Nên chọn ai đây ?

kulanqn

Donkey Kong
Lão Làng GVN
Mình hiện giờ 16t?
hồi 1 năm trước (cấp 2) mình quen 1 cô bạn gái A , em A học với mình từ 1 -> 9 bắt đầu năm lớp 9 đó 2 tụi tui ngồi cạnh nhau làm quen kể qua kể lại rồi em A chịu làm BG mình ............................................... đc tới hè thì 2 tụi tui đành phải xa nhau mỗi người 1 con đường riêng mình thi rớt trường cấp 3 còn em A thì đậu 2 tụi tui hok còn học cùng nhau nữa mỗi lần mình nt hay call thì cô ấy dường như muốn lãng tránh mình.....
Hiện tại mình cũng đang làm quen với 1 em B học cùng lớp Mình quen B chỉ vài tuần àh bã ngồi trên mình mà :) mình cũng hay 8 với bã lắm (Avatar của mình kia là của em B đó) b-)
giờ mình cũng chả bík chọn ai cả A thì lảng tránh mình nhưng nếu kể lại hồi còn học cấp 2 thì hồi đó mình thân lắm nắm tay,hôn,học nhóm,trên lớp thì lấy đùi làm gồi sleep đã thật............
còn B thì chỉ là mới quen thôi mình chưa thân gì cho lắm nhưng cũng zui vì có 1 bạn cùng lớp Nc với 3~ zui thật...............
nên chọn ai đây ???
 
đúng là em A đã lãng tránh mình chắc là bã có lý do mình có mấy đứa bạn học cùng với ả tụi nó làm SPY cũng có nhìu đứa mún cưa ả lắm nhưng ả làm gì chịu
Mình bík nếu hok có tui thì sau này ai sẽ sửa PC cho ả :) Mình biết sửa PC mà
 
Nói chung là chú đã biết gì về yêu đâu mà đói lựa với chọn? Thấy em nào xinh xinh thì thích, trong khi đó chắc chú cũng có tý nhan sắc nên cũng dc vài đứa theo. Chú cứ xác định là chơi qua đường đi thì chẳng việc gì phải phân vân.

P/S: lũ 9x viết 1 bài ko bao giờ có chấm phẩy.
 
Thắc mắc tí,
B là Bích à ? Không nghĩ ra được tên con gái nào khác bắt đầu = B hết :">
 
phân vân làm gì ??? cái tuổi bạn chủ yếu là yêu cho vui thôi, tập chung vào học đi.
 
Tên mình cũng là B, không biết có phải chủ thớt đang định cua mình không :-w



j/k :">
 
Chọn:))Cái từ nghe thật nực cười:))Nếu xét theo tình thế của chú thì chú chả trên 2 đứa kia đâu mà bày trò,có khi còn kém chả hết.Thi trượt trường,A lảng tránh là chuyện đương nhiên(môi trường mới,dzai mới:-").Còn B á,tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi,cứ từ từ đá qua đá lại đã ko kẻo ăn dưa bở mạnh:-j
 
chú em có ai đâu mà chọn :-j Thi vào cấp 3 còn trượt, học hành thì không học chỉ lo yêu đương, anh thật vãi lọ với các chú bây giờ :(
 
Thi cấp 3 mà trượtX_X chắc là chú dẫm phải SH!T rồi ấy chứ
em nó lảng là chuyện đương nhiên , - khi chú vào trường con em cháu cha
ôi cái cuộc đời của bạn chắc làm truyện cười được rồi đấy

Mình khuyên bạn nên học đi , bạn đã éo thi đc vào trường cấp 3 thì xác định bổ túc lại đầu óc đi ( OC lên 99% là vừa )
nếu bạn còn vơ vấn với em A thì xác định tìm lớp học thêm , blah blah blah rồi mới lết được vào cổng trường đại học
ko thì bạn bị đá ra khỏi nhà chứ ko nói đến chuyện yêu đương

À mà quên , trước khi thi thì bạn có xác định vào trường cấp 3 cùng em nó ko , hay là cuối năm tính sau =))
mình tuy học ngu lớp 6 7 8 9 ( toàn HS Trung Bình ) , ăn chơi đủ kiểu nhưng lúc thi cấp 3 thì vào TOP bạn à , cố mấy tháng cuối là OK

chắc cái đề thi cấp 3 cũng chỉ có mấy cái ẩn thôi chứ gì


P/S: lũ 9x viết 1 bài ko bao giờ có chấm phẩy.

Xoáy mạnh thế hở bác , phải nói là hầu hết chứ =))


Mình khuyên bạn chủ 2Pic 1 câu thật lòng , ko cười đùa đâu

Bạn vẫn có thể chiếm lấy TC của em A , cho dù hơi mất 1 chút thời gian đó là 1 năm
bạn cứ cố gắng học lại kiến thức cấp 2 đi , kệ con mẹ cái trường ko cần vào cấp 3 của bạn
mình nói lại là cái trường nghề ấy thì sẽ chẳng vui vẻ gì đâu , xác định 1 tuổi thơ đ.éo có gì là trong sáng
Toán : bạn xem lại ẩn , cách biến đổi , delta blah . Cấp 2 nó ko học nhiều về Bất PT nên chưa khó lắm
Văn : bạn chỉ cần học lại những bài văn cần thiết , cách phân tích văn : cái này chính là phần bạn học lúc ôn thì vào cấp 3 đó
Anh : cái này bạn ko học từ đầu thì coi như vứt , cứ đánh bừa thôi ( chắc vẫn là toán + văn x2 chứ gì )
có nhiều đứa trường mình cũng học trường bán công 1 năm rồi thi lại nhưng đỗ 100% =))


Bạn thi cấp 3 mà éo được thì đừng có Anh với Em trên này nữa
 
Chỉnh sửa cuối:
À quên , English 4 năm cấp 2 chỉ cho chó nó gặm thôi bạn à , lên cấp 3 thì học lại hết ( thế mà vẫn thi cho lấy lệ =)) )
 
Chẳng muốn "vơ đũa cả nắm" làm gì nữa :-<
Thi trượt, bị bơ, quen đc em mới, buôn dưa lê=>ox,bx.... Rồi post bài tự sướng người ấy và em, tôi chọn ai....
Tuổi của bạn bây giờ là tuổi học, tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi thẩm..., tuổi phát triển trí tưởng tượng,... chứ chưa phải tuổi yêu đâu :-<
 
Chắc là thi kiểu vào trường chuyên ấy mà,chứ cấp 3 trượt thì
Mà đáng lẽ không phải chú chọn ai đâu nên tự hỏi là em B có chọn mình hay không :))
B:Bống,Bằng,Biên....Bịch
 
^
trường chuyên à =))

nếu là trường chuyên thì mình xin lỗi chủ 2Pic nhá , thì mình sẽ nói là bỏ mẹ nó đi bạn à , chuyên là cái deck gì
chắc chắn nó thấy bạn ngu , deck theo kịp nó nên nó lảng , ko chơi với hạ lưu ( chả lẽ bạn và nó yêu mà cũng phải để bọn bạn nó khinh à =))

mình ngày xưa nếu mà ko bị học sinh Trung Bình 4 năm cấp 2 thì vào mịa cái trường chuyên rồi:-" ( cấp 1 thì cũng deck năm nào tiên tiến =)) )
cứ ăn theo phong trào nó khổ , mấy môn bệnh tật là mình deck học , xem discovery nhiều nên học sách mệt lắm
ngày xưa người nhà hỏi : sao mày ko chăm học đi , suốt ngày xem tivi , lại mấy chương trình này =))
 
Chỉnh sửa cuối:
bên thư giãn chỗ văn hài hước có bài tự sự của học sinh chuyên ban í =)) đọc hài ko tả được =))
công nhận 3 năm mình học chuyên ban có nhiều cái mới mẻ, và nhận thức suy nghĩ khá hơn nhiều :)
nhưng ngược lại mình nhà quê hơn so với bọn ko chuyên :"> thật sự nhà quê :">
giờ thì khá hơn rồi :"> đầu óc bắt đầu bon chen, nông nổi, chả còn sâu sắc ông cụ như khi xưa =))
 
Học bà đi còn chọn với chả bỏ. Nói thật bạn gồng lên chọn mà không học mốt khóc =))
 
Back
Top