haizzz, mình nói hết rồi, bây h nó bảo mình đợi đến khi nào nó quên được thằng kia thì sẽ nghĩ đến mình, k biết nên vui hay nên buồn
haizzz, mình nói hết rồi, bây h nó bảo mình đợi đến khi nào nó quên được thằng kia thì sẽ nghĩ đến mình, k biết nên vui hay nên buồn
haizzz, mình nói hết rồi, bây h nó bảo mình đợi đến khi nào nó quên được thằng kia thì sẽ nghĩ đến mình, k biết nên vui hay nên buồn
ảo tưởng , con người hay có cảm xúc nhất thời , đừng cứ nghĩ nó đã từng thích mình thì cứ bộp lấy lúc nào cũng dc .
nhiều khi cũng ra vẻ ta đây vì có 2-3 em chết mê mình , mà cứ quen 1 thời gian là chúng nó lại chết mệt đứa khác , nói chung bạn phải nhìn vào vấn đề là cả bạn và nhỏ đó cứ như 1 nơi gọi là "BOX thư giãn" , thích thì vào , chán thì lại qua "TÂM SỰ" .