Yo Ice_Heart
Xin lỗi trước vì tính longakka hay nói thẳng nói thật. Nhưng vẫn phải nói 1 câu là : Bạn chẳng hiểu gì về đời hết, chưa nói gì đến chuyện làm game hay không. Những đúng/sai thì AB đã nói ở trên rồi. Longakka xin nói thêm là học CNTT BK chẳng là cái đinh gỉ gì. Ra nước ngoài chẳng thu được cái khỉ gì. Bạn nghĩ rằng phải abroad thì mới được các cty nhận vào làm. shT, đi xa chưa biết học được cái gì không, có khi chỉ thu về thêm kiến thức về ... rửa bát, bồi bàn ... longakka không phản đối chuyện đi du học, nhưng rất dị ứng với các tư tưởng sính ngoại. Nếu Ice_Heart chỉ đang học cấp 3 thì chưa đủ trình để nói về những vấn đề tầm vóc lớn như chuyện chảy máu chất xám [-x
Yo Sungai
Nếu có đam mê nghề nghiệp thì việc của bạn không phải là lên đây hỏi "phải làm gì". Như vầy là bạn chỉ thích thôi, chứ chưa "máu". Lời khuyên của longakka cho mọi trường hợp luôn là học những cái gì mà người ta đang học, làm những cái gì mà người ta đã làm. Mình chưa biết gì thì chỉ có một cách là nhìn những người xung quanh để mà học hỏi. Chứ cứ đi hỏi "tôi phải làm gì" thì đảm bảo chỉ nhận được những lời khuyên vô giá trị. Cả lời khuyên này của longakka chắc cũng chẳng có ích gì, nhưng có thể bạn cần tự suy nghĩ để tự tìm ra hướng đi cho riêng mình.
Đây là cách mà longakka đã bắt đầu khi muốn viết game : Kiếm mua quyển sách tra cứu Pascal 40 ngàn, rồi về nhà mày mò tự viết ra game dò mìn và xếp gạch (!). Tất nhiên là rất củ chuối, vì longakka đã bắt đầu việc này từ lâu rồi, mỗi thời mỗi khác.
AB khuyên là nên thi vào ĐH. Theo longakka thì trường ĐH không phải là tất cả, nhưng nếu không vào được ĐH thì cũng khổ, nên nếu thi được thì thi