Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Trừ phi tư duy của Kishi là "positive" thì là âm, "negative" thì là "dương"... thì hết hiểu nổi.
nên mới màu đenCòn cái cuộn giấy thì chỉ xuất hiện trong Anime, còn trong manga thì không giải thích cái xác giả của thằng Sai từ đâu chui ra.
Hay mình nhớ nhầmAnh Ita là người tốt nhưng âm đến không thể âm hơn và cũng... ko được bạch đạo cho lắm thì hàm lượng biểu tượng dương càng cao.

Thằng mainchar nó được buff kinh quá rồi thì phải có cái gì đó để chống lại nó chứMà thật sự cái chuyện Naruto này dở nhất là cái vụ triệu người chết sống lại



Jiraiya cũng thiếu gì thuật tà, có cả cái màn biến ng ta thành cóc .
Có lẽ "âm" của Kishi đồng nghĩa với "hư" nên là màu trắng
Còn "dương" là "có j đó"nên mới màu đen
Trong manga sau khi chế cái xác giả hình như cũng có đoạn Kàto xòe cuộn giấy ra mà nhỉHay mình nhớ nhầm
Biểu tượng dương của Ita là gắn với thần mặt trời ạ , em cứ nghĩ cái Tsukuyomi nó thiên về âm hơn chứ nhỉ , mà xét thấy hành động anh Ita thì em thấy hợp lý là âm dương lẫn lộn , chính tà bất phân
Mà Oro thì thiên về biểu tượng j nhỉ

). Còn Kabuto thì được miêu tả là cái bóng của Oro, mất Oro thì nó thấy như mất cái self của nó (rất hợp lí, ko có cái ánh sáng độc địa kia thì cái bóng cũng ko tồn tại)
) và chuộng đời sống thanh bình giản dị chẳng hạn - trong khi nv chính của chúng ta khá là hiếu động hiếu đại lại duy ý chí, tính này ở người khác thì có khi thành ra rất nguy hiểm). Đến như miêu tả vai trò của anh ấy một cách hoành tráng thì ngôn từ cũng rất là... nữ tính
"nắm những sợi tơ nối quá khứ với vị lai", "dệt ảo ảnh và hiện thực" (dệt
Trong khi bên nhánh Nar-Jir và các Hokage toàn cái gì mà xây dựng, cánh cửa, cột trụ, dây thừng, bình phong với chả nhịp cầu...
)
), chắc là khác với "ánh sáng" của Oro lẫn "ánh sáng" của Nar
Tớ nhớ thuật của Jir có mỗi cái thuật dạ dày cóc là được gọi ra là dark magic (cách thức giết người cũng hơi nhẫn tâm, giống như cho cóc ăn thịt người còn gì). Nhưng dù sao thì so với bình diện chung còn khả dĩ chán.
^ Lấy rác đắp thành thuật triệu hồi... phục hồi nguyên trạng kể cả kekka genkai...
:)
)Nhẫn tâm nhưng mà cần thiết, đó cũng chính là một trong những lý do mà tớ thích Jir, còn như cháu Nar thì có mà gào thét suốt cả ngày cũng chẳng được cái gì. Và Jir cũng sẵn sàng giết học trò cũ, bạn cũ, thậm chí còn đã từng dọa giết Tsu nếu cần thiết chứ không như cháu Nar nhà ta nằm trên giường luôn miệng gọi tên cháu Sặc.
Quan trọng là nguyên trạng là nguyên trạng nào, nguyên trạng của anh Ita thì trước khi chết, mắt anh đã sắp mù rồi.
Còn nguyên trạng của Sasori vốn chỉ là một khối thịt vậy mà khi triệu hồi lại có nguyên cả cái xác.
, nhìn thằng sặc tuy bựa nhưng còn dễ đỡ hơnđem tuổi đời cháu nar và tuổi Jir ra so sánh thì bik...ta tin chắc năm xưa Jir cũng một thời gào thét vì oro đấy...với lại từ lúc sas bỏ làng tới bây giờ chỉ mới có chừng 3-3.5 năm là cùng...qua ngắn để có thể cho cháu Nar ngộ ra...chưa kể cháu nó thuộc dạng ng đi thông não người khác chứ chẳng để ai thông não mình bao giờNhẫn tâm nhưng mà cần thiết, đó cũng chính là một trong những lý do mà tớ thích Jir, còn như cháu Nar thì có mà gào thét suốt cả ngày cũng chẳng được cái gì. Và Jir cũng sẵn sàng giết học trò cũ, bạn cũ, thậm chí còn đã từng dọa giết Tsu nếu cần thiết chứ không như cháu Nar nhà ta nằm trên giường luôn miệng gọi tên cháu Sặc.

nguyện trạng ở đây ý là linh hồn ấy...trước khi chết thì linh hồn họ ra sao thì sẽ dc gọi ra như thế..còn sasori tuy thể xác chỉ là cục thịt trc ngực nhưng đâu phải là ko có linh hồn...chưa kể là lúc tự biến mình thành rối sasori chỉ là một đứa trẻ..nhưng bây h là thẻ xác thực của một người 3x còn gì.Quan trọng là nguyên trạng là nguyên trạng nào, nguyên trạng của anh Ita thì trước khi chết, mắt anh đã sắp mù rồi.
Còn nguyên trạng của Sasori vốn chỉ là một khối thịt vậy mà khi triệu hồi lại có nguyên cả cái xác.
) với Shin được "giải thoát"?
Hay là về việc thời cơ thích hợp để tấn công Sasuke đã đến?
Nó cứ làm như nó chỉ phải lo cụ Mad còn em Sasuke muốn động vào là động vào được ko bằng
Này, mà cái lúc thằng Kabuto nó dụ cụ Mad đi ra chiến trường vào bảo cụ để nó ở nhà tập trung lo điều khiển zombie thì nó thầm nghĩ là "có một linh cảm tốt..." Linh cảm tốt về chuyện gì nhỉ? Về chuyện anh Sasori (chỉ huy của nhóm đó) với Shin được "giải thoát"?
Hay là về việc thời cơ thích hợp để tấn công Sasuke đã đến?
Kiểu gì thì cái thằng này dù có qua mặt được cụ Mad cũng vẫn tiêu với em Sasuke và EMS của em ấy thôiNó cứ làm như nó chỉ phải lo cụ Mad còn em Sasuke muốn động vào là động vào được ko bằng
![]()
-
^ có lẽ ko ngẫu nhiên Kà to để thoải mái cho mấy vị Zombie quyết đấu nhảm thế mà ko cứu như trận Tsuchikage đâu,chắc là giả vờ lấy lòng tin xong nướng quân cho liên minh đến,bắt Mad già ra chiến thôi chị
Nhưng Mad già làm gì mà ngu đến độ để thằng spy Kà to nó lừa,cỡ 100 tuổi đầu chả lẽ lại ko tường
Dụ quân bên kia đi tấn công đoàn quân Zetsu trong khi đấy bản thân tìm mọi cách giữ gìn lực lượng ko tốt hơn sao... Mà ko biết nó "điều khiển cử động zombie" là thế nào, ko biết nó có nhìn được qua mắt zombie như anh Pain với mấy cái xác của anh ấy ngày xưa ko, hay là nó dùng cơ chế điều khiển khác... Nhưng mà nghĩ lại thì cái linh cảm tốt đó ko thể là do biết chắc đội kia bại và mất hai zombie rồi, vì nếu thế thì cần gì "linh cảm" nữa...
Mà với cụ Mad thì đòn tấn công có sức công phá to hay nhỏ có ý nghĩa gì nhỉ. Nếu phá được 3 cái nêu trên = 1 cách nào đó thì có khi xài kunai thường cụ cũng chết, vậy tăng uy lực tấn công thì có ý nghĩa gì? Mà tác giả cứ làm như là chiêu thức ấy được thiết kế đặc biệt để hạ cụ Mad ko bằng... Chắc đợi đến lúc cụ hóa Juubi to bành cỡ đại (mà Nar vì lí do nào đó vẫn còn sống - hoặc đã được hồi sinh như một số người dự đoán
) thì dùng quả rasengan này cho xứng?
Mà có khi là để cạnh tranh đọ sức trâu bò với Sasuke nhìn cho hoành tráng...

