- 21/1/04
- 1,180
- 3,289
Vụ danh sách nhỏ nhưng hậu quả nó gây ra lại lớn, nói chung đa số các hành động của bọn nó trừ thằng lol Bryce thì đều là hành động trẻ trâu, thiếu suy nghĩ, không phải tội ác gì khủng khiếp, ghê gớm. Vấn đề là những hành động nhỏ như vậy nhiều khi lại tác động rất lớn đến nạn nhân, thậm chí dồn người ta vào chỗ chết, đấy là điều mà phim muốn nói. Nhìn đâu xa, cứ lên facebook hàng ngày chúng ta sẽ thấy, đã có vụ một em teen tự sát khi bị bạn trai tung clip sex lên mạng. Trong phim mới chuyển trường Hannah đã gặp ngay vụ tương tự của Justin nhưng em ấy đủ kiên cường hơn, quay trở lại sống bình thường và không tự sát cho đến tận 12 cuộn băng sau. Rồi mấy vụ bóc phốt, chửi bới, lăng mạ facebook cá nhân tất cả thường khởi nguồn chỉ vì một tấm ảnh, một status vu vơ nhưng dồn cả cuộc sống nạn nhân vào địa ngục.Mấy năm trở lại đây có khá nhiều phim coming-of-age hay như Perks of being a Wallflower, Spectacular Now...Nhưng cho đến khi xem serie này thì mình thấy 13 Reasons Why là đỉnh nhất, thậm chí là một trong những best of all time của thể loại này
Xem phim cảm giác đau khổ không kém chính Clay nghe băng, xem đến tập 5 với 6 mình đã không muốn xem nữaNhưng vẫn xem đến hết. Thấy tội nhất là Clay. Còn trong đám bạn thì thích nhất Alex, dù sao tội của chú này mình thấy là nhẹ nhàng nhất chỉ làm mỗi cái list vớ vẩn. Justin thì vừa đáng thương vừa đáng trách
![]()
Hành động của Alex không chỉ sai vì cái danh sách, mà đúng như chính Alex nhận ở cuối phim: Nếu chỉ một trong số những đứa ngồi đây vẫn còn là bạn Hannah, cậu ấy sẽ không chết. Mọi người trách Hannah giận dỗi Alex vì danh sách đấy, nhưng bản thân Alex đâu có ý muốn hòa giải, quay trở lại làm bạn với Hannah? Cho đến tận sau khi Hannah chết, khi Alex đã nghe 13 cuốn băng thì Alex vẫn chơi với đám Bryce, tham gia uy hiếp Clay. Alex chỉ thay đổi khi nhìn thấy hành động của Clay với Hannah, thấy mình thật sự có vấn đề. Giả sử không có 1 người như Clay tồn tại, thì cả đám trẩu tre đấy vẫn sống nhởn nhơ, vẫn tự làm tổn thương lẫn nhau hoặc làm tổn thương một đứa trẻ nào khác như Hannah. Và sự thật trong xã hội thì người như Clay không có mấy trong khi các nhân vật còn lại thì nhan nhản.
Một nhân vật khác tương tự là Zach, nhiều người cảm thấy tội của Zach không đáng để bị liệt kê. Sự thật thì hành động của Zach cũng gây tổn thương ít nhất cho Hannah, nhưng không vì thế mà Zach vô tội. Zach đại diện cho số đông im lặng cùng sự hèn yếu, và chúng ta phải thừa nhận sự im lặng đã khiến rất nhiều nạn nhân đáng lẽ được cứu nhưng vẫn phải chết. Thứ nhất là Zach đã im lặng khi Marcus lập kế hoạch hẹn hò đùa giỡn với Hannah. Mình tin là Zach hẳn có cảm tình với Hannah từ trước sự kiện ấy, khi chẳng thể nào mà trong 1 giây cậu lại bị sét đánh ái tình rồi chạy ra an ủi Hannah. Thế nhưng Zach vẫn im lặng nhìn Marcus lập kế hoạch, im lặng tham gia vụ cá cược, im lặng đi cùng đám bạn đến xem Hannah bị đùa giỡn. Hành động ấy với bất kỳ thằng con trai nào cũng đều là khốn nạn, chứ đừng nói là với cô gái mà cậu ta đang để ý. Việc Hannah quát Zach, làm mất mặt cậu giữa đám đông là quá đáng 1 thì việc mấy thằng con trai rủ rê cá cược đùa bỡn một cô gái còn quá đáng 10. Thứ hai là Zach cũng có trả đũa lại Hannah cho việc cô ấy quát cậu một cách rất trẻ con. Hannah không thù Zach vì điều này, cô ấy tạo cho Zach một cơ hội khác khi viết tất cả tâm sự của bản thân để Zach đọc được. Nhưng lại một lần nữa cậu im lặng. Dù lúc đấy Zach có vứt tờ giấy đó đi hay không thì kết quả vẫn là cậu chẳng làm gì cả. Thà rằng Zach là một người qua đường thì có lẽ thông cảm được, nhưng Zach tự nhận mình có thích thích Hannah cơ mà? Đấy là hành động của một thằng con trai với cô gái cậu ấy thích sao? Quay lưng bỏ đi một cách hèn nhát khi biết cô ấy cần giúp đỡ, cần tâm sự? Và Zach đã tiếp tục im lặng sau khi Hannah chết, tiếp tục im lặng sau khi nghe cuộn băng, mấy tập đầu cậu còn rất nhiệt tình tham gia uy hiếp Clay để duy trì sự im lặng ấy. Lý do thì như Hannah đã nói, Zach hèn nhát và sợ hình ảnh hoàn mỹ của mình bị sứt mẻ và sẵn lòng thờ ơ với người con gái mình thích vì cái hư vinh đấy.
Về Clay, Hannah đã khẳng định Clay không phải nguyên nhân khiến cô ấy tự sát. Cuộn băng dành cho Clay thật ra là cuộn băng nói về Hannah. Hannah tự nhận mình là 1 trong những nguyên nhân, hay chính xác hơn là tính cách nhạy cảm, tuổi trẻ ngốc nghếch, sự cố chấp của cô bé đã khiến cô phải chết. Hannah đã không nhận ra được tình cảm của Clay sớm hơn, Hannah, như Kat nói, không giỏi về việc chọn bạn trai và cứ dính phải những thằng khốn. Hannah quá nhạy cảm để khi tổn thương thường xù lông, từ chối sự giúp đỡ từ bên ngoài để rồi bị cô lập và phải tự sát. Mặc dù cuộn băng của Hannah làm cho Clay tổn thương, suýt nữa tự tử, nhưng trước đó Clay đâu có ổn? Ngay từ đầu phim gia đình, thầy cô đều nhận thấy sự bất ổn của Clay, nó như quả bom chỉ chờ khi bùng nổ, cuộn băng của Hannah khiến nỗi đau của Clay bùng phát, nhưng nó đưa Tony đến với Clay, cứu Clay khỏi giây phút nông nổi, giúp Clay hiểu rõ tâm sự của Hannah, cứu được Skye và giải phóng được bản thân ở cuối phim. Giống như vết thương mưng mủ muốn chữa khỏi phải chịu đau dùng dao cắt bỏ, cuộn băng của Hannah làm cho Clay đau khổ nhưng cũng là phương thuốc chữa dứt bệnh của cậu.
Đấy là 3 nhân vật mà nhiều người thắc mắc nhất khi xuất hiện trong 13 cuộn băng của Hannah, các nhân vật còn lại thì sai rõ ràng rồi nên mình không phân tích. Bản thân mình thấy Hannah là một cô bé rất mạnh mẽ, nhưng những lời nói nho nhỏ, những hành động vô tình, sự thờ ơ, lạnh lùng của mọi người vẫn từng bước dồn cô bé vào đường cùng. 11 cuộn băng đầu tiên Hannah chưa từng nghĩ đến tự sát, dù cô ấy gặp phải rất nhiều chuyện, bị tung ảnh nóng, bị bạn bè phản bội, bị cả trường cô lập, bị nói xấu, bị vi phạm quyền riêng tư, bị bọn con trai trêu ghẹo và tấn công tình dục ở mức độ nhẹ. Biết Courtney là les, Hannah không kỳ thị thậm chí còn cố gắng giúp đỡ Courtney vượt qua mặc cảm và chống lại những tin đồn tấn công (dù Courtney chả xứng đáng chút nào). Rồi cả Jessica, cô ấy tát Hannah, lăng mạ Hannah, bỏ mặc Hannah nhưng Hannah vẫn giúp Jess khi khó khăn và sẵn lòng quay lại làm bạn, nhưng lại một lần nữa Jess bỏ rơi Hannah vì cái tự ti nhảm nhí của em gái xì tin. Điều đó chứng tỏ ít ra Hannah vẫn mạnh mẽ, tự chủ hơn Courtney và Jess, nhưng 2 đứa kia thì chọn cách bitchy, đóng vai ác để vượt qua vứt lại tất cả những tổn thương cho Hannah gánh hộ. Điều này ở ngoài chắc nhiều người cũng từng băn khoăn, vì sống đúng với lương tâm lại nặng nề và khó khăn hơn mấy đứa giả dối, vô trách nhiệm rất nhiều. Hannah cũng rất chủ động tìm cách tự vượt qua tổn thương, tìm bạn bè hết người này qua người khác, tham gia câu lạc bộ văn học, tìm đến thầy giáo tư vấn, nhưng như Tony đã nói: Tất cả đều phụ lòng Hannah. Tất cả đều quay lưng với cô ấy, khiến cô bé tuyệt vọng và tìm đến cách tiêu cực nhất.
Phim làm ra không phải để chúng ta phân tích đúng sai hay kể câu chuyện trinh thám truy tìm hung thủ. Câu chuyện của Hannah là minh chứng rằng trong cuộc sống, sự vô tình, ích kỷ, dù chỉ là những hành động nho nhỏ đều có thể khiến người khác tổn thương nhiều đến mức nào, đặc biệt là với các em chưa đến tuổi vị thành niên; để chúng ta thấy sự phân biệt giới tính dù là ở nước văn minh như Mỹ, khi các bạn nam sử dụng đặc quyền giới tính để coi thường, lạm dụng các bạn gái mà vẫn cho rằng đó là sự tán tỉnh bình thường; và chính các cô gái, vì sự phù phiếm mà tự làm hại nhau ra sao; và tất nhiên cả sự thờ ơ của người lớn, coi thường những vấn đề của con trẻ để rồi xảy ra hậu quả đau lòng thì lại tìm cách bao che, đẩy tội để bảo vệ quyền lợi của bản thân. Nói chung xã hội trong 13 reasons why là một xã hội "rất tốt cho đến khi họ dồn ép bạn đến chết", vô tình và lạnh lẽo, nhưng cũng rất giống đời.
Chỉnh sửa cuối:
Nhưng vẫn xem đến hết. Thấy tội nhất là Clay. Còn trong đám bạn thì thích nhất Alex




. Coi hơi bực thằng Clay. yêu thì nói mẹ cứ ỡm a ỡm ờ 

. Con này có CL gì đâu mà làm 
