Nếu bạn là người trong cuộc, bạn sẽ làm gì?

  • Thread starter Thread starter babyday
  • Ngày gửi Ngày gửi

Nếu bạn trong trường hợp này, bạn làm gì?

  • Ngồi chung và tán dóc với chúng mặc dầu ko quen

    Votes: 5 10.0%
  • Kệ! Cô ấy giao tiếp thôi mà!

    Votes: 7 14.0%
  • Chia tay rồi thôi

    Votes: 12 24.0%
  • Quá đáng! Xem tôi ra gì! Tát nước vào mặt ả-> Chia tay

    Votes: 26 52.0%

  • Total voters
    50
  • Poll closed .
Chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào mà các bác đã bảo em ấy lẳng lơ rồi!



Dựa vào lời văn thuật lại chuyện đã xảy ra của chủ thớt thui.
 
phải ra đó ngồi chung tán dóc với thằng đó xem là ai chứ, nhỡ anh nó thì sao ;))
 
^
2 thằng, trong đó 1 thằng là anh mình nên mình không bay vào, còn thằng kia khỏi nói!
 
Thế mình hỏi bạn, bạn là gì của em ấy? Em ấy có quyền sống theo cách của em ý, bạn cảm thấy khó chịu thì thôi, không quan hệ nữa. Còn theo ý mình, trong trường hợp đấy, cứ ra làm quen, bắt chuyện xem. Làm thằng đàn ông, phải luôn giữ được cái đầu lạnh
 
Mình hỏi "Nếu bạn là bạn trai của cô ấy", thì thế nào?
 
Cảm thấy không ổn thì out thôi... Nếu là mình thì phải quan sát đánh giá thêm 1 thời gian đã
 
- 1,2. => 1 ngừoi hoặc là khù khờ cũng có thể là ngưòi có nhiều kinh nghiệm, ngấm nhầm nhẫn nhịn chờ cơ hội khi đạt đựoc mục đích rồi sẽ quất ngựa truy phong ;))
- 3. nếu một ngừoi nghiêm túc , muốn xây dựng một mối quan hệ bền vững thì nên chia tay.
- 4. có nhiều vụ án mạng xảy ra cũng xuất phát từ những chuyện như thế này

ý kiến cá nhân: chia tay trong im lặng
 
mìn đã từng bị giống như thằng bạn của bạn, nhưng hoàn cảnh đó còn đau thương hơn cảnh này nữa
 
Nếu mình là bạn trai của em ý, mình vẫn sẽ đến nói chuyện như bình thường. Về chia tay cũng được. Nhưng mình sẽ không chia tay vội, mình sẽ làm 1 điều gì đó khiến em ý đau lòng đã :)
 
Nếu mình là bạn trai của em ý, mình vẫn sẽ đến nói chuyện như bình thường. Về chia tay cũng được. Nhưng mình sẽ không chia tay vội, mình sẽ làm 1 điều gì đó khiến em ý đau lòng đã :)

Bạn thật là độc ... ác =))
 
rủ đi chơi với bạn bè mình, mà quá đáng như thế thì khác nào bôi tro trát shit vào mặt mình :|

nó ko tôn trọng mình thì ko sao chứ đến bạn bè mình nó cũng xem thường thì trước khi chia tay phải cho nó 1 bài học đã
 
Chả cần phải đến việc kon này nói chuyện với người khác bơ mình.
Chỉ cần cái việc "gọi ra rước" thôi đã đủ để mình thấy ngứa rồi.
 
Con kia cũng ngu. Nhưng mà sao mới thế mà các chiến sĩ ở đây đã hô hào đập nhau rồi.
Ngộ nhỡ đấy là ông trẻ của họ nhà nó thì có mà bỏ mom X_X
 
Các chú manh động quá, chưa gì đã đòi phang phập đủ kiểu :-?
Nó kêu ra đón vì ko biết các chú đang đóng đô ở đâu, vào đó lại tốn công đi tìm
Mặc quần mà gắn thế gặp ta, ta cũng bay vào chém gió cho xôm :>
 
Nó kêu ra đón vì ko biết các chú đang đóng đô ở đâu, vào đó lại tốn công đi tìm
Nó đã kêu không đi mà gần tiếng sau lại kêu ra rước, vậy là cái thể loại gì =))
 
Bảo tụi mình đi rước vậy mà còn lếch vào quán nước với 2 thằng khác, cái này dể bị...
 
Back
Top