kể lại cái hồi học lóm skill của các siêu sao mà buồn cười.
Chuyện 1 : Dũng rất thích Wade, lúc Miami vô địch hồi 06 là ảnh cạo đầu, tuyên bố anh là Dũng Wade. Wade có cái skill lách qua người nghiêng 60 độ trên không tránh đối phương rồi lay up vào. Có cái, NBA thì đánh trong nhà, sân gỗ, cầu thủ té đập mặt thoải mái cũng ko sợ trầy. Wade của NBA thì nghiêng người lay up trên không té xuống dưới sàn trượt dài trông rất đẹp. Anh Dũng Wade cũng nghiêng người, lay up (đíu vào), mà lúc té thì....đánh trên sân xi măng, đất cát tùm lum, ko muốn té cả thân nên chống cái chân trụ xuống trước, thân đang đổ nghiêng xuống mà còn chống cái chân...Lật sơ mi, 2 tháng.
Chuyện 2: Hải cao nhất xóm, 1m91, rất thích dunk, cái thân thì cao nhưng ốm nhom, nhảy lên dunk thì dc đấy mà xấu hoắc. Với lại trong trận đấu chả bao h dunk dc cú nào. Hôm nọ có màn đem điện thoại ra quay Hải thực hiện cú dunk Tomahawk của Lebron. 2 bước lên rổ rất tự tin, người bay lên, 1 tay cầm chắc banh giáng xuống rổ, hụt. Trái banh thì văng tít ra sau, còn Hải, đm đã dunk hụt rồi thì buông mẹ tay đi, còn ráng bám trên cái vành rổ làm gì. Thân người đang có trớn bay tới mà tay còn vịnh lại vánh rổ, sau đó....buôn tay! Thế là cái nguyên thể thân té bẹp ngửa xuống đất như 1 con gián. Giãn cơ cổ tay, 2 tuần.
Còn nhiều chuyện nữa, hôm nào rãnh tui kể tiếp cho.
