Nên tiến hay lùi T_T ?

chỉ là học chung av thôi vì mình và nó học khác trường đại học , nó kinh tế còn mình marketing :(
 
Bác định jết niềm vui của chu topic à. Phân tích kĩ thì hãy nói nhé.

Chính nó nói thế cơ mà, cần gì phân tích. Bác đọc kỹ lại post 1 ấy ;))
 
Chính nó nói thế cơ mà, cần gì phân tích. Bác đọc kỹ lại post 1 ấy ;))
ý kiến của bạn cũng là một khả năng ;)) ,nhưng tư tưởng mình sẵn sàng đón nhận nguy cơ type gg bất cứ lúc nào =)) , giờ push được đến đâu hay đến đó
 
ý kiến của bạn cũng là một khả năng ,nhưng tư tưởng mình sẵn sàng đón nhận nguy cơ type gg bất cứ lúc nào , giờ push được đến đâu hay đến đó

Mình nói thật là mình nên trân trọng tình cảm của mình thoai. Nó có thích mình hay không thì kệ, mình thích nó chả có gì sai trái cả. Cứ tấn công đi, khi nào nó nói thẳng thì hãy thoai :))
 
ý kiến của bạn cũng là một khả năng ;)) ,nhưng tư tưởng mình sẵn sàng đón nhận nguy cơ type gg bất cứ lúc nào =)) , giờ push được đến đâu hay đến đó

Ờ, cứ thế phát huy ... sợ chú ôm ám khí bà Tưởng rồi hụt hẫng thôi chứ ngại gì đâu. Cứ vào hang mới bắt đc cọp ... xui thì bị nó vồ xD
 
Con nhỏ tui để ý giờ vẫn nhớ ng yêu cũ của nó nhiều lắm, chỉ xem mình là bạn, giờ phải làm sao đây.
 
Mình đang sợ là đang nằm trên vùng friend zone của em ấy , mình chả biết cách nào để thăng qua vùng khác cả :(
 
Con nhỏ tui để ý giờ vẫn nhớ ng yêu cũ của nó nhiều lắm, chỉ xem mình là bạn, giờ phải làm sao đây.

Ra mua vài cuốn lịch bóc và chờ em quên ...
 
Back
Top