- 31/3/09
- 575
- 656
Chào mọi người,
Mình là giai, sinh năm 1990, vừa tốt nghiệp đại học và đi làm được 3 tuần rồi. Công ty tốt, công việc thú vị, nhưng mà mình lại gặp một số vấn đề trong giao tiếp với một số người trong công ty. Nói dài dòng thì nhiều lắm, mà tóm lại là như này.
Công ty này sản xuất nhiều sản phẩm, nên nhân sự trong cty sẽ chia ra nhiều team, mỗi team quán lý 1 sản phẩm. Công ty toàn nữ, nữ khoảng 80% mịe rồi, và mình vào đây bị vứt vào 1 team 5 nữ, toàn sinh năm 87 hoặc già hơn :sosad: Nên có nhiều khoảng cách, lớn nhất là giới tính và tuổi tác. Cái vấn đề về giao tiếp mà mình nói đến ở trên chính là đây. Khi team đi với nhau ăn trưa, chơi bời etc…các chị các cô xúm xít lại với nhau nói chuyện (chủ yếu là chuyện dâm -.- dâm thôi chứ ko sex nhé, như trái trứng, củ khoai, a thằng Hải sao mày về sớm thế? ở nhà con bú xong rồi giờ tới cha đúng ko -.- etc.) mình cũng chỉ biết cười góp vui chứ chả biết nói gì, mình nói chuyện với mấy thằng bạn thì cũng bạt mạng lắm, nhưng mà đây lại là nữ, lớn tuổi hơn mình, và đằng nào mình cũng mới tới cty đc 3 tuần, mình sợ nói ra người ta sẽ đánh giá ko tốt về mình. Ngoài mấy chuyện đó ra thì còn chuyện giai đẹp, chuyện thời trang, chuyện shopping cưới hỏi v.v... mà theo 1 thằng con trai như mình là chả có gì thú vị (sorry chị em phụ nữ T__T) nên hầu hết thời gian, mình im lặng. Và chắc ai cũng hiểu cảm giác đi chung với 1 nhóm người mà ai cũng enjoy, chỉ có mình là lạc lõng thì nó chán chường thế nào nhỉ? Thế mà mình chịu đựng 3 tuần rồi đấy hay ko
Trước đây lúc mình còn đi học thì ai cũng nhận xét là mình vui vẻ dễ gần. Giờ nghĩ lại có lẽ là vì cùng trang lứa nên như vậy. Còn giờ đây lắm lúc mình thấy chán quá muốn xin chuyển qua team nào có giai cho dễ nói chuyện, nhưng mà xin cũng khó, mà nếu xin đc thì chắc sau này hết dám nhìn mặt mấy chị này -.- Thế là lại thôi. Nên mới lên đây viết topic này mong mọi người bày cho vài cách nói chuyện, vài câu chuyện, hay bất cứ cái gì cũng đc để những lúc ngoài giờ làm việc mình có thể nói chuyện thoải mái với các người trong team.
Cám ơn mọi người nhé
Mình là giai, sinh năm 1990, vừa tốt nghiệp đại học và đi làm được 3 tuần rồi. Công ty tốt, công việc thú vị, nhưng mà mình lại gặp một số vấn đề trong giao tiếp với một số người trong công ty. Nói dài dòng thì nhiều lắm, mà tóm lại là như này.
Công ty này sản xuất nhiều sản phẩm, nên nhân sự trong cty sẽ chia ra nhiều team, mỗi team quán lý 1 sản phẩm. Công ty toàn nữ, nữ khoảng 80% mịe rồi, và mình vào đây bị vứt vào 1 team 5 nữ, toàn sinh năm 87 hoặc già hơn :sosad: Nên có nhiều khoảng cách, lớn nhất là giới tính và tuổi tác. Cái vấn đề về giao tiếp mà mình nói đến ở trên chính là đây. Khi team đi với nhau ăn trưa, chơi bời etc…các chị các cô xúm xít lại với nhau nói chuyện (chủ yếu là chuyện dâm -.- dâm thôi chứ ko sex nhé, như trái trứng, củ khoai, a thằng Hải sao mày về sớm thế? ở nhà con bú xong rồi giờ tới cha đúng ko -.- etc.) mình cũng chỉ biết cười góp vui chứ chả biết nói gì, mình nói chuyện với mấy thằng bạn thì cũng bạt mạng lắm, nhưng mà đây lại là nữ, lớn tuổi hơn mình, và đằng nào mình cũng mới tới cty đc 3 tuần, mình sợ nói ra người ta sẽ đánh giá ko tốt về mình. Ngoài mấy chuyện đó ra thì còn chuyện giai đẹp, chuyện thời trang, chuyện shopping cưới hỏi v.v... mà theo 1 thằng con trai như mình là chả có gì thú vị (sorry chị em phụ nữ T__T) nên hầu hết thời gian, mình im lặng. Và chắc ai cũng hiểu cảm giác đi chung với 1 nhóm người mà ai cũng enjoy, chỉ có mình là lạc lõng thì nó chán chường thế nào nhỉ? Thế mà mình chịu đựng 3 tuần rồi đấy hay ko

Trước đây lúc mình còn đi học thì ai cũng nhận xét là mình vui vẻ dễ gần. Giờ nghĩ lại có lẽ là vì cùng trang lứa nên như vậy. Còn giờ đây lắm lúc mình thấy chán quá muốn xin chuyển qua team nào có giai cho dễ nói chuyện, nhưng mà xin cũng khó, mà nếu xin đc thì chắc sau này hết dám nhìn mặt mấy chị này -.- Thế là lại thôi. Nên mới lên đây viết topic này mong mọi người bày cho vài cách nói chuyện, vài câu chuyện, hay bất cứ cái gì cũng đc để những lúc ngoài giờ làm việc mình có thể nói chuyện thoải mái với các người trong team.
Cám ơn mọi người nhé

Chỉnh sửa cuối:





