NBA - Where Amazing Happens

Ja chấn thương , Gấu quả này dễ ăn chổi rồi. Méo hiểu 2 trận đều gác cả chục điểm xong là đua nhau ném tao lao để thua ngược
 
Celtics bắn 3 kinh quá, Bucks cho vào sân mấy ông to như tịnh, thủ bảng rổ tốt mà ko nhanh bằng dàn tiền đạo của Cel nên bị nó nhau nã pháo ở vòng ngoài liên tục. Buck giật đc 1 game ở Thủ Dâm garden là cũng đc rồi, 2 game sau về sân nhà chơi tiếp :))
 
Ông thần Ja vẫn cháy quá, trẻ trâu sung sức vkl
 
Morant quá đỉnh! #MyMVP !lovesend
 
279866627_4727853830656815_3854482964232369416_n.jpg


Tấm này đẹp vl.
Gary Payton II bị rạn xương rồi, chắc nghỉ đến hết mùa. Team cầu Vàm Cống sẽ mất đi 1 tay def vòng ngoài, để xem Kerr điều chỉnh thế nào. ?@_@?
btw, hôm nay Splash Bro ko kết tủa, cả đội ném 3pt có 18% nhưng vẫn chỉ thua 5 điểm :-?
 
Hôm nay Sixers có cố gắng nhưng ko có Embiid thì công thủ của team rắn giảm đáng kể, thêm quả tạ nơi hàng thủ Hà Đen nữa :-(||>
Heat vừa đánh vừa giữ chân cũng thắng nhẹ nhàng 2 nho cho Miami.
 
Trong ngày trở lại của Embiid và Lowry thì là một ngày buồn đối với Lowry, không ghi nổi điểm nào. Trong khi Sixers đã giành lại được 1 game.
 
Có Embiid thì nó khác bọt ngay. Tuy chưa tìm lại cảm giác bóng tốt nhưng thủ vòng trong tín vl, ko để cho Bam tự do quẩy ở bảng rổ nữa. Đội ko còn ai chơi iso tốt như Butler thì Heat chỉ còn trông chờ vào các xạ thủ của mình nhưng hôm nay lại bị tắt nòng. Rắn cố gỡ 2-2 nào :x
 
Mavs đóng hòm game 3 :D
Vào playoff lợi thế sân nhà nó quan trọng thật, nhưng trận này Mavs chơi còn hơi khớp.
 
Nay Mavs nó bắt chết Chi Pu luôn mà, méo j nới dc nửa trận mình Chi Pu đã ăn 7 cái TO rồi :8cool_amazed:
 
MVP for Jokic!
Mặc dù dự đoán của mình trật lất nhưng công nhận anh này quá xứng đáng \m/
 
MVP đầu tiên 2 lần liên tiếp tạch playoff vòng 1
!suong
 
Celtics đòi lại 1 game trên sân nhà Bucks rồi, lìn Bucks 2 trận sân nhà cứ tới Q4 là choke lòi mắt ra.
 
Suns - Mavs: 2-2
Celtics - Bucks: 2-2
76ers - Heat: 2-2

GW cho Gấu gỡ 2-2 nữa là đẹp =))
 
Coi 2 thằng đánh rác mắt vcl, đúng thể loại bóng rổ khuyết tật não
 
Bên kia ko có Morant mà còn ko thắng dc thì thua ở vòng này luôn đi cho nhanh
 
Gấu oẳng rồi, hiệp 4 thay phiên nhau choke !bem
 
Bên tụi Gấu Đen không có Morant đánh phối hợp và phòng thủ tốt hơn là có Morant. Chỉ khổ cái không có thằng close out cuối trận. Cảm giác như GSW vẫn còn thiếu cái nét của nhà vôi địch. Lúc trước khi vào Playoffs, tui vẫn nghĩ GSW sẽ có thể vô địch năm nay, nhưmg thấy đánh 2 vòng loại, không thấy có chút nào màu sắc , đánh coi hơi chán.
Trong khi bên kia Boston với Milwakee đánh khiếp quá. Không biết nên bỏ theo kèo nào ? Giờ còn lòi ra cái thằng Sixers nữa.
Không lẽ năm nay all in Bucks, nhưng thấy Bucks chịu đựng tới Finals thì cũng bị chết vì phải vật lộn với thằng Celtics xong rồi tới 6 sờ
 
Chắc j qua dc thằng Heat :8cool_amazed:
 
Back
Top