dhs thằng Lonzo có gì mà dc hype kinh thế, thấy stat của nó toàn 2-3 pts, mùa này lúc nào bật tv lên cũng thấy lakers, sportscenter thì cũng toàn tin về nó
Lonzo nó nổi hồi còn học cấp 3 rồi. Hồi đấy chưa phải là super star như Kobe, LeBron lúc còn học high school nhưng sinh ra ngay cái thời cntt bùng nổ nên hình ảnh lúc nào cũng đc làm hype quá đáng. Ko phải hoàn toàn là tại nó, vì mấy thằng khác giật tít câu view nên có nhiều đứa xem, dẫn đến có nhiều fan lẫn antifan
Lên đại học thì hình ảnh của nó đc ông bố Lavar Ball khai thác triệt để nhằm tạo thương hiệu Big Baller, bán áo, phụ kiện và nhất là giày. Đôi giày đầu tiên dc bán với giá bán 500 đô, trong khi mấy đôi của Kobe hay KD chỉ bán khoảng 150$, 3 đôi giày của NBA super star ko bằng 1 đôi giày của thằng đang chơi ở đại học
Nói chút về Lavar Ball, ông này là HLV của 3 anh em nhà Ball khi ở trung học, một dạng mặt dày, rất kỳ vọng về con cái và là... một thùng thuốc nổ. Nhờ những cú quăng lựu đạn của ổng như “my son is the greatest point guard ever”, “better than Jordan”... cộng với tài năng, Lonzo liên tục phá kỷ lục của một cầu thủ high school, fame lại lên như diều gặp gió... và có thêm ko ít anti fans nên nó làm bất cứ cái gì cũng có thể bị đem ra để troll.
Về trình độ thì thằng này cũng nhỉnh hơn bọn đồng trang lứa ở đại học, vì cơ bản lối chơi của đội bóng ở high school và UCLA dc xây dựng xung quanh nó. Khiến nó là trung tâm của mọi đường lên banh, và thực tế thì nó đã làm tốt những chuyện đó. Nhưng khi chơi ở NBA thì ko có chuyện như vậy.
Ban đầu mình cũng ghét nó, ghét cách ném và nhất là ghét ông bố của nó. Nhưng sau này nghĩ lại thì cũng chỉ là một ông bố tự hào về con của mình thôi. Luôn có mặt cỗ vũ cho con trai ở mọi trận đấu. Chuyện họ kinh doanh sao thì kệ. Thằng này cho đến giờ thì thấy cuộc sống bên ngoài của nó cũng đàng hoàng, ko gây scandal hay trash talk, còn khả năng để dẫn một team như Lakers thì vẫn còn xa lắm. Cứ chờ xem
