sexyboy1504
Mega Man
- 5/6/08
- 3,254
- 10,831
Nếu bạn lỡ yêu người nổi tiếng?
Rất đơn giản, nếu bạn là người giàu có (trong trường hợp này phải là rất giàu). Bạn hoàn toàn có cơ hội gia nhập vào giới thượng lưu để có cơ hội gặp sao trong mộng và thực thi kế hoạch cưa cẩm.
Nếu bạn là 1 kẻ khố rách áo ôm thì sao? Vô vọng. Làm gì có cửa để bạn gặp người ấy trừ phi bạn thường xuyên theo dõi báo chí để biết người ta họp báo ở đâu và rồi chui lại đó để chỉ được thấy mặt mà thôi. Làm sao có cơ hội mặt chạm mặt dù chỉ để nói 1 lời chào khi chung quanh người ấy là 1 khoảng cách vời vợi được tạo ra bởi các tay vệ sĩ bự con.Khi bạn nghèo, bạn không có bất cứ 1 cơ sở nào để theo gót người bạn mơ tưởng. Đơn giản vì họ là người nổi tiếng. Bạn không thể truy ra bất cứ 1 cái gì như nick chat, phone, địa chỉ để tiếp cận người ấy. Chưa kể khi người ta biết chuyện bạn yêu 1 người nổi tiếng thì người ta sẽ hỏi bạn có khùng không có bị bệnh tưởng không? 99% người lỡ yêu 1 người nổi tiếng sẽ ngậm ngùi cố tìm quên và mong thời gian sẽ phai xóa những ý nghĩ điên rồ trong lòng.
Nhưng, nhưng 1% còn lại thì sao? Trời xui đất khiến 1% còn lại không thể nào quên người ấy. Ngày nghĩ đêm mơ. bạn không thể nào quên họ được. Bạn không thể nào tự bảo lòng đừng mơ tưởng nữa mày ơi. Bạn luôn muốn gặp người ấy. Bạn muốn thử 1 lần thôi cho dù là chỉ có 0% hy vọng nói với người ấy là " I love u". Rồi cho dù kết quả thế nào thì bạn cũng cảm thấy phần nào mãn nguyện.
Tôi không biết rằng trong khuôn khổ trang web này liệu có 1 thành viên nào có ý nghĩ điên rồ như tôi không. Và nếu có thì các bạn sẽ làm sao? Và các bạn đã từng biết có trường hợp nào như vậy không? Và liệu có trường hợp nào có kết cục như mơ không khi 1 người bình thường chiếm được trái tim 1 người nổi tiếng.
Riêng tôi, tôi cũng yêu 1 người nổi tiếng dù tôi biết là tôi đang đi vào 1 con đường lạc lối...
TTH ơi! Trời sinh tôi sao còn sinh em.
Để đời tôi chỉ gọn 2 chữ "Yêu em"
Đường em đi đầy nhung là gấm lụa
Lối tôi về tràn ngập nổi điêu linh.
Rất đơn giản, nếu bạn là người giàu có (trong trường hợp này phải là rất giàu). Bạn hoàn toàn có cơ hội gia nhập vào giới thượng lưu để có cơ hội gặp sao trong mộng và thực thi kế hoạch cưa cẩm.
Nếu bạn là 1 kẻ khố rách áo ôm thì sao? Vô vọng. Làm gì có cửa để bạn gặp người ấy trừ phi bạn thường xuyên theo dõi báo chí để biết người ta họp báo ở đâu và rồi chui lại đó để chỉ được thấy mặt mà thôi. Làm sao có cơ hội mặt chạm mặt dù chỉ để nói 1 lời chào khi chung quanh người ấy là 1 khoảng cách vời vợi được tạo ra bởi các tay vệ sĩ bự con.Khi bạn nghèo, bạn không có bất cứ 1 cơ sở nào để theo gót người bạn mơ tưởng. Đơn giản vì họ là người nổi tiếng. Bạn không thể truy ra bất cứ 1 cái gì như nick chat, phone, địa chỉ để tiếp cận người ấy. Chưa kể khi người ta biết chuyện bạn yêu 1 người nổi tiếng thì người ta sẽ hỏi bạn có khùng không có bị bệnh tưởng không? 99% người lỡ yêu 1 người nổi tiếng sẽ ngậm ngùi cố tìm quên và mong thời gian sẽ phai xóa những ý nghĩ điên rồ trong lòng.
Nhưng, nhưng 1% còn lại thì sao? Trời xui đất khiến 1% còn lại không thể nào quên người ấy. Ngày nghĩ đêm mơ. bạn không thể nào quên họ được. Bạn không thể nào tự bảo lòng đừng mơ tưởng nữa mày ơi. Bạn luôn muốn gặp người ấy. Bạn muốn thử 1 lần thôi cho dù là chỉ có 0% hy vọng nói với người ấy là " I love u". Rồi cho dù kết quả thế nào thì bạn cũng cảm thấy phần nào mãn nguyện.
Tôi không biết rằng trong khuôn khổ trang web này liệu có 1 thành viên nào có ý nghĩ điên rồ như tôi không. Và nếu có thì các bạn sẽ làm sao? Và các bạn đã từng biết có trường hợp nào như vậy không? Và liệu có trường hợp nào có kết cục như mơ không khi 1 người bình thường chiếm được trái tim 1 người nổi tiếng.
Riêng tôi, tôi cũng yêu 1 người nổi tiếng dù tôi biết là tôi đang đi vào 1 con đường lạc lối...
TTH ơi! Trời sinh tôi sao còn sinh em.
Để đời tôi chỉ gọn 2 chữ "Yêu em"
Đường em đi đầy nhung là gấm lụa
Lối tôi về tràn ngập nổi điêu linh.
lỡ iu ng` nổi tiếng thì vô vọng
đời còn nhiều gái mặt tựa tựa nhau lắm. Ai chứ tui thì ko thích xài đồ second hand nên đành ngậm ngùi tìm con nào giống mặt con Minh Hằng mà cua thôi chứ sao 






