Ne Zha II / Na Tra: Ma Đồng Náo Hải (2025)

Không, lão này là đệ tử kém nhất của nguyên thủy thiên tôn, già khú đế mà vẫn lẹt đẹt, nhưng được cái "số mệnh an bài" khỉ gỉ ấy nên mới được chọn thôi.
kém nhất thì vẫn là đệ của thiên tôn,cao thủ top đầu tam giới :4cool_doubt:
 
kém nhất thì vẫn là đệ của thiên tôn,cao thủ top đầu tam giới :4cool_doubt:
Kém thông thiên giáo chủ, chơi bẩn với hội đồng mới win được. Với lại lão cũng đếch thực sự coi trọng Khương Tử Nha, coi như dụng cụ làm việc thôi :3cool_angry:
Idol của ta một thời, mình anh cân mọi thể loại:4cool_beauty:
Untitled.jpg
 
lúc biến hình tuy xì ke nhưng thấy ngầu, tiếc rằng form đó chỉ xuất hiện vài phút, 2 cái AC thì gây hype vãi. Mà chả hiểu sao thể hiện quan hệ Bính và Tra đâu có sao đâu mà bọn hủ cũng gán ghép , ship đc nhỉ, bệnh à?
 
lúc biến hình tuy xì ke nhưng thấy ngầu, tiếc rằng form đó chỉ xuất hiện vài phút, 2 cái AC thì gây hype vãi. Mà chả hiểu sao thể hiện quan hệ Bính và Tra đâu có sao đâu mà bọn hủ cũng gán ghép , ship đc nhỉ, bệnh à?
Chắc do quả nắm tay lúc đỡ sét :))
 
Bính e ấp , dịu dàng, chung thủy nên dễ bị liên tưởng tới thụ..., Kim Tra với Mộc Tra chắc cắt hết vì cũng ko quan trọng trong mạch truyện lắm nhỉ.
 
Cái tài nguyên tiên hiệp/ thần tiên của TQ giờ rộng quá, ko chỉ là các nội dung trong kinh kịch, thần thoại, truyền thuyết mà kể cả các tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng cũng có thể có vũ trụ riêng nếu phim mở bát thành công.
Nhớ cái bạch xà duyên khởi cũng có after credit.

Xong mấy vụ Phong Thần Bảng này, đợi Tru Tiên 3d/ Đập phá thương khung lên vũ trụ nữa cho nó hợp lý :x
 
phim hay vãi lái, cho 9/10 không ngoa, hình đẹp, nhạc hay, hài khá duyên + ngáo, đánh nhau đẹp, nội dung phá cách nhưng ko khó chịu, tình cảm gia đình, tình bạn, rùi triết lý sống lồng vào quá ổn, đặc biệt là mở ra vũ trụ phong thần.

Điểm trừ: joke ông puê đuê lặp lại nhiều đến phát chán.
 
lúc biến hình tuy xì ke nhưng thấy ngầu, tiếc rằng form đó chỉ xuất hiện vài phút, 2 cái AC thì gây hype vãi. Mà chả hiểu sao thể hiện quan hệ Bính và Tra đâu có sao đâu mà bọn hủ cũng gán ghép , ship đc nhỉ, bệnh à?
mấy con hủ nữ thì nhiều khi 2 thằng liếc nhau thôi nó đã viết cho mấy chục cuốn về tình sử 2 đứa rồi
nói chi trong này, nắm tay, thổi bụi mắt... :))
 
Hôm ta đi coi, ngồi kẹp giữa 4 con hủ nữ. Cứ mỗi lần Bính Ca xuất hiện là chúng nó giẫy nẩy lên. Móc dt, mở hình, ngắm, so sánh.

Rồi Na Tra mỗi lúc biến hình, chúng nó cũng quằn quại ôm nhau.

Ta ngồi chỉ biết câm nín như Na Tra
image008.jpg
 
Bính e ấp , dịu dàng, chung thủy nên dễ bị liên tưởng tới thụ..., Kim Tra với Mộc Tra chắc cắt hết vì cũng ko quan trọng trong mạch truyện lắm nhỉ.

Kim và Mộc lúc đó đều dc gửi đi học ở sư phụ khác rồi, chứ ko có ở nhà
 
à mà phim này cải biên thế rồi sau này ra Phong Thần thì vai của thằng Bính để làm gì nhỉ? hay ghép Bính Tra lại làm 1 à
 
à mà phim này cải biên thế rồi sau này ra Phong Thần thì vai của thằng Bính để làm gì nhỉ? hay ghép Bính Tra lại làm 1 à
Chắc hy sinh sớm :))
 
Hôm ta đi coi, ngồi kẹp giữa 4 con hủ nữ. Cứ mỗi lần Bính Ca xuất hiện là chúng nó giẫy nẩy lên. Móc dt, mở hình, ngắm, so sánh.

Rồi Na Tra mỗi lúc biến hình, chúng nó cũng quằn quại ôm nhau.

Ta ngồi chỉ biết câm nín như Na Tra
image008.jpg
Rút dùi cui thịt và chặn họng chúng nó.
 
Cho hỏi là nếu muốn đọc truyện tranh của Phong Thần này theo đúng hướng chính truyện (không phải kiểu lật lại cách nhìn như cái Phong Thần Ký) thì nên đọc bộ nào để nắm cốt truyện nhỉ :-?
 
Ngày xưa mình biết phong phần qua phim truyền hình Natra và manga Houshi Engi, phim thì ko biết chứ cái manga cũng cải biên lại hết :))
 
teaser poster của Khương Tử Nha
chiếu rạp bên tàu 25/1 năm sau

DCdmADC.jpg
 
Hóng nhất Văn Trọng thái sư. Nhận vật bá đạo nhất phong thần bảng :v.
 
Back
Top