^Nhân bàn cái khiên, mình cũng có vài điều thắc mắc. Chỉ biết là mặc dù trông nó như một cái khiên thông thường (Susanoo giơ nó ra đỡ gươm với lửa v.v), nhưng theo DB thì có vẻ như cái IQ nhân tạo của nó khá cao và tầm thích nghi rất rộng, vì Kishi có viết một điều khá kì quặc là nó block mọi thứ kể cả... genjutsu (vâng, sau khi tra một cái raw cũ thì "tinh thần công kích" = genjutsu ). Chứng tỏ cơ chế của nó ko đơn giản là cứ như mình quẳng đại một hòn đá hoặc một quầng lửa vào nó thì nó mới detect áp lực, tính ra đấy là đòn tấn công và bảo vệ chủ nó đâu. Vì phần lớn genjutsu ảnh hưởng theo đường ành mắt hoặc những âm thanh tưởng chừng vô hại (với âm thanh thì còn từ mọi phía), vậy chẳng nhẽ nó block mọi âm thanh hoặc sự tiếp xúc bằng mắt à
? (ko thể vì Ita và Sasuke vẫn nghe được nhau và nếu ko mù thì chắc vẫn nhìn được, mà thế thì điên quá). Nó cũng ko block việc Ita tiếp xúc với Sasuke và ko vô hiệu hóa việc truyền Amaterasu, và nó xuyên qua đất đá cứ như ko có gì xảy vậy.
Nói chung nhìn 1 lần rồi đánh giá thì khó. Nhưng cứ chờ rồi sẽ biết ấy mà, chắc Kishi ko định quảng cáo một lần rồi cho biến mất luôn ko bao giờ trở lại.
(Mà thế tức là bất cứ cái gì con Susanoo của em Sasuke cầm cũng ko có tác dụng tương tự vì cụ Mad vẫn sợ em ấy bị ảnh hưởng của gen như thường)
Tất nhiên nếu chúng ta thấy cái khiên này một lần nữa thì trừ trường hợp Kabuto buộc con Edo vô hồn của nó xì pam Susanoo, còn thì là trong tay em Sasuke, vì cho dù vũ khí có hay đến đâu đi chăng nữa, thì cái con Susanoo này cũng chẳng phù hợp phong cách chiến đấu và điều kiện thực có của anh Ita gì cả (y như Edo với Oro vậy). Một cái chiêu quá ư là lộ liễu (mà lộ liễu là Ita ghét đặc, ngay đợt đầu về làng với Kis đã nhắc Kis đấy) , gây mù cực nhanh (quan sát Sasuke lúc nó upgrade đời cuối xem), lại đốt sức sống vô tội vạ >>> khủng nhưng với Ita chẳng có tính thực tế gì cả , trừ trường hợp Oro là do nó được chế tác đặc biệt để hạ Oro. Chả khác quả C0 của Dei trong đợt gặp đội của Kankurou vừa rồi (nghe thì hay nhưng đối phương có Lôi độn, có thông tin và có sự hỗ trợ hợp lí)
? (ko thể vì Ita và Sasuke vẫn nghe được nhau và nếu ko mù thì chắc vẫn nhìn được, mà thế thì điên quá). Nó cũng ko block việc Ita tiếp xúc với Sasuke và ko vô hiệu hóa việc truyền Amaterasu, và nó xuyên qua đất đá cứ như ko có gì xảy vậy.Nói chung nhìn 1 lần rồi đánh giá thì khó. Nhưng cứ chờ rồi sẽ biết ấy mà, chắc Kishi ko định quảng cáo một lần rồi cho biến mất luôn ko bao giờ trở lại.
(Mà thế tức là bất cứ cái gì con Susanoo của em Sasuke cầm cũng ko có tác dụng tương tự vì cụ Mad vẫn sợ em ấy bị ảnh hưởng của gen như thường)
Tất nhiên nếu chúng ta thấy cái khiên này một lần nữa thì trừ trường hợp Kabuto buộc con Edo vô hồn của nó xì pam Susanoo, còn thì là trong tay em Sasuke, vì cho dù vũ khí có hay đến đâu đi chăng nữa, thì cái con Susanoo này cũng chẳng phù hợp phong cách chiến đấu và điều kiện thực có của anh Ita gì cả (y như Edo với Oro vậy). Một cái chiêu quá ư là lộ liễu (mà lộ liễu là Ita ghét đặc, ngay đợt đầu về làng với Kis đã nhắc Kis đấy) , gây mù cực nhanh (quan sát Sasuke lúc nó upgrade đời cuối xem), lại đốt sức sống vô tội vạ >>> khủng nhưng với Ita chẳng có tính thực tế gì cả , trừ trường hợp Oro là do nó được chế tác đặc biệt để hạ Oro. Chả khác quả C0 của Dei trong đợt gặp đội của Kankurou vừa rồi (nghe thì hay nhưng đối phương có Lôi độn, có thông tin và có sự hỗ trợ hợp lí)

Chỉnh sửa cuối:
.
Mà lạm bàn về định nghĩa nó lại dính sang triết học về khoa học và đủ các thứ hầm bà lằng khác => derail. Về mặt tác phẩm mà nói thì đối tượng độc giả với thể loại không đánh đồng với nhau được. Tốt nhất là dừng lạm bàn vụ này ở đây và đồng chí cứ chấp nhận "shounen" là một thể loại đi, chả chết ai cả. Cũng giống như cái myth "con người chỉ phát huy được 10% bộ não" ấy, số đông tin nhưng khoa học chứng minh là sai, nó vẫn cứ là urban legend và chả có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả

Overused element = Genre, Demographic target = Genre... Các cụ Gà Sống Thiến Sót ngành văn học mà biết những chuyện này nhỉ...
.
Ngày xưa có một tay người nước Sở cầm một cái mâu và một cái thuẫn (tức khiên) ra chợ bán, nó rao rằng "Cái mâu của tôi ngon nhất quả đất, đâm gì cũng thủng", rồi sau đó lại rao "Cái thuẫn của tôi invincible, binh khí gì cũng đỡ được". Người ta bèn hỏi "Vậy lấy cái mâu của anh đâm vào thuẫn của anh thì cái nào thắng?" Tay nọ ko trả lời được >>> Từ đó ta có từ "mâu thuẫn" với nghĩa như hiện nay.
chống chế đơn giản, dễ hiểu
kiểu như thuật toán trong lập trình tạo nên sự khác biệt giữa Ka pơ sờ kai với bê ka a vê vậy