Nói thật chứ Wemby nên ngậm miệng lại và chơi bóng đi. Cứ "I am in your head. I am in your head." rồi miss 2 quả free throw ở clutch time, quê vc

Thằng cháu này thì xây dựng hình ảnh khá tốt, nhưng từ lúc trả lời phỏng vấn nói "Tao xứng đáng MVP hơn thằng Shai" thì thấy...cấn cấn. MVP ko phải do mày xưng, mà là do người khác chỉ định. Trong vụ MVP thì ít ra thằng Shai vẫn chuyên nghiệp nhất, lên mặt báo nó chả nói gì cả, ai chê nó flop thì cứ chê.
Tính về bình diện chung thì Spurs hơn Knicks mỗi chỗ thằng Wemby thôi, còn lại thua hết, từ bench tới HLV luôn. Mike Brown hồi trước còn làm hlv cho LeBron với giành Coach of the Year luôn mà, cái hồi ở GSW thì chắc 50% set play là do ông này vẽ nên. Trong khi đó bên Spurs thì ông Mitch còn non, ko những thế hlv trợ lý Sean Sweeney vừa được Magic cho cái hợp đồng làm hlv trưởng mùa sau thì còn động lực gì bên này nữa. Thôi đám trẻ nhà Spurs vào tới chung kết (và không bị sweep) cũng là một thành công rồi. Hẹn năm sau nhé.