NBA - Where Amazing Happens

Thật sự mà nói đéo thể nào có chuyện Suns nó đánh ngu quá đáng như trận này dc, cảm giác còn thua cả mấy thằng NCAA đánh
 
Trận hôm nay hay. Nửa đầu Celtics chơi tốt, mà sang nửa sau đuồi quá. Thiếu Smart với Horford, Jaylen Brown thì mất dạng.
 
Thiếu DPOY Trần Khôn với Al Horford là phòng thủ của Celtics giảm đi phân nửa rồi. Trận gặp Bucks nhờ 2 anh này vây Giannis đến ná thở.
Bên Heat thì Diễm My đúng là kiểu cầu thủ dành cho Playoff.
 
Cầu cổng vàng lụm một game rồi. Luka thì ăn cái thẹo nhìn như Kylo Ren :(

281712761_4768919923216872_1217338868944583117_n.jpg
 
Dòm Đà Lạt nó đánh tù túng như này mà méo hiểu sao game 7 nó giã thằng Suns trên sân khách như giã Hà My !duoi
 
Năm ngoái chửi Jazz là fake 1# seed, năm nay thì đến Suns :)). Không hiểu sao lại có quả collapse dã man thế, trước playoffs còn có quả chuỗi 11 trận thắng Mavs liên tiếp.
 
Cái hay của Playoff là các đội sẽ điều chỉnh chiến thuật qua từng trận đấu. Mình nghĩ coach Kidd ko đơn giản vậy đâu. Luka hôm nay bị cào mặt, trận sau bật cây nộ lên đánh ghi 60 điểm nha !cheer
 
Nay Heat xem chừng bị đấm lại rồi :)).
 
Ái chà chà !suong
 
Celtics nó thủ công nhận cứng thật, bảo sao đánh cho thằng Bucks chỉ có đường duy nhất là Á thần ôm bom lao vào
 
Hóa ra trận vừa rồi Jimmy Đội Xô quẩy nhiệt vì Celtics thiếu Smart với Horford. Để xem game tới Spo điều chỉnh thế nào.
 
Vào hiệp 4 gác 30 điểm !bye
 
Cho dù GW hay Mavs có ra đc khỏi miền Tây thì gặp cái kiểu phòng thủ này cũng oẳng thôi.
 
Celtics full team đánh nhìn tín vl, thủ chắc, ghi điểm cũng nhiều phương án, 2 team Miami với GSW mấy ô ngôi sao phải lên thần chứ ko khó ăn, còn Dallas thì thôi, ko tin tưởng lắm
 
Dallas/Luka strikes back =)). Klay hôm nay xìu vãi.
 
Hoàng tử Luka vừa nã 1 quả 3 pt rồi kêu mấy fan GW calm down =))
Anh bếp trưởng Curry có vẻ cũng nóng mặt rồi.
 
Cầu cổng vàng lội 19đ ghê quá
 
Dallas phòng thủ kiểu gì thế này !bem
 
Back
Top