<<< Nên hay Không Nên yêu bạn thân của mình >>>

Nên hay Không Nên yêu bạn thân của mình?

  • Nên,vì tình yêu không có giới hạn.!

    Votes: 54 72.0%
  • Không Nên,vì sẽ đánh mất tình bạn nếu sau này chia tay

    Votes: 21 28.0%

  • Total voters
    75
  • Poll closed .

bobby_boo324

Mario & Luigi
Tham gia ngày
18/2/08
Bài viết
774
Reaction score
0
Nên hay Không Nên yêu bạn thân của mình?

Các Bác vào giúp em với,em đang đau đầu lắm :(

Em có 1 nhóm bạn chơi với nhau đã 6 năm.Trong khoảng thời gian đó em đã quen nhau với 222, và 1 ngày nọ 222 đã đi ÚC du học," Xa mặt cách lòng " thế là bọn em chia tay.

Ở Việt Nam em và 333 ( bạn thân của em và 222) qua lại và đã nảy sinh tình cảm,nhưng em biết 333 ko dám đến với em vì cô ấy sợ mất đi tình bạn lâu năm của nhóm bọn em. Và rồi 333 tránh mặt em, dù cô ấy thừa nhận đã có t/c với em.:(

Khổ nỗi 222 đã mở lời chia tay với em trước,nhưng tụi trong nhóm nói 222 chia tay vì muốn em ở bên này chú tâm vào học & công việc,sau này sẽ tính tiếp.Thật ra 222 vẫn còn t/c với em =((

Em phải làm thế nào đây anh em?, em đau đầu lắm, mấy hôm nay cứ suy nghĩ mãi mà không biết cách giải quyết. Mong có ai đó trải qua rồi cho em ít kinh nghiệm :(
 
Xa mặt thì cách lòng thiệt đó chứ :| Qua Úc du học có thiếu gì thằng khác thay thế, cứ theo trái tim mình mách bảo, kiêng cử làm gì :|
 
du học 3-4 năm thì xác định chia tay cho lành ,mấy đứa bạn của mình đứa nào cũng thế

p/s : wen bạn thân thì có j đâu ??

mình mún cua ai thì sẽ làm wen cho thân rồi mới tỏ tình !!!
 
Nhào luôn ko phải nghĩ. Hàn xẻng quá, đời thật chứ có phải phim đâu.
Giả sử em kia có quay về thì khi đó ta tính tiếp ;;)
 
Hiện giờ có tình cảm với ai thì yêu người ấy
Btw:Tên topic không chuẩn
 
Tại sao đa phần khi 2 người bạn tiến đến yêu nhau, sau khi chia tay lại mất luôn tình cảm bạn bè? Hay là họ sợ tình cảm lại trổi dậy thêm 1 lần nữa, ko dám đối mặt với cái sự thật, hay ko đủ can đảm để nhìn nhau.
 
222 đi rồi thì mình tới 333 đi có gì phải ngại =))
 
0 phải xoắn đâu , tới đi cưng ;;)
 
cám ơn các anh em nhiều lắm.!

Hy vọng anh em ko vướng vào cái vòng lẩn quẩn như em đây:|
 
cám ơn các anh em nhiều lắm.!

Hy vọng anh em ko vướng vào cái vòng lẩn quẩn như em đây:|

Hy vọng lạ nhỉ :|
Đang muốn vướng vào mà ko vướng được đây này, giá mà được như chủ thớt thì một mặt hẹn hò với em này còn một mặt thư từ qua lại với em kia...Yêu được ai thì cứ yêu, yêu là vô giới hạn nhưng khi có vợ thì chỉ có một mà thôi
 
không yêu ai trong số họ hết, yêu 555 đi bạn
đùa thôi, đồng chí cứ làm theo con tim mách bảo ấy, tình yêu mà cũng phải chọn lựa ư????
 
Thích thì cứ tiến tới đi. Nếu thực sự hiểu và thông cảm cho nhau thì dù ko thành đôi dc vẫn có thể làm bạn tốt mà. Zô đi.
 
của mình còn trái ngang hơn ấy chứ,của bạn chưa là gì đâu haha
 
Hãy hỏi 222 : Nếu anh đi yêu người khác thì em cảm thấy sao ;;)
 
người yêu thì ko cần xuất phát từ bạn thân, vẫn có thể là người yêu.
bạn thân thành người yêu thì xem như mất nhé =D>
 
bạn hãy chờ pạn 222 trở về và nói chuyện với nhau :)
nếu 222 quyết định chia tay thật sự chứ ko phải tạm thời thì lúc ấy 222 sẽ ko bận tâm j đến chuyện giữa chủ 2pic và 333 đâu :)
 
Back
Top