Need for Speeds trở lại!!!

  • Thread starter Thread starter jitter
  • Ngày gửi Ngày gửi
Dòng NFS có thể chia ra làm 2 giai đoạn đó là từ Hot Pursuit 2 trở về trc & Underground về sau.

Giai đoạn đầu thì nổi bật nhất theo bản thân tôi có lẽ là NFS4 High Stake, lúc ấy có chơi cả bản này trên PS1 & PC nhg ko chơi hết cả game vì lúc ấy mới có 12 hay 13 tuổi gì ấy chẳng nhập tâm lắm với mấy cái game đua xe. Ngược lại lúc ấy thích cái Ridge Race 4 trên PS1 hơn. Porsche Unleashed thì đồ họa khá ấn tượng + cách chơi theo kiểu thỏa mãn yêu cầu đặt ra khá hay. Ngược lại 2 thg Hot Pursuit 1 & 2 chẳng ấn tượng mấy và bản Hot Pursuit 2 trên PS2 còn nặng hơn cả Underground.

Sang đến giai đoạn 2 hòa theo phong trào độ xe & đua xe đường phố trái phép từ Fast And Furious bản Underground đã rất thành công và kéo về 1 lượng rất lớn fan cho dòng NFS. Tiếp theo NFS Most Wanted hầu như đã đưa NFS lên 1 tầm cao mới khiến cho những dòng NFS sau này khi ra ko ít thì nhiều muốn đc fan yêu thik đều phải kèm theo phần nào tinh túy mà MW đã gầy dựng nên.

Theo ý kiến bản thân thì nếu ko có Underground và Most Wanted thì dòng NFS đã biến mất khỏi thị trường từ lâu chứ ko kéo dài đến tận Undercover như bây giờ.
 
Oh!Cũng biết được High Stake là 4 và Posche U. là 5 thì ngon đấy.Nếu đã là dân chơi NFS thực sự é thì từ bản U đã gần như không còn là NFS nữa đâu ông bạn ạ.NFS là kiểu arcade nhưng luôn phải cảm thấy độ ì của xe khi đua.Những ai từng chơi bản 6(Hot Pursuit 2) đều phải công nhận là lái và rẽ xe không hề dễ dàng như bản ngay sau đó là Underground.NFS Underground tốc độ cao mà rẽ cứ như không,xe cứ như đang bay trên đường chứ ko phải đua nữa,chưa nói đến NFS3 đua xe rất khó và NFS4 High Stake có thêm rất nhiều hiệu ứng thời tiết khiến game khó hơn gấp vạn lần khi càng về cuối game.NFS bắt đầu bị biến chất từ đó và cũng tạo ra thứ fan "nửa mùa" như ông bạn khi coi những bản như Undercover "vẫn chấp nhận được".

Tôi là một fan cứng cựa của nó từ thời chơi bản NFS đầu tiên trên hệ Panasonic (ai bít hệ này không:D) cổ lỗ kia.Và ngay cả tôi cũng không muốn ai chê bai game mà tôi yêu thích hết,chẳng ai muốn chê bai game mà mình yêu thích cả đâu,nhưng khi nó có quá nhiều vấn đề thật thì nên nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận sự thật đó.Nên xem lại mình đi,đã là dân chơi NFS lâu năm thì từ bản Carbon đã thấy cả đống vấn đề rồi.....

Thật ra chỉ có bản NFS 3 HP1,NFS High Stakes với HP2 là hay nhất
NFS 3 thời đó là 1 cải tiến vượt bậc so với NFS2, nhớ mãi cái vòng đua ngang chỗ lá phong đỏ rơi lả tả
NFS 4 thì tạo ra ấn tượng nhất vì hiệu ứng thời tiết, kèm theo hiệu ứng car damage cực kì ấn tượng, va quẹt nhiều sẽ thấy cái xe móp méo gẫy vỡ,thậm chí hỏng luôn khói xịt tùm lum chạy cà xịch cà tàng 1 cách đúng nghĩa.Nhớ hồi đua NFS 4 chạy phải tránh va quẹt dữ lắm chứ ko phải như các bản bây giờ, nện xe cứ rầm rầm mà xe nó vẫn băng băng, hơn nữa camera incar nhìn rất đẹp.(tất nhiên so với thời đó)
Còn HP2 thì có lẽ ko cần nói nhiều về nó rồi.
Nhìn lại các phiên bản trước bản NFS Underground 1, thì gần như dòng NFS đã đi vào lối mòn rồi, cho nên phải cải tiến để có thể duy trì đc số lượng ng chơi là điều dễ hiểu, nên dù sao tôi cũng bảo bản Undercover chấp nhận đc là vì vậy, ít ra cũng có cái cho mình chơi, để hoài niệm 1 tí.
còn giữ iso của NFS 3 và NFS 4 nhưng ko chơi đc, tụi nó ko tương thích Win XP. Giờ cài Win 98 thì dễ mà khó nhằn nhất là driver thôi, chả đào đâu đc driver cho Win 98 của VGA và sound để chơi lại đc 2 phiên bản kinh điển của NFS đó!
 
tôi chơi NFS vì đam mê cái khoản độ xe của nó, nhất là sau khi xem 2 phim fast and furios 1+2 , cũng vì thế mà tôi chỉ chơi từ bản Underground về sau , và thật ra nếu NFS bỏ hẳn phần đó , thì tôi cũng sẽ ko đụng vào series NFS nữa
 
Thật ra chỉ có bản NFS 3 HP1,NFS High Stakes với HP2 là hay nhất
NFS 3 thời đó là 1 cải tiến vượt bậc so với NFS2, nhớ mãi cái vòng đua ngang chỗ lá phong đỏ rơi lả tả
NFS 4 thì tạo ra ấn tượng nhất vì hiệu ứng thời tiết, kèm theo hiệu ứng car damage cực kì ấn tượng, va quẹt nhiều sẽ thấy cái xe móp méo gẫy vỡ,thậm chí hỏng luôn khói xịt tùm lum chạy cà xịch cà tàng 1 cách đúng nghĩa.Nhớ hồi đua NFS 4 chạy phải tránh va quẹt dữ lắm chứ ko phải như các bản bây giờ, nện xe cứ rầm rầm mà xe nó vẫn băng băng, hơn nữa camera incar nhìn rất đẹp.(tất nhiên so với thời đó)
Còn HP2 thì có lẽ ko cần nói nhiều về nó rồi.
Nhìn lại các phiên bản trước bản NFS Underground 1, thì gần như dòng NFS đã đi vào lối mòn rồi, cho nên phải cải tiến để có thể duy trì đc số lượng ng chơi là điều dễ hiểu, nên dù sao tôi cũng bảo bản Undercover chấp nhận đc là vì vậy, ít ra cũng có cái cho mình chơi, để hoài niệm 1 tí.
còn giữ iso của NFS 3 và NFS 4 nhưng ko chơi đc, tụi nó ko tương thích Win XP. Giờ cài Win 98 thì dễ mà khó nhằn nhất là driver thôi, chả đào đâu đc driver cho Win 98 của VGA và sound để chơi lại đc 2 phiên bản kinh điển của NFS đó!
Tớ thì
NFS:MW,HP2,HP1,porsche unleashed 200.. là thấy tuyệt nhất :hug:
Nhận xét giống cậu thôi :))
 
Thật ra chỉ có bản NFS 3 HP1,NFS High Stakes với HP2 là hay nhất
NFS 3 thời đó là 1 cải tiến vượt bậc so với NFS2, nhớ mãi cái vòng đua ngang chỗ lá phong đỏ rơi lả tả
NFS 4 thì tạo ra ấn tượng nhất vì hiệu ứng thời tiết, kèm theo hiệu ứng car damage cực kì ấn tượng, va quẹt nhiều sẽ thấy cái xe móp méo gẫy vỡ,thậm chí hỏng luôn khói xịt tùm lum chạy cà xịch cà tàng 1 cách đúng nghĩa.Nhớ hồi đua NFS 4 chạy phải tránh va quẹt dữ lắm chứ ko phải như các bản bây giờ, nện xe cứ rầm rầm mà xe nó vẫn băng băng, hơn nữa camera incar nhìn rất đẹp.(tất nhiên so với thời đó)
Còn HP2 thì có lẽ ko cần nói nhiều về nó rồi.
Nhìn lại các phiên bản trước bản NFS Underground 1, thì gần như dòng NFS đã đi vào lối mòn rồi, cho nên phải cải tiến để có thể duy trì đc số lượng ng chơi là điều dễ hiểu, nên dù sao tôi cũng bảo bản Undercover chấp nhận đc là vì vậy, ít ra cũng có cái cho mình chơi, để hoài niệm 1 tí.
còn giữ iso của NFS 3 và NFS 4 nhưng ko chơi đc, tụi nó ko tương thích Win XP. Giờ cài Win 98 thì dễ mà khó nhằn nhất là driver thôi, chả đào đâu đc driver cho Win 98 của VGA và sound để chơi lại đc 2 phiên bản kinh điển của NFS đó!

hix,bác thik nfs4 mà lại ko thik nfs 5 à??lạ nhỉ
 
tớ cũng éo thèm nói với dạng bầy đàn + chưa hiểu kĩ cái gì đã la ó
dân nửa mùa!
.
___________Auto Merge________________

.


Hình như bác mới là fanboy nửa mùa vì NFS chẳng đào đâu ra đc bản 4 và 5 cả
Từ bản NFS III Hot Pursuit rồi tiếp theo là NFS High Stakes thì nó đã wa các bản Porsche,tới Hot Pursuit 2 rồi thành NFS U luôn đến các bản NFS bây giờ.
Bây giờ muốn đua lại các bản trước NFS HP2 cũng chả đc, vì nó ko chạy đc trên Win XP mà chỉ chạy trên Win 98 ::(
Éo đỡ đc với bọn nhóc mới biết đc tí thóc đã tưởng mình có cả bồ!

éo ai thèm nói với mình nữa mà vẫn còn to còi,nói 4,5 mà ko bjt là bản ji thì gọi éo ji là fan n4s nua.
.
___________Auto Merge________________

.
Oh!Cũng biết được High Stake là 4 và Posche U. là 5 thì ngon đấy.Nếu đã là dân chơi NFS thực sự é thì từ bản U đã gần như không còn là NFS nữa đâu ông bạn ạ.NFS là kiểu arcade nhưng luôn phải cảm thấy độ ì của xe khi đua.Những ai từng chơi bản 6(Hot Pursuit 2) đều phải công nhận là lái và rẽ xe không hề dễ dàng như bản ngay sau đó là Underground.NFS Underground tốc độ cao mà rẽ cứ như không,xe cứ như đang bay trên đường chứ ko phải đua nữa,chưa nói đến NFS3 đua xe rất khó và NFS4 High Stake có thêm rất nhiều hiệu ứng thời tiết khiến game khó hơn gấp vạn lần khi càng về cuối game.NFS bắt đầu bị biến chất từ đó và cũng tạo ra thứ fan "nửa mùa" như ông bạn khi coi những bản như Undercover "vẫn chấp nhận được".

Tôi là một fan cứng cựa của nó từ thời chơi bản NFS đầu tiên trên hệ Panasonic (ai bít hệ này không:D) cổ lỗ kia.Và ngay cả tôi cũng không muốn ai chê bai game mà tôi yêu thích hết,chẳng ai muốn chê bai game mà mình yêu thích cả đâu,nhưng khi nó có quá nhiều vấn đề thật thì nên nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận sự thật đó.Nên xem lại mình đi,đã là dân chơi NFS lâu năm thì từ bản Carbon đã thấy cả đống vấn đề rồi.....

em ko bjt bản đấy.tên là ji thế pác??e chỉ biết cái bản trên pc: nfs road and track thui,e coi nó là nfs 1,:D,bản này con lambo diablo là ngon nhất
 
Đó giờ bản N4S nào tôi cũng chơi! chỉ có bản gì hồi năm 2008 không chơi và ngay cả tên tôi cũng ko nhớ :D
 
NFS thôi,được coi như NFS 1....:D Cái thời đó PS1 chưa du nhập vào VN,mà PC thì toàn PC cùi cũng chẳng ai có để chơi game này được.Vậy nên lần đầu tiên nhìn thấy nó khi còn lê la các quán ở HN thì đã thích ngay vì đồ họa quá đỉnh và cách chơi mô phỏng đua xe cũng rất tốt(tất nhiên vào thời đó).Thực ra còn bé ko rõ là hệ gì,chỉ là thấy trên mặt cảu cái cover disc thấy ghi Panasonic nên gọi tên thế thôi,nếu ai từng đi chơi các quán game thì chắc cũng phải nhìn thấy nó đôi lần,đó là hệ mà đa số anh e ra chơi chỉ có 4 trò NFS,Roadrash,Nhất Dương Chỉ(yuyuhakusho :)) ) và đánh bài lột quần áo(thấy toàn các anh lớn tuổi chơi game này,mình đòi chơi thử là thằng chủ quán không cho=)) ).

NFS thì đến giờ đương nhiên là nên thay đổi,các thứ thêm vào như có story,modification car,free roaming đều được mình nhiệt liệt tán thành.Nhưng có vẻ như mấy xếp trên ko hề đọc kỹ.Cái duy nhất tớ mong muốn (mà nói là chê trách cũng đúng) ở NFS ở các bản sau này chính là cái cảm giác như đang điều khiển xe thật với độ ì của xe(chỉ cần như bản HP2 là chuẩn).Nói lại thế để hiểu hơn.....
 
Back
Top