bacbeo1
Mr & Ms Pac-Man
- 26/5/09
- 206
- 109
Chẳng là mình cũng có để ý đến 1 cô bé cùng lớp mà chưa đủ bản lĩnh nói ra.
Ở lớp cũng có đùa vui, về nhà thì nt nói chuyện, hỏi han mấy chuyện linh tinh ở trường. Nếu cứ như thế mà dần dần thì may ra còn có cơ hội đằng này thằng bạn mình lại ra nói với nó là mình thích nó. Khoảng 2-3 ngày sau thì nó bảo với thằng bạn kia là về khuyên mình đừng thích nó nữa nó có người khác rồi, không lúc nói ra mà từ chối thì ngại lắm.
Ức chế thằng bạn thế quái nào mà về nt cả nó là mình không thích nó, bảo đấy là đùa thôi. Nó nt lại bảo mình dám làm mà không dám nhận (quả thực là mình chưa nói cho ai biết mình thích nó nên nó nói thế này cũng cãi lại) và bảo đừng bh nt với nó nữa.
Biết là không có kết quả rồi mà đến lớp không thể nào tập trung đc. Cố quên, cố không thích nữa mà vẫn không đc. Giờ chả biết làm gì nữa. Không thể tập trung vào việc gì.
Ai có ý kiến gì thì giúp mình với. Cái này khó quá
Ở lớp cũng có đùa vui, về nhà thì nt nói chuyện, hỏi han mấy chuyện linh tinh ở trường. Nếu cứ như thế mà dần dần thì may ra còn có cơ hội đằng này thằng bạn mình lại ra nói với nó là mình thích nó. Khoảng 2-3 ngày sau thì nó bảo với thằng bạn kia là về khuyên mình đừng thích nó nữa nó có người khác rồi, không lúc nói ra mà từ chối thì ngại lắm.
Ức chế thằng bạn thế quái nào mà về nt cả nó là mình không thích nó, bảo đấy là đùa thôi. Nó nt lại bảo mình dám làm mà không dám nhận (quả thực là mình chưa nói cho ai biết mình thích nó nên nó nói thế này cũng cãi lại) và bảo đừng bh nt với nó nữa.
Biết là không có kết quả rồi mà đến lớp không thể nào tập trung đc. Cố quên, cố không thích nữa mà vẫn không đc. Giờ chả biết làm gì nữa. Không thể tập trung vào việc gì.
Ai có ý kiến gì thì giúp mình với. Cái này khó quá


. Con gái thường hay thích những người như vậy, chứ thích thì nói thích, chứ thích mà lúc nói có lúc nói ko. Tính ba phả như thế thì con gái rất ghét. Thằng bạn của bác làm như thế cũng tốt đấy, nó đang có lòng jup bác mà. Cố lên, Ngày xưa mình cũng như bác, thằng bạn mình nói với em í, e í hòi mình , mình nhận lun
, trước đó e í cũng từng kể với mình là đã thích người khác rồi, may mà cuối cùng mọi chuyện cũng xuôi chèo mát mái, minh đến đc với e 


giờ k thèm dính vào con gái nữa:X