[]_Ng0c_[]
Dragon Quest
- 21/3/09
- 1,369
- 279
Mình quen 1 em được 1 tháng rôi. Em không biết thế là đã đủ lâu hay chưa nhưng ngay từ lúc đầu mới quen mình rất thích em. Vì em rất giống người yêu đầu tiên của mình, từ sở thích , hoàn cảnh gia đình, thậm chí ngay cả ngày sinh cũng trùng nữa. Nhưng mình lại mất thời gian để xác định mình thích em ý thật lòng hay là tìm một hình bóng cũ của người kia. Trong lúc này cũng có một tên nữa đang tán em và nó đã thành công. Em thích hắn nhưng cái chính hắn ở tận miền nam còn em thì sống ở Hà Nội. Mình biết rõ nếu mình tiến tới thì mình sẽ là người thứ 3 và mình rất ghét làm người thứ nhưng không hiểu sao mình lại vẫn cứ tán tỉnh em. Sự việc xảy ra vào tuần trước em hỏi mình yêu em đúng không. Mình trả lời nếu đúng thì sao. Em nói em đang thích người khác và không muốn mình theo đuổi nữa. Đầu tiên có hơi shock tí nhưng mình vẫn ok thôi. Người ta nói vậy thì mình dừng hẳn luôn. Nhưng 2 hôm không nói chuyện thì em nó lại nhắn tin với mình. Nói mình bỏ rơi em ý các kiểu. Lúc này mình bị xiêu lòng nên lại tiếp tục nói chuyện quan tâm tới em và mình cảm thấy em và thằng kia dần xa nhau và tiến gần tới minh.sự việc tiếp tục cho tới hôm qua mình làm một số việc để thử lòng em. Một là đứng về mình hai là đứng về người kia và em nó suy nghĩ 1 ngày rồi đứng về mình. Mình chắc chắn em nó cãi nhau với thằng kia vì mình có nội gián bên trong. Cái chính là tối hôm đó em nó lại nói mình đừng theo đuổi em nó nữa?? Vậy theo các bác nên dừng hay tiếp tục? Em thì lý trí bảo dừng còn con tim thì lại trái ngược :(


Phũ tí nữa 


, thậm chí khi có người yêu còn nhiều lúc thấy buồn+ tự kỷ+ cô đơn gấp bội.