầu tư có hệ số rủi ro cao.
Cứ tưởng tượng anh God đánh nhau với vợ chồng nhà 4th thì rõ ràng là bất lợi, với bà vợ thì nhiều khả năng bị dây xích từ dưới đất mọc lên trói chặt không ho he gì được (đến anh Cửu còn chịu thua), với anh 4th thì 5 giây đủ cho anh ấy chu du một vòng quanh làng rồi quay lại tặng cho anh God một cục đờm cũng chưa muộn.

Mà cái truth của anh Mad cũng thật gượng ép quá, có vẻ là do anh ấy nằm trong nhóm có chỉ số Intel thấp :|
 
Sống thực dụng như Kakuzu thế mà lại hay, xuống Âm Ty sợ bị trừng phạt thì dúi cho Diêm Vương, Quỷ Sứ vài tờ polyme cũng xong =))
 
Sasori thì có chỗ khác với Dei là anh ko đeo đuổi cái việc người thừa nhận Art của mình (vì Art của anh ấy được cả làng và nói chung "mọi người trong ngoài ngành" thừa nhân rồi, kể cả Dei là người ko đồng ý với quan điểm nghê thuật của anh thì vẫn phải kính trọng, coi anh là nghệ sĩ chân chính "thật là cái kết xứng đáng với một nghệ sĩ..."
And ấy phát triển nghệ thuật của mình cũng là với mong muốn thầm kín được thoát khỏi nỗi đau con người... - đấy mời là cái chính. Cái thực sự ám ảnh đầu óc anh ấy là tình yêu của cha mẹ...

Cái truth của Mad thì có lẽ, như có người nói, nó "hay" với Kis ở chỗ làm việc với kẻ chủ mưu đích thực, thì dễ biết được tất cả các ngóc ngách sâu xa đen tối của xã hội.
Với lại anh ấy làm việc cho làng cũng chán rồi.


Có 1 bạn mới nhận xét khá hay ho về Ita với Kis như sau:
by arednad
I am confused about the relationship Itachi had with Kisame. At face value they should hate each other. Itachi was a peaceful man, who loved peace and Kisame on the other hand was belligerent, cruel man. Kisame loved truth, but Itachi was master liar always creating illusions. However, the one thing they had in common was being forced to live a life contrary to their beliefs. Itachi seems like he would have been very happy living a simple life as a sweet shop owner, but instead he was forced to become a shinobi and commit many awful acts. Kisame was forced to live a life of deceit always deceiving people.

This comes up in the way they treat each other. Itachi was constantly shown denying Kisame the pleasure of a fight and forcing them to retreat. Kisame on the other hand knew far more about Itachi than he led on. It often appeared like he purposely teased Itachi about the lies he was telling. He saw through Itachi's illusions and mocked him about the two things he treasured most Sasuke and the village.

Yet with all that it seemed like they had some kind of friendship. Itachi comes close to revealing the truth about Madara to his partner and does admit to him Itachi* is still alive. Kisame on the other hand shows genuine sadness when Itachi fights Sasuke. For the first time he is not up for a fight and appears sullen when he encounters Tobi at the hideout.

*lỗi gõ nhầm, đó là Sasuke, tất nhiên
 
Oro bất tử là vì có thể chui ra từ seal và sống tiếp phải ko nhỉ ? (lúc oro chui ra từ seal trên cổ Sặc ý ?)
 
cứ chỗ nào có Curse Seal là y như rằng Oro sống lại được tuốt :>
 
Kisame vẫn chưa chết hẳn mà có vẻ còn hung hăng hơn,biết đâu chap sau mới thực sự là quái vật Kisame+cơ hội thể hiện cho Nar
 
^ lưỡi thì đứt,kiếm thì ko còn,múa may vài đường gọi là thể hiện khát vọng sống thôi :-<
 
Biết đâu,ultimate mạnh nhất của Deidara chẳng phải cũng là khi hết charka + đổi bằng mạng sống.
Gì chứ Skill dùng life/life force thường là skill vô địch :D
 
^ toàn siêu nhân ở đấy,trong đó có thánh Nar thì sống = niềm à :-<
 
Đồng chí Zerg chưa có bình luận gì nhỉ? Chắc là vẫn đang sốc...
Cái spoiler làm người ta nghẹt cả thở.
 
Zerg huynh có khi drop bộ này thật ;))
 
Tại hạ nghi ngờ đồng chí Zerg đang dùng clone thần chưởng ạ. Có 1 nhân vật khá khả nghi :'>

Hình như ở chap này thì tóc anh Mad lại dài ra :-? Không rõ Kishi thay đổi kiểu tóc thường xuyên như vậy có ẩn ý gì không nhỉ :-?

Tự dưng nghĩ cũng nực cười. Kis phắn ra biển rồi thì chỉ cần lao tùm xuống nước lượn đi là xong. Cần gì phải bày trò viết giấy tống vào mõm cá truyền về mất thời gian, để Guy bắt kịp :|
 
Hồi đấy là Mad thất trận xong dạt về nên tóc vẫn dài,mãi sau mới cắt chứ :-?
 
mà sao guy mở 8 gate mà vẫn ko chết nhỉ..hay hồi đó đọc truyện nó dịch láo :-??
 
^ = =" sao lại dịch láo,max setting thôi mà .............
mà đúng là cũng hơi vô lý thật
 
Gai mở Bát môn nhưng mà chỉ mở đến cửa thứ 7 thôi chưa đến cửa cuối cùng nên vẫn khỏe

Mình lại nghĩ cái Bát môn này dù thế nào cũng là sử dụng sức mạnh cơ thể hơn mức bình thường , dù là mấy cửa thì vẫn hại chứ nhỉ , sao Gai vẫn bình thường như ko

Cái bài nhận xét về Kis với Ita hay thật
 
Chỉnh sửa cuối:
Ngày trước Guy mở đến cửa 6 đã loạng choạng rồi. thế mà lần này lên Thất Môn vẫn đứng chém gió được cũng tài :-?

Anh Kis có flashback thuộc dạng "lý tưởng sống" giống anh Pain chứ không phải như Dei, Sas nên mình tự dưng có linh cảm không lành là thánh Nar sẽ lại đại triển thần công, thông não Kis thỉ bỏ bố X_X
 
Anh Kis có flashback thuộc dạng "lý tưởng sống" giống anh Pain chứ không phải như Dei, Sas nên mình tự dưng có linh cảm không lành là thánh Nar sẽ lại đại triển thần công, thông não Kis thỉ bỏ bố X_X
Thánh Nar giờ có Lục Đạo Thần Công rồi ,thánh xâm nhập tư tưởng của Kis cài Inception vô chứ không thèm nói giã nước bọt như trước đâu =))
 
Nar từng thông được Zabuza cũng trong Thất Kiếm :-s

thôi lạy Kish!t,thà cho Kisame chết còn hơn :|
 
Back
Top