Mr KOP
T.E.T.Я.I.S
- 11/3/07
- 507
- 18
Năm nay KOP thi đại học thi lại lần 2 (sinh 89).
Hiz ban đầu thì KOP đậu nhưng mà giờ cơ hội đậu chỉ còn 50% thôi.
Trường KOP thi ban đầu ghi lấy điểm chung cho tất cả các ngành => đăng ký đại 1 cái, tới chừng ra điểm chuẩn thì là điểm ngành, KOP rớt ngành đăng ký nhưng có thông báo là trường sẽ chuyển điểm qua những ngành có điểm chuẩn thấp hơn => KOP đậu vào dc đúng 1 ngành. KOP có email, gọi đt vào hỏi thăm coi vụ chuyển ngành như thế nào thì dc trả lời chắc như đinh đóng cột "trường sẽ tự chuyển cho em ko cần làm đơn" => yên tâm đi khoe cho ba mẹ và những người quen biết.
3 tuần gần đây KOP đổi SIM, cái số cũ chính là số đăng ký trong hồ sơ dự thi. KOP thi đh cũng 2 năm rồi nên thấy cái số đt ghi trong hồ sơ đó không có tác dụng gì cả (năm ngoái thấy có ai gọi gì đâu) nên không thèm để ý. Đến ngày có danh sách trúng tuyển thì không có tên KOP gọi đt vào thì dc biết là do không đăng ký chuyển ngành hỏi thông báo ở đâu thì dc trả lời là thông báo qua đt, gọi ko dc nên ráng chịu.
Nhờ người quen xin xỏ cũng nộp được cái đơn muộn 4 ngày, nhưng mà giờ này không ai dám chắc chắn hay khẳn định là KOP có thể đậu. Như vậy là từ 1 người trong tư thế đậu NV1 KOP phải đối diện với cảnh rớt NV1 để đi nộp NV2. KOP cũng buồn nếu như chuyện đó thành sự thật nhưng mà buồn hơn nếu ba mẹ biết được sự thật như thế :(.KOP thi đh 2 năm mới ổn ổn , ông bà già ra vẻ rất vui mừng giờ bị vụ này chắc sốc lắm.
Giờ tính huống xấu nhất xảy ra là KOP rớt NV1 thật thì KOP có 2 hướng để báo cáo với ông bà già:
1 là nói sự thật 100%, phủ phàng quá, hiz không biết rồi ba mẹ sẽ như thế nào
2 là bịa đặt 1 chút, nói là do không được vào ngành thích nên bỏ NV1 không đăng ký chuyển ngành mà lấy điểm đi nộp trường khác (trường ngoài công lập) để dc hòng ngành yêu thích. Như vậy thì ba mẹ cũng đở buồn hơn cái vụ kia.
Hiz KOP đúng là 1 con người xui xẻo, cơm đưa tới miệng mà ăn không được. Giờ đây mỗi ngày đều phải chờ đợi và chờ đợi ..... lòng tin và hi vọng đang cạn kiệt.
Có nên nói láo không mấy bác :(
Hiz ban đầu thì KOP đậu nhưng mà giờ cơ hội đậu chỉ còn 50% thôi.
Trường KOP thi ban đầu ghi lấy điểm chung cho tất cả các ngành => đăng ký đại 1 cái, tới chừng ra điểm chuẩn thì là điểm ngành, KOP rớt ngành đăng ký nhưng có thông báo là trường sẽ chuyển điểm qua những ngành có điểm chuẩn thấp hơn => KOP đậu vào dc đúng 1 ngành. KOP có email, gọi đt vào hỏi thăm coi vụ chuyển ngành như thế nào thì dc trả lời chắc như đinh đóng cột "trường sẽ tự chuyển cho em ko cần làm đơn" => yên tâm đi khoe cho ba mẹ và những người quen biết.
3 tuần gần đây KOP đổi SIM, cái số cũ chính là số đăng ký trong hồ sơ dự thi. KOP thi đh cũng 2 năm rồi nên thấy cái số đt ghi trong hồ sơ đó không có tác dụng gì cả (năm ngoái thấy có ai gọi gì đâu) nên không thèm để ý. Đến ngày có danh sách trúng tuyển thì không có tên KOP gọi đt vào thì dc biết là do không đăng ký chuyển ngành hỏi thông báo ở đâu thì dc trả lời là thông báo qua đt, gọi ko dc nên ráng chịu.
Nhờ người quen xin xỏ cũng nộp được cái đơn muộn 4 ngày, nhưng mà giờ này không ai dám chắc chắn hay khẳn định là KOP có thể đậu. Như vậy là từ 1 người trong tư thế đậu NV1 KOP phải đối diện với cảnh rớt NV1 để đi nộp NV2. KOP cũng buồn nếu như chuyện đó thành sự thật nhưng mà buồn hơn nếu ba mẹ biết được sự thật như thế :(.KOP thi đh 2 năm mới ổn ổn , ông bà già ra vẻ rất vui mừng giờ bị vụ này chắc sốc lắm.
Giờ tính huống xấu nhất xảy ra là KOP rớt NV1 thật thì KOP có 2 hướng để báo cáo với ông bà già:
1 là nói sự thật 100%, phủ phàng quá, hiz không biết rồi ba mẹ sẽ như thế nào
2 là bịa đặt 1 chút, nói là do không được vào ngành thích nên bỏ NV1 không đăng ký chuyển ngành mà lấy điểm đi nộp trường khác (trường ngoài công lập) để dc hòng ngành yêu thích. Như vậy thì ba mẹ cũng đở buồn hơn cái vụ kia.
Hiz KOP đúng là 1 con người xui xẻo, cơm đưa tới miệng mà ăn không được. Giờ đây mỗi ngày đều phải chờ đợi và chờ đợi ..... lòng tin và hi vọng đang cạn kiệt.
Có nên nói láo không mấy bác :(

...



Dân lập nhiều khi nó còn đầu tư cơ sở vật chất gấp mấy lần công lập đấy ạ. Đấy là còn chưa kể những môn quan trọng toàn mời giáo viên hàng top về thỉnh giảng, chả sướng hơn việc học lấy tiếng chắc ?
Thế chắc có tội nhỉ?