[NDS] Ghost Trick : Phantom Detective

  • Thread starter Thread starter Chronos
  • Ngày gửi Ngày gửi
đến đoạn cứu thằng cha bị đau tim làm sao nhỉ ?

Bác đợi cho thằng cha đó làm cho cái lọ nước lung lay thì trick cái cờ , rồi nhanh chóng nhập vào cái lọ nước ---> quạt trần , phần còn lại thì dễ lắm
 
Ở chap 15 Sissel sống lại và mình đang quay thời gian ở chỗ dưới tầng hầm.Nhiện vụ là cứu thanh tra và vị giáo sư khi thàng kia sống lại, mình ko trick đc cái nào cả ?
 
Ở chap 15 Sissel sống lại và mình đang quay thời gian ở chỗ dưới tầng hầm.Nhiện vụ là cứu thanh tra và vị giáo sư khi thàng kia sống lại, mình ko trick đc cái nào cả ?

Đoạn đó khi pác nghe dc tiếng của coan chó bảo "find me" j đó thì kéo camera xún dưới nữa, tới chỗ mấy con chuột ở dưới cống á thì sẽ xuất hiện Siu khuyển Missle, tới đó pác tự tìm hỉu nhé ;))
 
Đã kết thúc game, có vài chỗ chưa hiểu
[spoil]
Jowd nói là Yomiel được chứng minh vô tội 6 tháng sau khi chết, nhưng khi trở về thực tại Yomiel vẫn bị tù 10 năm?
Tại sao chỉ có Lynne, Sissel và Yomiel nhớ được những chuyện đã xảy ra?
Hồn của Missile già lẽ ra đã phải biến mất ngay khi Sissel cứu Lynne lần đầu, vì Yomiel không đến căn hộ của Lynne lúc Missile chết -> Missile không chết trong aura thiên thạch của Yomiel-> không có ghost power. Vậy mà hồn của Missile già vẫn sống đến cuối game?

btw, tiếc là không thấy được mặt người yêu của Yomiel :D[/spoil]
Nhìn chung game hơi dễ, có lời thoại nhân vật dẫn đường, không phải đi lung tung tìm kiếm manh mối
Cách chơi cũng dễ, nhưng cốt truyện khá hấp dẫn ( dù đoán trước được ending ;)) )
9 điểm là phù hợp :D
 
Đã kết thúc game, có vài chỗ chưa hiểu
[spoil]
Jowd nói là Yomiel được chứng minh vô tội 6 tháng sau khi chết, nhưng khi trở về thực tại Yomiel vẫn bị tù 10 năm?
Tại sao chỉ có Lynne, Sissel và Yomiel nhớ được những chuyện đã xảy ra?
Hồn của Missile già lẽ ra đã phải biến mất ngay khi Sissel cứu Lynne lần đầu, vì Yomiel không đến căn hộ của Lynne lúc Missile chết -> Missile không chết trong aura thiên thạch của Yomiel-> không có ghost power. Vậy mà hồn của Missile già vẫn sống đến cuối game?

btw, tiếc là không thấy được mặt người yêu của Yomiel :D[/spoil]
Nhìn chung game hơi dễ, có lời thoại nhân vật dẫn đường, không phải đi lung tung tìm kiếm manh mối
Cách chơi cũng dễ, nhưng cốt truyện khá hấp dẫn ( dù đoán trước được ending ;)) )
9 điểm là phù hợp :D
Mình chỉ trả lời dc một chỗ chưa hỉu của bác thôi
[spoil] Bác có nhận thấy là linh hồn không bao giờ già không , nếu vậy thì sao linh hồn của Missile lại già đi thế . Có lẽ sự già đi đó thể hiện rằng lịnh hồn của Missle đang từ từ phai nhạt dần và sẽ biến mất sau khi sissel cứu Lynne [/spoil]
 
Đã kết thúc game, có vài chỗ chưa hiểu
[spoil]
Jowd nói là Yomiel được chứng minh vô tội 6 tháng sau khi chết, nhưng khi trở về thực tại Yomiel vẫn bị tù 10 năm?
Tại sao chỉ có Lynne, Sissel và Yomiel nhớ được những chuyện đã xảy ra?
Hồn của Missile già lẽ ra đã phải biến mất ngay khi Sissel cứu Lynne lần đầu, vì Yomiel không đến căn hộ của Lynne lúc Missile chết -> Missile không chết trong aura thiên thạch của Yomiel-> không có ghost power. Vậy mà hồn của Missile già vẫn sống đến cuối game?

btw, tiếc là không thấy được mặt người yêu của Yomiel :D[/spoil]
Nhìn chung game hơi dễ, có lời thoại nhân vật dẫn đường, không phải đi lung tung tìm kiếm manh mối
Cách chơi cũng dễ, nhưng cốt truyện khá hấp dẫn ( dù đoán trước được ending ;)) )
9 điểm là phù hợp :D
[spoil]Chắc bác nhớ lộn chứ tui nhớ Jowd bảo 10 năm sau Yomiel mới được chứng minh vô tội, ở tù 10 năm là đúng rồi.
Khi quá khứ bị thay đổi thì linh hồn vẫn còn, chỉ khi linh hồn quay về hiện tại mới nhập về xác đang sống. Hồn Missile già vẫn còn ở quá khứ của chính mình chưa chịu trở về hiện tại thì đương nhiên ko thể nhập về xác.[/spoil]
 
Vừa chơi xong hôm qua, cảm thấy game này story hay, nhiều bất ngờ. Nhân vật điên điên khùng khùng nhưng có cá tính để lại nhiều ấn tượng. Game có cách chơi khác hẳn Phoenix Wright những ai từng chơi qua PW chắc chắn đều cảm thấy cái hồn của PW trong game này. Đồ họa không hiểu là 2D hay 3D (một phần) không mà animation của game này rất tốt, rất mượt mà. Âm thanh âm nhạc thì đúng kiểu PW, không lẫn vào đâu được.
[Spoil]Rốt cục nhân vật chính của game này là một con mèo vào một con chó, chắc khó ai mà đoán ra được =))[/Spoil]
 
Mình chỉ trả lời dc một chỗ chưa hỉu của bác thôi
[spoil] Bác có nhận thấy là linh hồn không bao giờ già không , nếu vậy thì sao linh hồn của Missile lại già đi thế . Có lẽ sự già đi đó thể hiện rằng lịnh hồn của Missle đang từ từ phai nhạt dần và sẽ biến mất sau khi sissel cứu Lynne [/spoil]

[spoil]Ban đầu mình cũng tưởng hồn Missile già đi, nhưng thật ra đó là nó chọn hình ảnh như vậy thôi , giống như khi Sissel khi chưa biết mình là con mèo cũng chọn hình là Yomiel đấy :))[/spoil]
[spoil]Chắc bác nhớ lộn chứ tui nhớ Jowd bảo 10 năm sau Yomiel mới được chứng minh vô tội, ở tù 10 năm là đúng rồi.
Khi quá khứ bị thay đổi thì linh hồn vẫn còn, chỉ khi linh hồn quay về hiện tại mới nhập về xác đang sống. Hồn Missile già vẫn còn ở quá khứ của chính mình chưa chịu trở về hiện tại thì đương nhiên ko thể nhập về xác.[/spoil]

[spoil] Mình nhớ rõ là 6 months after your death mà :-?
Tham khảo trên mạng thì nó bảo do Yomiel cảm thấy tội lỗi nên chấp nhận ở tù 10 năm :-?
Lần trở về hiện tại cuối cùng thì Missile già bảo là biến mất, chứ đâu có vụ nhập xác đâu, mà nếu nhập xác thật thì Missile có 2 linh hồn à :D[/spoil]
Vừa chơi xong hôm qua, cảm thấy game này story hay, nhiều bất ngờ. Nhân vật điên điên khùng khùng nhưng có cá tính để lại nhiều ấn tượng. Game có cách chơi khác hẳn Phoenix Wright những ai từng chơi qua PW chắc chắn đều cảm thấy cái hồn của PW trong game này. Đồ họa không hiểu là 2D hay 3D (một phần) không mà animation của game này rất tốt, rất mượt mà. Âm thanh âm nhạc thì đúng kiểu PW, không lẫn vào đâu được.
Mình không chơi bằng Desmume nên không biết âm nhạc nó sao, tiếc ghê
 
Chỉnh sửa cuối:
Vừa chơi xong hôm qua, cảm thấy game này story hay, nhiều bất ngờ. Nhân vật điên điên khùng khùng nhưng có cá tính để lại nhiều ấn tượng. Game có cách chơi khác hẳn Phoenix Wright những ai từng chơi qua PW chắc chắn đều cảm thấy cái hồn của PW trong game này. Đồ họa không hiểu là 2D hay 3D (một phần) không mà animation của game này rất tốt, rất mượt mà. Âm thanh âm nhạc thì đúng kiểu PW, không lẫn vào đâu được.
[Spoil]Rốt cục nhân vật chính của game này là một con mèo vào một con chó, chắc khó ai mà đoán ra được =))[/Spoil]

[Spoil]Nhân vật chính là con mèo thì lúc ông cảnh sát MJ chíu video khúc nhỏ thám tử bắn Yomei mình đã nghi ngờ rùi, game tính tới lui chả ai die hết, kết thúc có hậu ;))[/Spoil]
 
[Spoil]Nhân vật chính là con mèo thì lúc ông cảnh sát MJ chíu video khúc nhỏ thám tử bắn Yomei mình đã nghi ngờ rùi, game tính tới lui chả ai die hết, kết thúc có hậu ;))[/Spoil]
[Spoil]Thực ra cuối game có 2 người chết đấy :))[/Spoil]
 
[Spoil]Thực ra cuối game có 2 người chết đấy :))[/Spoil]
[Spoil]Theo mình nhớ thì con mèo thực ra đã chết vì thiên thạch rơi xuống xuyên chân thằng thám tử rồi đâm vào con mèo trong bui cây , con mèo còn sống dc là do sức mạnh của thiên thạch , còn một người chết nữa là ai ta ? Không lẽ là linh hồn của con missle già[/Spoil]
 
[Spoil]Theo mình nhớ thì con mèo thực ra đã chết vì thiên thạch rơi xuống xuyên chân thằng thám tử rồi đâm vào con mèo trong bui cây , con mèo còn sống dc là do sức mạnh của thiên thạch , còn một người chết nữa là ai ta ? Không lẽ là linh hồn của con missle già[/Spoil]

[Spoil]TTấm hình cuối game là chụp bức ảnh gia đình đâu ai die đâu ta :([/Spoil]
 
[Spoil]Đoạn cuối ấy, 25 kg thuốc nổ, có mà sống bằng mắt lol[/spoil]
Toàn dùng tag spoil nói chuyện lol
 
[Spoil]Đoạn cuối ấy, 25 kg thuốc nổ, có mà sống bằng mắt lol[/spoil]
Toàn dùng tag spoil nói chuyện lol
[Spoil]A a , hóa ra là thế , hai thằng da xanh ấy chết cũng ko ai quan tâm đâu . Tức là tức cái thằng già nó cướp cái thiên thạch từ Jomiel sao nó không chết . Ending như vậy thì có thể ra phần 2 rồi , con mèo nó có sức mạnh Manipulate con người + thằng già nó lấy dc viên thiên thạch ---> một đống plot cho phần 2[/Spoil]
P/S Ước gì mình có thể quên hết những gì xảy ra trong game để chơi lại game cho nó sướng , bây giờ chẳng muốn chơi lại vì mọi bí mật bị lộ hết òi
 
Chỉnh sửa cuối:
[Spoil]A a , hóa ra là thế , hai thằng da xanh ấy chết cũng ko ai quan tâm đâu . Tức là tức cái thằng già nó cướp cái thiên thạch từ Jomiel sao nó không chết . Ending như vậy thì có thể ra phần 2 rồi , con mèo nó có sức mạnh Manipulate con người + thằng già nó lấy dc viên thiên thạch ---> một đống plot cho phần 2[/Spoil]
P/S Ước gì mình có thể quên hết những gì xảy ra trong game để chơi lại game cho nó sướng , bây giờ chẳng muốn chơi lại vì mọi bí mật bị lộ hết òi
[Spoil]Ending thế là hết rồi, không có plot cho phần 2 đâu. Tất cả mọi người đều hạnh phúc, không ai biết gì về power mà mảnh thiên thạch mang lại. Không có sự can thiệp của "the other country", 2 đứa gián điệp không làm gián điệp mà đi ăn trộm :)) Có con mèo là vẫn giữ được power và sự bất tử của mình.[/spoil]
 
game này mình chơi ko thấy thích bằng neighbor
neighbor vẫn thấy vui hơn
 
^ cái này phải coi cốt truyện mới thấy hay chứ.
neighbor chỉ toàn chọc phá vô nghĩa thôi
 
Cậu nào kể cốt truyện hay gì thì spoil hết nhé,đọc lướt lướt có mấy cậu ko bỏ spoil. Game này càng chơi càng hay,càng hứng thú và nhiều bất ngờ. Tới Chap12 rồi,cũng đoán được sơ sơ kết thúc,chưa biết ra sao :">.

^
^ Game này khác NFH nhiều cậu ơi..........có giống nhau đâu mà so sánh
 
Chơi xong game nhưng vẫn còn thắc mắc vài điều:
[spoil]-Tại sao con mèo lại thành bất tử nhỉ ?
-Thằng Yomiel đáng nhẽ ra phải dc minh oan mà sao vẫn phải ngồi tù 10 năm?[/spoil]
 
Chơi xong game nhưng vẫn còn thắc mắc vài điều:
[spoil]-Tại sao con mèo lại thành bất tử nhỉ ?
-Thằng Yomiel đáng nhẽ ra phải dc minh oan mà sao vẫn phải ngồi tù 10 năm?[/spoil]

[spoil]- Ai sỡ hữu dc năng lực của rock sẽ thành bất tử đấy :@)
- Yomiel vẫn phạm tội mà, cứu nhỏ thám tử đâu thể xóa tội nó dc ;))[/spoil]
 
Back
Top