NarutoFC - [The Fourth Path of Pain - Pain Hell ruler]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn muốn ai bị Kabuto gọi lên tiếp theo

  • Các Hokage đời trước

    Votes: 25 25.0%
  • Jiraiya

    Votes: 54 54.0%
  • Sakumo

    Votes: 13 13.0%
  • Danzo

    Votes: 20 20.0%
  • Kushina

    Votes: 12 12.0%
  • Khác

    Votes: 16 16.0%

  • Total voters
    100
Anh Kakuzu sẽ được siêu thoát bởi một cao nhân trong liên minh với HKGH Kim độn và Ngân độn:-"

Nói thật chứ trận này các anh zombie đánh đấm cứ gọi là nhảm shit, không bằng ba phần những gì các anh đã thể hiện trong những lần bị dìm hàng thuở còn trên dương thế:-< Củ chuối nhất là đoạn chỉ của anh Sas bị chém đứt và nối lại như đúng rồi, đường đường là puppet master đương đại (dù đã ngỏm củ tỏi) mà lại để sơ hở chết người như thế trong lối đánh. Nếu cắt-nối đơn giản như vậy thì sao anh không cướp quyền kiểm soát 10 con Bạch bí kỹ của bà Chiyo đi mà lại để nó đánh tanh bành các tác phẩm yêu quí của anh như vậyX_X
Mà kể ra thì Anh Dei cũng tài, biết điểm yếu trong Bộc độn của mình là Lôi bao nhiêu năm trời mà không có cách gì để khắc phục. Đúng là.... Đần độn....

Được cái batshit face của Sai kì này rất đáng để mình cất nhắc một vị trí vào kho vũ khí:">

mà cụ Mad lại bảo anh nag chỉ là dòng giống Uzumaki, tức cái Rinnegan của anh ấy đâu có tự nhiên?
Uzumaki là họ hàng xa với Senju, nghĩa là có gene Lục Đậu bên trong. Chắc cụ mad chỉ "can thiệp" vào vụ activate cái rinnegan tiềm tàng trong anh Nagato thôi:">
 
^ biết thì chắc chỉ từ lúc đánh em Sặc thôi,sau này vênh vênh tự đắc thì sao nhớ đc đề phòng

Mà tiếc thật,cân ngang ngửa Tsuchikage mà phải tèo ở chốn này
 
tội nghiệp nhất cái nghê thuật của cụ dei, từ đó tới giờ thấy mấy element kia khắc nhau đâu có dữ vậy đâu, chỉ có cái lôi với thổ thì:-w, mịa dei cứ định làm gì thì gặp lôi vô dung, nhưng vậy cũng hay, vì anh ấy là zombie mà cứ chơi nuclear xong hồi lại chơi tiếp thì liên minh ninja ra cám:-<
 
Anh Sai ngầu quá , ngoáy cái ra 2 thần cộng với việc chuồn ra sau lưng móc lốp ... ác thật
Hình như từ đầu Sai đã ở trên con chim mực, ở dưới là cái clone thôi (vì Sai và clone mực có thể truyền thông tin cho nhau nên Sai biết ở dưới đang có chuyện gì).

Mà 2 con hàng Sai gọi không phải Phong Thần và Lôi Thần đâu, Kishi trước vẽ khác cơ
http://img137.imageshack.us/img137/8005/001hj2.jpg
http://mangastream.com/read/naruto/58994877/14
 
Nói thật chứ trận này các anh zombie đánh đấm cứ gọi là nhảm shit, không bằng ba phần những gì các anh đã thể hiện trong những lần bị dìm hàng thuở còn trên dương thế Củ chuối nhất là đoạn chỉ của anh Sas bị chém đứt và nối lại như đúng rồi, đường đường là puppet master đương đại (dù đã ngỏm củ tỏi) mà lại để sơ hở chết người như thế trong lối đánh. Nếu cắt-nối đơn giản như vậy thì sao anh không cướp quyền kiểm soát 10 con Bạch bí kỹ của bà Chiyo đi mà lại để nó đánh tanh bành các tác phẩm yêu quí của anh như vậy

Mình nghĩ các master chắc cũng giữ gìn cẩn thận mấy cái dây chakra lắm , ở chỗ chiến trường loạn xạ ko cẩn thận đạn lạc thì mấy cái đó bị cắt ngọt như ko ấy chứ

Căn bản là đang pr cho Omoi , lúc đó anh ấy giả vờ chuyển thế nhanh quá , tưởng chém trc mặt hóa ra lại ngoặt kiếm ra sau , nên là Sas ko kịp đề phòng , nếu bình thường chắc Sas vẫn phải căn cứ vào cử động đối thủ để tránh cái dây ra , chứ ko cứ khua loạn quanh người con rối là cắt đc tốt

Mình thấy bựa quả anh Sas bị cháu Kangkuroo nối dây kéo xuống , chán khó tả 2 anh chap này , cứ như là 2 cháu mới lên chuunin đang bị các thầy hành

Mà kể ra thì Anh Dei cũng tài, biết điểm yếu trong Bộc độn của mình là Lôi bao nhiêu năm trời mà không có cách gì để khắc phục. Đúng là.... Đần độn....

Biết bí mật của Dei có khi cũng chỉ vài vị ở trên thôi , nếu là điểm yếu quan trọng để lộ thì hết sống từ lâu rồi , với lại các làng trc khi liên minh thì vẫn canh me nhau nên dù Dei đã phản làng thì Tsuchikage cũng ko rêu rao bí mật của anh ra các làng khác làm j

Mà anh ấy bị Lôi độn khắc nhưng thực tế chiến đấu có dùng lôi độn cũng khó hóa giải kịp bom của anh ấy , Dei tuy nổ to nhưng chiến thuật có khi ám muội mập mờ hơn cả Sas , đối phương đến lúc biết bom của anh ở đâu thì đã vỡ mặt , nếu cháu Sặc ko nhờ Sharingan soi rõ bom của Dei thì chỉ có nổ tan xác hoặc ko phải bật chidori liên tục , sớm muộn cũng tự nướng chết mình

Nói thế nào cũng vẫn vậy , Kishi đã muốn dìm hàng ai thì kiểu j chả có lý

Đang chờ Sặc hoặc Nar làm phát chết tươi Ita - zombie đây , quả đấy mới gọi là bị ăn chửi ào ào

Mà 2 con hàng Sai gọi không phải Phong Thần và Lôi Thần đâu, Kishi trước vẽ khác cơ

2 của nợ ấy có vẻ đúng là Phong Lôi thật

Vẽ giống Kishi thì rõ là Kishi nhận Sai chính là mình hiện thân rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
Muốn linh hồn Dei siêu thoát làm thế nào nhỉ :-? ? Gọi leonardo da vinci ra xoa đầu bảo với Dei : "Bomb của con đúng là nghệ thuật" à :-& .
Mà cái "nghệ thuật" của ảnh chả được mấy ai công nhận , cũng khổ :-< .
 
Còn Uchiha Kagami thì sao nhỉ, chả biết sống hay chết, liệu mấy chap sau này nó có xuất hiện kô



----Thân----
 
Muốn linh hồn Dei siêu thoát làm thế nào nhỉ :-? ? Gọi leonardo da vinci ra xoa đầu bảo với Dei : "Bomb của con đúng là nghệ thuật" à :-& .
Mà cái "nghệ thuật" của ảnh chả được mấy ai công nhận , cũng khổ :-< .

Một phần cũng vì chứng kiến nghệ thuật đó xong thì chết mất xác rồi còn đâu mà khen nữa.
Uzumaki là họ hàng xa với Senju, nghĩa là có gene Lục Đậu bên trong. Chắc cụ mad chỉ "can thiệp" vào vụ activate cái rinnegan tiềm tàng trong anh Nagato thôi

Nếu thế thì tại sao cụ không tự can thiệp vào đống gene trong người mình ấy mà phải đi cấy ghép gene của 1st? Uchiha cũng họ hàng với Senju, với Lục đậu.

Uzumaki theo miêu tả và theo những gì cả Nar và Kushina đã thể hiện là nhiều sức sống, stamina và body trâu bò, toàn đặc điểm của dân Senju... Chứ có thấy nói là giàu năng lượng tinh thần bao giờ?? Trong khi Rikudou thì là một thể hoàn chỉnh...
 
Kagami vẫn còn sống khỏe , đang làm Anbu ở Konoha
=))...chuẩn =))..lừa tình chuyên nghiệp chăng =))

đã là uchiha thì bây giờ chỉ còn cháu Sặc với cụ Mad thôi..với kagami = tuổi 3rd sống làm trong anbu bằng niềm tin à =))
 
Nếu chết rồi sao kô thấy bị kab gọi dậy, cũng như Jiraia
Còn cái hòm cuối cùng, nôn nóng wá



----Thân----
 
nhưng thiệt tình nghĩ cái thằng sasori master puppet một thời mà đi chẳng chuẩn bị được cái gì, chỉ đem theo 2 thằng ninja điều khiển, 2 thằng đó đâu có đầy đủ phụ tùng, nhưng xui là anh dei thành công nhờ những chiến thuật ám muội, hàng gài mà lại bị tụi nhà hyuga nhìn mẹ nó thấy hết bomb ở đâu rồi, thế làm ăn được gì nữa :-<
 
Thực ra khắc hệ không phải là yếu tố quyết định của trận đấu nên để bị lộ vẫn chẳng vấn đề gì lớn. Chẳng qua thuật của Dei là trực tiếp dùng Đất làm thuật, có nghĩa là bị ảnh hưởng trực tiếp nếu dính phải Lôi nên mới thành ra anh này toàn bị khắc hệ thiến.

Chắc Kishi cũng chẳng dại dột dùng trò siêu thoát này để hạ đạo Zombie này đâu. Lão cho nó xuất hiện sớm thế này có lẽ là tín hiệu đáng mừng đấy vì có thể Kishi đã nghĩ ra cách khác để phá thuật này. Hy vọng thế :>
 
nhưng dei tịt đi thì đỡ cho liên mình hơn, với cái thân xác zombie đụng 1 cái là anh ấy có cái ý định xài nuclear thế kìa thì có thánh đỡ, may mà thằng omoi nó đấm kiếm lôi vào ngực của dei, không cho ăn 1 quả nuclear bỏ mother ra, xài hoài được hoài thì dei còn hơn cả thánh:->
 
Thực ra khắc hệ không phải là yếu tố quyết định của trận đấu nên để bị lộ vẫn chẳng vấn đề gì lớn. Chẳng qua thuật của Dei là trực tiếp dùng Đất làm thuật, có nghĩa là bị ảnh hưởng trực tiếp nếu dính phải Lôi nên mới thành ra anh này toàn bị khắc hệ thiến.

Chắc Kishi cũng chẳng dại dột dùng trò siêu thoát này để hạ đạo Zombie này đâu. Lão cho nó xuất hiện sớm thế này có lẽ là tín hiệu đáng mừng đấy vì có thể Kishi đã nghĩ ra cách khác để phá thuật này. Hy vọng thế :>

Ừ, để xem thằng Kabuto nó phản ứng thế nào.
 
Nếu chết rồi sao kô thấy bị kab gọi dậy, cũng như Jiraia
Còn cái hòm cuối cùng, nôn nóng wá



----Thân----
Kabuto cũng phải lựa hàng mà gọi chứ, không nó đã gọi cả họ Uchiha lên rồi

Hơn nữa có lẽ những người không còn vương vấn cõi trần không thể gọi được. Jiraiya, Nanh Trắng, Kushina, thậm chí cả Kisame cũng đã hết nhiệm vụ rồi nên không thấy xuất hiện (buồn cười, Kisame mà cũng được siêu thoát thành Phật ư =)))
 
trước khi chết kisame nhớ về người tình cũ ita từng thông cho mình mấy lần, và giây phút cuối cùng anh ấy đã hiểu ra chân lý nên siêu thoát là bình thường, nhưng cái tình tiết siêu thoát này thấy được, chứ kêu nanh trắng với jiraiya lên thì :-ss, lúc đó khối người mệt
 
Mình nghĩ cái hòm cuối cùng kô thể là Lục Đạo đc vì nghĩ trc khi chết ổng đã tự phong ấn mình, nếu kô con cháu của ổng summon ổng lên từ lâu rồi
Mình nghĩ cái hòm đó là Madara, còn Madara hiện tại là giả mạo hoặc chỉ là linh hồn thôi (sống trong Tobi) vì mình nhớ có chap nào Tobi nói là nếu Nagato còn sống thì gọi cho nó cái xác Madara để nó chuyển cái hồn wa cho Madara, với lại xác Madara vẫn còn sharigan vĩnh cửu dại gì kô hs lại



----Thân----
 
Có lẽ cũng ko cần phải là người thật tốt hay người vô tội... Mà chính người tốt mới hay lo, mới quan tâm đến người khác và day dứt về những việc mình đã làm nên ko yên lòng ra đi ấy chứ.
Cái sự thật anh Kis muốn (mà anh ấy ko ý thức được) thực ra ko phải về thế giới mà về bản thân: "Thế giới toàn những điều giả dối vậy thì tôi là ai? Tôi là bạn hay thù?..." Anh ấy quan tâm đến giá trị của bản thân mình nên rất là sung sướng khi nhận ra mình "không phải là hạng bỏ đi". Thế là hoàn toàn thanh thản và yên lòng rồi.
Còn bản chất anh ấy vốn lanh lùng tàn nhẫn nhưng cũng ko trách được: lúc giết người thì ko nghĩ đến việc bản thân mình gây ra đau đớn chết chóc cho người khác là sai, nhưng đến lúc bản thân mình chịu đau đớn hay tự tử theo cách bạo tàn như thế cũng có thể thản nhiên được, tức là với người ta thế nào với mình cũng như thế. Chỉ có loại sợ sệt biết lo cho cái mạng của mình và sợ đau đớn nhưng lúc nhìn người khác bị như thế ko có cảm xúc gì thì đáng trách thôi. Kể ra anh đàng hoàng hơn khối người tốt: từ đầu đã xác định sẵn với Ita là sau này cậu quay lại giết tớ tớ cũng ko oán mà tớ có quay lại giết cậu thì cũng cứ coi đó là chuyện bình thường nhé.
 
Back
Top