Need help !!!

Be_yourself

Youtube Master Race
Em đang cảm 1 nhỏ cùng khối ra chơi lúc nào cũng ngắm nhỏ say đắm . Giờ có được nick Yahoo của nhỏ rồi nhưng khi nói chuyện toàn nói đâu đâu không biết bắt đầu ra sao ( nghe thằng bạn nói nhỏ hơi để ý em không biết đúng ko vì khi nói chuyện bạn ý chẳng vẻ ji` là .. cả )
 
khi nói chuyện toàn nói đâu đâu không biết bắt đầu ra sao
mục đích của bạn là gì?

Nếu có thể gặp mặt thì tốt nhất đừng nên tập thói quen nói = cách type. ::)
 
... trước khi đi chat, lên cái list những gì cần nói, nên nói và phải nói...
 
Y chang tình cảnh tớ hiện giờ , nhiều lúc hỏi thăm nàng vài câu xã giao xong là bí ngay , chả biết nói gì tiếp theo ::(
 
Kiếm thật nhiều clip vui, link nhạc hay gửi cho nhỏ đó, share picture hay đại loại thế
Yahoo messenger mà, cực kì tiện ích
tungtung.gif
 
Tốt nhất là nên tấn công ở ngoài đi bạn àh
qua mạng rất khó nói chuyện đấy ;;)

Gặp mặt ngoài đời rồi đó ,rủ đi chơi ,ăn uống ngồi nói vài câu là cả 2 im lặng ngay , riết rồi mình cũng chán +__+
 
Gặp mặt ngoài đời rồi đó ,rủ đi chơi ,ăn uống ngồi nói vài câu là cả 2 im lặng ngay , riết rồi mình cũng chán +__+

bạn àh, từ từ, kẻo mắc sai lầm của mình hùi xưa đó ::(
khi bạn để ý 1 người, tất nhiên là fải tấn công rồi, nhg đừng vồ vập và nóng vội
tốt nhất là hãy thoải mái, đừng có lúc nào cũng nghĩ cách bày tỏ với người ta, hãy cho người ta khoảng trống để thở, để suy nghĩ
hok nên lúc nào cũng quanh quẩn cạnh ng` ta, mời đi ăn, đi chơi, xong rồi lại gọi điện, chat qua mạng :whew: >>> dại cực kì đó :whew:
1 lời khuyên thôi, là hãy thoải mái đi, vui vẻ đi, vì như vậy sẽ làm người đó cảm thấy vui khi bên bạn, và nhất là đừng thể hiện rằng mình bối rối hay ngại ngùng lúc nói chuyện :>
 
bạn àh, từ từ, kẻo mắc sai lầm của mình hùi xưa đó ::(
khi bạn để ý 1 người, tất nhiên là fải tấn công rồi, nhg đừng vồ vập và nóng vội
tốt nhất là hãy thoải mái, đừng có lúc nào cũng nghĩ cách bày tỏ với người ta, hãy cho người ta khoảng trống để thở, để suy nghĩ
hok nên lúc nào cũng quanh quẩn cạnh ng` ta, mời đi ăn, đi chơi, xong rồi lại gọi điện, chat qua mạng :whew: >>> dại cực kì đó :whew:
1 lời khuyên thôi, là hãy thoải mái đi, vui vẻ đi, vì như vậy sẽ làm người đó cảm thấy vui khi bên bạn, và nhất là đừng thể hiện rằng mình bối rối hay ngại ngùng lúc nói chuyện :>
Tớ có cảm giác cậu này là pro
super pro
frozesweat.gif
 
Tớ có cảm giác cậu này là pro
super pro
frozesweat.gif

úi xì, câu này nên hiểu là khen hay chê đây ;;)
em mới học lớp 11 thui mừ
chẳng qua hùi lớp 10 đã từng trải qua việc này rùi
sau vụ đó xong h chả còn thấy thích đứa con gái nào nữa =((
chia sẻ chút KN cho các bạn thui :>
 
NOOOOOOOOOOO.........
Cậu mới lớp 11 mà KN thế sao
Tui 20 rùi mà còn noop lắm
sad.gif

Nhưng thôi, dù sao cũng ko thích RG
 
đúng là nên gặp nhau nói chuyện trực tiếp thì hơn
Gặp mặt ngoài đời rồi đó ,rủ đi chơi ,ăn uống ngồi nói vài câu là cả 2 im lặng ngay , riết rồi mình cũng chán +__+
gặp mặt nhau nói chuyện hợp thì chat mới nên chuyện, chứ chat ko thì chán lắm, ko có tình huống gây điểm cả, mà tính bạn thoải mái vô tư thì ko sao, chứ hơi nhát hay ko có khiếu nói chuyên thì chat xong hm sau đến lớp gặp chắc chả nói đc câu nào
mình thick style: bắt chuyện--> buôn thêm qua yahoo hay di động
 
đúng là nên gặp nhau nói chuyện trực tiếp thì hơn

gặp mặt nhau nói chuyện hợp thì chat mới nên chuyện, chứ chat ko thì chán lắm, ko có tình huống gây điểm cả, mà tính bạn thoải mái vô tư thì ko sao, chứ hơi nhát hay ko có khiếu nói chuyên thì chat xong hm sau đến lớp gặp chắc chả nói đc câu nào
mình thick style: bắt chuyện--> buôn thêm qua yahoo hay di động

hoho, bác này jống mình ghê :>:>:>
 
Back
Top