né sét, đua gà bilz ball và bắt bướm

Sau đây là tất cả những gì mình biết về các đua gà( nói trước là mình chơi ffX nên có gi sai sot xin thứ lỗi):
Thế bác tưởng đây là box của FF nào thía ? ;))
*Về đua gà:theo mình thì đua gà cũng dễ lắm chỉ cần bạn biết lấy đủ bóng và né chim thôi( mà quan trọng nhất là né chim dấy nhé)
Thế đua gà ko tránh chim và ăn bóng thì đua gà để chơi trò gì dzậy ? ;))
1.Về né chim thì dễ thôi: tốt nhất lúc vừa quẹo ra thì bạn nên chạy mé mé qua bên trái một chút! trong né chim thì bạn nên chạy thẳng lúc on chim tấn công bạn vừa xuất hiện(trong đám chim thì có con tấn công bạn có con tấn công trainer, điều này cũng dễ nhận biết thui)dến lúc con chim gần tới bạn thì bạn chạy quẹo hẳn về một bên( tốt nhất là bên phải, vì bên phải rộng hơn, đó cũng là lý do tôi khuyên bạn nên chạy mém mé bên trái trước khi gặp chim)nếu như gặp thiếp một con nữa thì cứ quẹo tiếp sang phải hoài luôn! đên khi qua con thứ chim thu hai rùi thì bạn quẹo về chỗ cũ để ăn bóng.
2 về ăn bóng: cái này cần chút may mắn, lúc vừa bắt dầu cuộc đua bạn hãy cố ăn thất nhiều bóng( lúc vừa bắt đầu, nếu may mắn thì bạn có thể lấy dược 5 quả + với quả lúc bạn mới quẹo ra nữa là 6) lúc sau chỉ cần thu thập thêm cữ 5->7 quả nữa thui.
để dạt dược kết quả 0.00.00 thì bạn phải ko để bị chim đánh, thu nhặt được 11->12 quả bóng, thời gian đua là 33->35 giây. ( nghe khó vậy thui chứ dễ lắm, thử đua vài lần là được hà) chúc các bạn( chưa đua thành công được sun sigil) thành công nha
Nếu viết ra rồi đua được thì ai cũng đua được hít roài ! hướng dẫn chỉ để biết cách đánh thoai chứ ko phải đánh hộ mình được ,cứ đua gà 1 ,2 trận là đủ biết nên né thế nào rồi việc còn lại là chính thân chủ + 1 ít luck. cái vấn đề này bàn nhìu roài nên phương pháp cũng có rất nhìu , dù sao thì cũng cám ơn ông đóng góp cho diễn đàn mặc dù viết thế này chả khác gì câu trắng trợn ( taọ đk cho những người như tui đi câu nữa ;)) ) =))
love.jpg

:x :x :x
 
đây tôi chỉ unlock đồ của wakka nè
muốn unlock đồ wakka thi trước tiên phải có được vũ khí của wakka
để lấy được bạn cần phải đấu 5 trận blizzball rồi đi lại cái quán gì dó mình quên tên rui
lấy vũ khí cho wakka
sau đó ban lấy được 1 món đồ unlock cho wakka o trong tủ áo cua đội bạn
muốn lấy được món ythứ 2 thì ban phải đấu đề lấy đươc nó có trong giai đấu blizzball bân phải đấu nhiều giải để lấy nó ( tên món đồ mình quên rồi , nhưng tên món đồ cần thì khác biệt với những món đồ klhác .
Chúc bạn thành công nha
 
có ai hỏi đâu mà ông trả lời. Hình như bác lính mới này không biết post bài hay sao ý. ông ý mở vài cái topic vớ vẩn liền.
 
oài, hỏi nó làm giề, ko thấy chữ game over dưới nick seo =))
 
Tôi thấy đua gà phét bỏ cha! Tránh chim những lúc cần kíp thì khoai, lúc không cần thì lượn lụa vãi. Mà thỉnh thoảng toàn tránh bóng ăn chim thui...(Hố hố!)
Mà còn theo luck nữa, 5 quả đầu tiên ăn được (tức là mình đứng trước đứa kia) thì cơ may rất lớn. Chim bay từ trên núi xuống khả năng tránh rất thấp...Toàn điều chuối không. Mà tôi được gọi là thợ đua nha, toàn đua hộ thui!
 
tất nhiên là nhờ luck chớ, vừa vào đầu lúc đua gà mà ko ăn được 4 quả trở lên thì khó lém
 
cái chiện đua chim thì có cái gì mà phải luck có hay không nhỉ ? chỉ cần khéo tay một chút là xong ,thông thường nếu đua trên con đường đua mà có 5 quả bóng trên đoạn đường đầu tiên thì đã có 70% phần thắng 0:0:0 roài ! còn chiện tránh chim được hay không thì cứ cho va đập nhiều vào sẽ biết tránh thoai ! ;))
 
Lại nói dễ nghe roài! Nếu tránh chim dễ thì còn đua gà làm gì? Cái tôi nói là chim bay trên núi khó tránh lém! Đừng nói đây cũng là bạn làm được còn tuỳ bản thân người khác nha! (mấy cái trên là tôi tham gia nhận xét thôi!)
 
Lại nói dễ nghe roài! Nếu tránh chim dễ thì còn đua gà làm gì? Cái tôi nói là chim bay trên núi khó tránh lém! Đừng nói đây cũng là bạn làm được còn tuỳ bản thân người khác nha! (mấy cái trên là tôi tham gia nhận xét thôi!)
khó giề chớ, vào đầu ăn được khoảng 4 quả là chắc ăn oài, chỉ tức là khi về được 0:0:1 thoai
 
tớ đâu có nói mình tớ làm được mà người khác thì không đâu , tớ chỉ thấy sao thì nói vậy thôi , chứ chiện đua chim có gì đâu .chim trên núi hay chim ở đâu cũng như nhau ,khi thấy chim , bác cứ ấn nút sang phía nào đó đến khi ko sang được nữa thì sau đó thả tay ra nó sẽ tự động quay ngược lại hướng vừa chuyển là tránh được chim thôi , có gì khó đâu , còn ko thì cứ nhằm vào sát vách mà chạy thì 99% chả con chim nào đụng cả tất nhiên sẽ chả ăn được quả bóng nào khả dĩ 0:0:0 dù đi như thế time về đích chỉ 35, 36 s là cùng ! ;)) :Rose:
 
Hê hê bàn xong chuyện tránh chim giờ lại tới ăn bóng!
Tất nhiên giữ nút chạy hẳn sang 1 bên rồi thì chim không đâm được! Nhưng cũng phải ấn trước 1 lúc không nó kém tác dụng. Còn dễ bị bỏ bóng ăn chim nữa!
Ăn bóng cũng khó thêm 1 phần nữa, tránh chim rồi thì tránh cả bóng! Mà rảnh rỗi ngu còn đi vòng quanh bóng cơ! Nói chung đua chim là khó rồi! Nói dễ tự nhiên mất ý nghĩa của topic!
 
dễ là tùy kĩ năng chơi của từng ngưòi thoai, chỗ này chỉ bàn về phương pháp chơi thoai
 
hic đua gà à?tui chưa bao giờ thắng được thằng kia cả,cho nên là phải bỏ qua kiếm cuối của tidus,khổ thân tui quá.phải dùng kiếm tự chế,đánh yếu xìu.có ai ở cộng hoà sec mà đã từng kill được con nemies ko?cho tui mượn card để chơi đi,tui chưa đánh được nó.
 
hic đua gà à?tui chưa bao giờ thắng được thằng kia cả,cho nên là phải bỏ qua kiếm cuối của tidus,khổ thân tui quá.phải dùng kiếm tự chế,đánh yếu xìu.có ai ở cộng hoà sec mà đã từng kill được con nemies ko?cho tui mượn card để chơi đi,tui chưa đánh được nó.
mịe, có mỗi chiện ở nước ngoài mà cứ đem ra khoe suốt, teo ở miền núi nè, đếch có 1 thằng nào bít chơi FFX, ngoài việc lên GVN để bàn chả bít nói với ai
 
có ai ở cộng hoà sec mà đã từng kill được con nemies ko?cho tui mượn card để chơi đi,tui chưa đánh được nó.
có iem ở cộng hòa poland nè, anh giai có rảnh mang card sang đây iem 'cóp' cho. :))
teo ở miền núi nè, đếch có 1 thằng nào bít chơi FFX, ngoài việc lên GVN để bàn chả bít nói với ai
thế ở miền núi thiệt hả, lần trước nói tưởng đùa, thế thì chán nhể.
 
gì mà chán , không khí thoáng đãng , trong lành , vui vầy núi non sông hồ ko thích lắm à ? ở thành thị chỉ được cái tiện nghi hơn chứ chả có gì cả . đã thế người lại đông đúc , cứ mỗi lần đi học là 1 cực hình T__T !
P/S : ý , mà dân cao bằng đi học ở đây trông sành địu lém, cái gì cũng biết chứ đừng nói FFX , khác gì ở đây đâu mà than miền núi cái giè ? ông cứ nói quá !:lol:
 
Hô, lại còn phân biệt nữa chứ, các bác có mấy ai là dân HN hay HCM gốc mà oai giữ vậy!!!!
hic đua gà à?tui chưa bao giờ thắng được thằng kia cả,cho nên là phải bỏ qua kiếm cuối của tidus,khổ thân tui quá.phải dùng kiếm tự chế,đánh yếu xìu
Chưa thấy ai như ông nầy, đua gà đâu có khó lắm đâu, lần đầu chơi iem mất hơn 2h(đấy là tính cả mấy lần time đúng 00:00:00 nó bắt đua lại đó), nhưng lần sau chơi chỉ 2,3 lần là được roài.
có ai ở cộng hoà sec mà đã từng kill được con nemies ko?cho tui mượn card để chơi đi,tui chưa đánh được nó.
Iem ko ở Séc, em ở ngân phiếu, bác mượn card ko iem cho luôn, mấy thằng của iem mỗi phát oánh hơn 1...triệu luôn,mà mỗi thằng có hẳn vài cái Thần khí nữa chứ, dùng cái nào rỉ thì đổi cái khác, hô hô, iem bằng bác chưa nhẩy, hic, ôi, wá lời roài, xin 100 cái lỗi bác!!!!
 
P/S : ý , mà dân cao bằng đi học ở đây trông sành địu lém, cái gì cũng biết chứ đừng nói FFX , khác gì ở đây đâu mà than miền núi cái giè ? ông cứ nói quá
huh, ông cứ thử lên xem, có đúng 1 thằng có vẻ là biết chơi, lúc tôi mới tập chơi, nó có ngồi chỉ bảo, nhưng bây giờ nó gọi tôi bằng sư phụ, con PENANCE nó còn chịu thua mà
 
Thế thì hoặc là thằng ấy chán wá bỏ nửa chừng, hoặc là ko chịu ( hoặc ko biết) lên Gvn mà xem hướng dẫn, chứ có ai ở đây tự tìm hiểu hết trò nầy đâu mà sư phụ với sư mẫu, chẳng wa là người trước và sau thôi
 
Đúng đó nếu nói là chơi mà ko cần hỏi thò có mà tới tết ma rốc mới tìm hết được bí mật của trò chơi
 
Back
Top