không ngờ bác này giống mình vãi ,....hehehe bác còn đỡ là nói với mình nhỏ đó thôi chứ em thì bị chúng bạn chọc kìa mà em cũng thik nhỏ đó ,chơi trứớc lớp nữa hix! .... nói thật bác cứ làm thế là đúng chối cũng không sao ,cứ gây chú ý cho m ấy ,giống em nè trước đó nhỏ đâu có wan tâm gìđến em ,nhưng sau vụ đó có lẽ nó cũng để ý dù chỉ là ít .Nhưng mà khi thích ai thì cứ im im mà tới chứ la toán lên tì fail ..... chẳng còn gì là thú vị ,bác chối đi rồi ừ từ tiến ,và tuyệt đối đừng ngại khi gặp nhỏ không nó nghĩ mình còn thk nó ,nếu cần mà bị tụi bạn bác chọc thì hét vào mặt tụi nó sao cho nhỏ đó nghe cũng dc càng tốt