NBA - Where Amazing Happens

Hôm qua xem trận Sun vs Dallas có quả chấn thương ghê vãi lìn. Trẹo ngoặt mẹ nó cả khớp gối. Chấn thương cái nguyên dàn cầu thủ Sun sợ ko dám nhìn, chú Booker còn ôm mặt suýt khóc. Công nhận năm nay nhiều chấn thương nặng kinh dị thật
 
Móa mới xem xong trận OKC với Nuggets hay rùng mình luôn, Nuggets quá xứng đáng có suất PO.
 
thăng Nuggets cũng là 1 thằng kiểu điên điên khùng khùng. Có những trận ông xem nó đánh ảo vl luôn, GW hay Rocket hay Boston nó cũng lồng lên đạp banh nóc nhà. Cơ mà nhiều trận đánh thì thua kiểu nhảm shit đéo tả được. Nói chung thiếu ổn định lắm, kiểu dở dở ương ương hấp lên là nhích ấy. :))
 
Sài Gòn Heat đúng kiểu giant killer, gặp mầy thằng cùi toàn tạch mà gặp thằng Eastern toàn thắng đầu bảng thì ăn dc nó cả 2 trận :))
 
Vãi Cle, dạo này nó bị bất ổn nặng rồi. Toàn bị đập thua đến mười mấy 2 chục điểm mà dẫn 2 chục vẫn thua ngược.
Đánh kiểu éo gì mà q1 ghi 40d q2 nó có thể ghi đuọc 4d trong 10p. Ảo mẹ còn hơn nữ ở mấy giải philipin đánh nưa
 
Chỉnh sửa cuối:
Đậu má Porzingis chấn thương nghỉ hết mùa rồi, ai đó gọi Joakim Noah vào đánh AS đi :5cool_sweat:
 
Cavs trade điên cuồng, tội chú lùn Isaiah :5cool_sweat:
 
Cavs cho đi gần như nguyên team =))

Rose có thể sẽ về Utah sau đó sẽ dc release, wolves cũng đang muốn sign Rose.
 
Cavs đẩy được đi gần hết mấy cục tạ ngon quá rồi còn gì :))
Mà Lakers cũng clear sạch sẽ cap rồi, giờ chỉ còn đi dụ PG+Lebron về team nữa thôi.
 
PG thì có thể chứ mình không có cảm giác LJ sẽ đi :-?
 
D-Wade đầu mùa tự bỏ tiền túi ra đền hợp đồng để về đánh với LeBron mà h lại trade về Heat à '@^@|||
 
Hệ thống lương lậu, trade, giới hạn của nba rắc rối nhỉ, bọn hlv chắc phải tính toán ghê lắm.
 
Dm xem ABL bọn Mono Vampire của Thái lọ có thằng Tây trắng cao 2m30 như cái sào chọc đặc sản =)) , như hack game bố ai đỡ dc =)) . bóng rổ thì thằng nào cao nhất hả các bác ?
 
Yao Ming của Rockets lúc trước cao 7 feet 6, hơn thằng center gì đó của Mono Vampire 2 inches. Thằng Bradley của Mavs lúc trước cũng 7 feet 8. Không phải cao là được đâu. Tốc độ, sức mạnh, và kỹ thuật rất cần thiết, chứ nếu không bị mấy thằng nhỏ nó quần cho chấn thương
 
Yao Ming của Rockets lúc trước cao 7 feet 6, hơn thằng center gì đó của Mono Vampire 2 inches. Thằng Bradley của Mavs lúc trước cũng 7 feet 8. Không phải cao là được đâu. Tốc độ, sức mạnh, và kỹ thuật rất cần thiết, chứ nếu không bị mấy thằng nhỏ nó quần cho chấn thương
Vừa check wiki, 3 tên này cao bằng nhau luôn chứ k có ai hơn kém ai, đều 2m29. Mà mấy năm trc thấy có bài báo nói về thằng bé 13 tuổi cao 2m26, nó sn 2000, dc tuyển trạch viên team nào ở NBA phát hiện, giờ k biết sao rồi
 

Nate robinson 1m75 block yao ming này.
 
Cao nhất trong lịch sử NBA là Manute Bol í, Shawn Bradley cũng 7 ft 6 ngang bác Yao thôi, bác Bol này 7 ft 7, bức ảnh thú vị này :D

DyJTMEC.jpg
 

Thằng Embiid để dành sức chơi all-star thì phải, đánh éo thèm nhảy, cũng éo thèm phòng thủ :))
 
Đánh mấy cái này thì có thằng nào thèm thủ đâu
 
Back
Top