NarutoFC - Troll, Eyes Troll, Edo Troll: (un)living legend on the go

Vãi thật :)), hem có gì để nói ;))
 
lol E = mc^2 là công thức tính nội năng chứ không phải cơ năng nhé
E là năng lượng cần thiết để "tạo" được khối vật chất khối lượng m ( không làm được ) hoặc năng lượng nhận được khi chuyển hóa hoàn toàn khối lượng m thành năng lượng ( phản ứng hạt nhân ) => nếu áp dụng công thức vật lý vào đây thì tác giả fail nặng do phải cung cấp một năng lượng E = mc^2 để đổi lại nhận thêm được W = (mv^2)/2 cơ năng ( lấy ra từ chính cái E = mc^2 ) với v < 330 m/s , c = 299792458 m/s

Vớ vẩn , kiến thức vật lý quá kém

Khi chuyển hóa nội năng thành cơ năng vậy tức là năng lượng được bảo toàn , cú đấm mạnh lên là quá hợp lý rồi còn gì , nên nhớ Raikage di chuyển với tốc độ ánh sáng , lập luận trên là fail rồi
 
lol E = mc^2 là công thức tính nội năng chứ không phải cơ năng nhé
E là năng lượng cần thiết để "tạo" được khối vật chất khối lượng m ( không làm được ) hoặc năng lượng nhận được khi chuyển hóa hoàn toàn khối lượng m thành năng lượng ( phản ứng hạt nhân ) => nếu áp dụng công thức vật lý vào đây thì tác giả fail nặng do phải cung cấp một năng lượng E = mc^2 để đổi lại nhận thêm được W = (mv^2)/2 cơ năng ( lấy ra từ chính cái E = mc^2 ) với v < 330 m/s , c = 299792458 m/s
đây là giải thích của Einstein, không phải của Kishi [-x Kishi vẫn công thức đó nhưng ra ý nghĩa khác =))
 
Các bạn nghĩ thế nào chứ chắc gì Einstein đã đúng
 
tốc độ tỉ lệ thuận với trọng lượng mà ;)) - đấm 1 hit nát xương susano cũng chả có gì quá imba cả :)
n ko biết lúc RAI đấm - tsu có bỏ jutsu đi ko để RAI lấy phần trọng lượng đập nữa
 
tốc độ tỉ lệ thuận với trọng lượng mà

Chuận man .

Thế mà nhiều bạn không hiệu .
 
Vớ vẩn , kiến thức vật lý quá kém

Khi chuyển hóa nội năng thành cơ năng vậy tức là năng lượng được bảo toàn , cú đấm mạnh lên là quá hợp lý rồi còn gì , nên nhớ Raikage di chuyển với tốc độ ánh sáng , lập luận trên là fail rồi
;)) chuyển hóa kiểu đấy thì đấm xong mất vài miếng thịt hả ?
;)) di chuyển mà còn quần áo trên người thì tốc độ còn chậm lắm , chưa kể c = 300000 km/s nhưng xích đạo dài có 40000 km thôi nhé , nhích ga 1s mà không văng ra ngoài Trái Đất thì cũng lượn được vài vòng rồi , thế nhé
;)) mà các thiên tài vật lý trong đây cũng phân biệt dùm khối luợng với trọng lượng đi nhé , tăng trọng lượng thì cơ năng tăng nhưng chưa chắc động năng tăng đâu nhé
;)) mấy cái truyện kiểu này đã trót cho chiến đấu bằng niềm tin rồi thì cứ chiến đấu bằng niềm tin luôn đi , tác giả lại cứ thích lôi khoa với chả học vào để kéo IQ chủa char lên làm gì , càng cố thể hiện lại càng nhảm
Các bạn nghĩ thế nào chứ chắc gì Einstein đã đúng
fan cuồng detected
;)) chính đồng chí vác cái công thức E = mc^2 vào đây để bảo vệ lão tác giả nhé
tốc độ tỉ lệ thuận với trọng lượng mà ;)) - đấm 1 hit nát xương susano cũng chả có gì quá imba cả :)
n ko biết lúc RAI đấm - tsu có bỏ jutsu đi ko để RAI lấy phần trọng lượng đập nữa
;)) vấn đề là NẾU tính theo vật lý thì năng lượng phải bỏ ra để tăng khối lượng lớn hơn nhiều năng lượng được lời từ cái khối lượng đó
 
;)) chuyển hóa kiểu đấy thì đấm xong mất vài miếng thịt hả ?
;)) di chuyển mà còn quần áo trên người thì tốc độ còn chậm lắm , chưa kể c = 300000 km/s nhưng xích đạo dài có 40000 km thôi nhé , nhích ga 1s mà không văng ra ngoài Trái Đất thì cũng lượn được vài vòng rồi , thế nhé
;)) mà các thiên tài vật lý trong đây cũng phân biệt dùm khối luợng với trọng lượng đi nhé , tăng trọng lượng thì cơ năng tăng nhưng chưa chắc động năng tăng đâu nhé
;)) mấy cái truyện kiểu này đã trót cho chiến đấu bằng niềm tin rồi thì cứ chiến đấu bằng niềm tin luôn đi , tác giả lại cứ thích lôi khoa với chả học vào để kéo IQ chủa char lên làm gì , càng cố thể hiện lại càng nhảm

fan cuồng detected
;)) chính đồng chí vác cái công thức E = mc^2 vào đây để bảo vệ lão tác giả nhé

;)) vấn đề là NẾU tính theo vật lý thì năng lượng phải bỏ ra để tăng khối lượng lớn hơn nhiều năng lượng được lời từ cái khối lượng đó


Từ ss2 - kishi bắt đầu phá vỡ các nguyên lí trên Trái Đất rồi - nên ko cần phải như vậy đâu>:)
 
chuyển hóa kiểu đấy thì đấm xong mất vài miếng thịt hả ?

Nghĩ ?

di chuyển mà còn quần áo trên người thì tốc độ còn chậm lắm , chưa kể c = 300000 km/s nhưng xích đạo dài có 40000 km thôi nhé , nhích ga 1s mà không văng ra ngoài Trái Đất thì cũng lượn được vài vòng rồi , thế nhé

Hiểu biết lộ ra roài

tác giả lại cứ thích lôi khoa với chả học vào để kéo IQ chủa char lên làm gì , càng cố thể hiện lại càng nhảm

Hiểu biết kém lại đi khinh thường trí tuệ của Naruto và Kishi ? Đúng là người phàm mắt đui , thấy Thái Sơn mà nghĩ là tổ mối

Btw , newbie detected , go get him !
 
Kishi là bậc thánh nhân, người mở ra một kỷ nguyên mới cho hóa học và vật lý, những công thức Kishi dùng đều mới và chưa từng có bao giờ, các đồng chí cứ mang các định luật cũ rích lỗi thời ra để cãi lý là thế nào.


Hiểu biết kém lại đi khinh thường trí tuệ của Naruto và Kishi ? Đúng là người phàm mắt đui , thấy Thái Sơn mà nghĩ là tổ mối

Thế mà trước giờ ta cứ tưởng núi Thái Sơn được ghi vào kỷ lục Guiness là tổ mối lớn nhất thế giới chứ, sách viết sai à.
 
Chỉnh sửa cuối:
Núi Thái Sơn bên khựa, vốn là phân của chim thần Radura rớt xuống, lâu ngày hóa thành đá. Về sau dc 1 vị vua Xiêm La đến thấy và dùng sơn Nhật bản tô vẽ lên cho đẹp che đi dấu tích phân, nên gọi là Thái sơn.
 
Nghĩ ?



Hiểu biết lộ ra roài



Hiểu biết kém lại đi khinh thường trí tuệ của Naruto và Kishi ? Đúng là người phàm mắt đui , thấy Thái Sơn mà nghĩ là tổ mối

Btw , newbie detected , go get him !
=)) thông cảm , tôi cực kì ghét cái truyện này nhưng lại thích vào cái topic này đọc vì nó là một trong những topic chứa nhiều comment hài hước nhất cả forum , càng về sau sau lại càng hài hước vì nhiều chú fan cuồng cứ thích lôi khoa học - logic vào để giải thích . bình thường tôi cũng chẳng rỗi hơi mà đi cãi nhau với đám fan cuồng đâu nhưng comment của cậu ngứa mắt quá nên tôi mới trả lời , thế nên nếu cho là mình đúng thì cứ tranh luận tiếp , còn không thì làm ơn im lặng dùm chứ comment ất ơ kiểu này thì thôi tôi lượn , cậu ở lại tiếp tục mà viết truyện cười . thế nhé
 
=)) thông cảm , tôi cực kì ghét cái truyện này nhưng lại thích vào cái topic này đọc vì nó là một trong những topic chứa nhiều comment hài hước nhất cả forum , càng về sau sau lại càng hài hước vì nhiều chú fan cuồng cứ thích lôi khoa học - logic vào để giải thích . bình thường tôi cũng chẳng rỗi hơi mà đi cãi nhau với đám fan cuồng đâu nhưng comment của cậu ngứa mắt quá nên tôi mới trả lời , thế nên nếu cho là mình đúng thì cứ tranh luận tiếp , còn không thì làm ơn im lặng dùm chứ comment ất ơ kiểu này thì thôi tôi lượn , cậu ở lại tiếp tục mà viết truyện cười . thế nhé

Dĩ nhiên là tôi đúng rồi , nhưng cậu đâu có đem ra điểm gì có lý để tranh luận đâu
 
Dĩ nhiên là tôi đúng rồi , nhưng cậu đâu có đem ra điểm gì có lý để tranh luận đâu
Chán các bạn , học mãi mà cái kiến thức vật lý cơ bản cũng quên

Cái vụ này là E = mc^2

Trong đó E là energy , m là mass , cụ Nokia tăng mass thì dĩ nhiên là Energy phải tăng khủng khiếp rồi
Các bạn nghĩ thế nào chứ chắc gì Einstein đã đúng
;)) khuyên thật là về nhà vác sách vật lý phổ thông ra mà đọc đi
 
^bình luận truyện tranh mà cũng cần cái gọi là'' Kiến Thức Phổ Thông'' àh :))
 
vãi đưa kiến thức vào luôn , có khi kishi mà đọc được những dòng cm này chắc làm lại kịch bản quá =))=))=))
 
chém nhau đi, troll nhau đi, rảnh trym vl :))
 
^bình luận truyện tranh mà cũng cần cái gọi là'' Kiến Thức Phổ Thông'' àh :))

Bộ truyện tranh nó cũng phải có logic nhất định của nó chứ , troll quá là ko đc . Còn lại thì lấy kiến thức vật lý ra để comment cho vui thôi , bạn nào đó cứ thích bàn mãi vế kiến thực vật lý để thể hiện ta đây hiểu biết , mặc dù sai tùm lum ra .
 
^bình luận truyện tranh mà cũng cần cái gọi là'' Kiến Thức Phổ Thông'' àh :))
lol , bình luận truyện tranh không cần kiến thức vật lý nhưng lôi vật lý vào để bình luận truyện tranh thì cần kiến thức vật lý đấy , mà nếu không lôi công thức vào chém bừa thì tôi cũng chẳng rỗi hơi mà comment đâu , đọc các đồng chí chém gió vui hơn nhiều chứ nếu muốn moi lỗi thì cái truyện này có cả kho , có điều tôi không rỗi hơi
p/s : đến trọng lượng , khối lượng và trọng lực còn không phân biệt nổi thì tốt nhất là đừng nói gì liên quan đến vật lý vì 99% là sẽ sai thôi ,thế nhé
 
Chỉnh sửa cuối:
;)) khuyên thật là về nhà vác sách vật lý phổ thông ra mà đọc đi

cậu cũng học lại phổ thông đi , muốn chứng minh tác giả sai cũng cần kiến thức

quên , có thể cậu chưa học phổ thông
 
Back
Top