Nếu bạn lỡ yêu người nổi tiếng?

Status
Không mở trả lời sau này.
tại hạ lỡ yêu Bích Dao trong Tru Tiên nà, còn khổ gấp trăm lần :))
@ chủ topic : chỉ là cảm giác thần tượng quá mức thôi, đừng hiểu lầm + đẩy thuyền theo dòng nhiều quá mà làm khổ bản thân ;;) đôi khi mình thần tượng những người nổi tiếng vì vẻ ngoài, vì công việc hay vì biểu hiện của người đó, nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng khiến mình hiểu được con người thật sự, thế thì vẫn còn cách rất xa cái gọi là yêu ::)
 
Chủ thớt yêu girl Lambogini cơ à :'>
May mình "yêu" mỗi Khổng Tú Quỳnh, sao trong nước, ko vô vọng như mấy bác "yêu" tây trên kia =))
 
cái này mà cũng gọi là yêu được thì đúng là thua ông chủ 2pic :-@
rất chi là vớ vẩn
nực cười :))
 
Nói thật là tớ cũng rất thích TTH đấy :'>........................
 
Tớ thì lại thík Liu Yi Fei cơ :'> nhìn mãi mà ko bít chán :))
 
Theo 1 nguồn tin của Vnexpress.net thì trong một lần tay vợt nữ nổi tiếng người Serbia, Ana Ivanovic đang tập luyện trên sân thì bỗng dưng có tiếng hát ở đâu đó vang lên và sau đó xuất hiện 1 người đàn ông tiến lại gần rồi quỳ xuống cầu hôn Ivanovic. Lúc đó cô tỏ ra ngạc nghiên và bối rối.Cô nói rằng, "lúc này tôi ko thể nói gì đc, có thể là rất lâu nữa tôi mới có câu trả lời".
Theo lời kể lại của những người tại sân tập thì anh chàng kia là 1 nhân viên nhặt bóng.

ana-ivanovic6.jpg

Ivanovic
 
1 anh chàng can đảm .
 
Theo 1 nguồn tin của Vnexpress.net thì trong một lần tay vợt nữ nổi tiếng người Serbia, Ana Ivanovic đang tập luyện trên sân thì bỗng dưng có tiếng hát ở đâu đó vang lên và sau đó xuất hiện 1 người đàn ông tiến lại gần rồi quỳ xuống cầu hôn Ivanovic. Lúc đó cô tỏ ra ngạc nghiên và bối rối.Cô nói rằng, "lúc này tôi ko thể nói gì đc, có thể là rất lâu nữa tôi mới có câu trả lời".
Theo lời kể lại của những người tại sân tập thì anh chàng kia là 1 nhân viên nhặt bóng.

ana-ivanovic6.jpg

Ivanovic

Bà này ác nhỉ, cứ để cháu nó phải chờ đợi nuôi hi vọng :))
 
Tớ dự đoán là chủ topic coi xong "Đẹp từng cm" nên mới thành ra thế này.

Bậy àh không phải coi phim mà ra đâu. Tui không đi coi phim này, coi để mà thấy thằng mặt ngố LMH nó hun hít TTH hả?
Tui dùng chữ "yêu" ở đây vì đã từ 3 năm nay khi mở miệng ra nói chuyện về đề tài phụ nữ tui chỉ biết nói "TTH". Bạn bè hỏi tui sao mấy năm gặp lại mầy không có người yêu? Tui chỉ cười trừ. Tụi bạn tui nó đâu biết tui khùng và mơ dữ vậy đâu. Nó biết chắc cười thúi đầu.
Tui biết chưa gặp thì chưa biết người ta ra sao nên không thể dùng chữ yêu. Nhưng biết sao đây khi tui còn chưa quên được người ta. Không lẽ phải đợi khi TTH chống lầy rồi từ giã điện ảnh để tui không còn thấy mặt mà tự quên sao? Ý tui lập topic này không phải câu bài, không phải nói chuyện nhảm. Mà tui hỏi thật sự là đã có ai gặp vấn đề này chưa. Cách giải quyết làm sao (Nếu quên thì làm sao để quên. Nếu cố theo thì làm sao để tìm ra dấu vết nick, địa chỉ, phone). Và trên hết có ai biết trường hợp nào như vậy mà thành công không?
P/s: Dẫu biết tình khờ không kết quả
Nhưng lỡ trao người biết làm sao?
Hỡi ai cho xin dao một lưỡi
Tự tay đoạn tình chết con tim./.
 
Yêu một người nổi tiếng không khó . Xin mời theo dõi bộ film " Hitch " do Will Smith và Eva Mendes đóng đi . ke ke ke
 
1 anh chàng can đảm .

can đảm gì bằng con bé gì đó hâm mộ lưu đức hòa á :-j .

đó mới gọi là yêu đó các chú bé :-j
 
trời ơi bắt tay cái đồng chí ơi =((

http://xkifun.blogspot.com/2009/01/pretty-girl-in-computer-shop.html
hôm qua mới yêu thêm em này =((

Chạy sang cả đây PR cho em laptop girl à =))
Chủ thớt thích đến thế cơ à:o. Hay đổi ngành đi làm quay phim hay chụp ảnh đi, dễ tiếp cận hơn, các em nghệ sĩ là máu các anh nghệ thuật lắm =)) Ko thì cố học hành với làm việc để thành đại gia đi. Đến Cường $ còn yêu được Tăng Thanh Hà cơ mà ;))
 
Hix, mình cũng lỡ yêu bé Midu rồi, và mình vẽ ra một viễn cảnh là sau này mình cũng thành đạt, rồi đi làm từ thiện và gặp em ấy, thế là ;)) =))
 
Chủ topic yêu TTH còn đỡ, vì ít ra hắn cũng biết mặt và nghe giọng nói của cô ta.

Còn ngộ thì cũng yêu 1 người nổi tiếng nhưng không hề biết mặt và nghe giọng nói
của cô ấy. Tình yêu của ngộ thật là một thảm họa, là nỗi đau không nguôi trong trái tim của kẻ hiền lành như ngộ.

Ngộ yêu Daki.
 
TTH cùng quê tớ :| ...
Nói cho cùng ai cũng có 1 thần tượng đến độ "hâm (mộ) quá hóa rồ" :| , tớ cũng từng ép mình phấn đấu để đc sang Canada vì Avril :'> ...
Rốt cuộc tình yêu đó chết dần và quay trở về với cái chuẩn mực "thần tượng " ::)
 
:| lỡ iu ng` nổi tiếng thì vô vọng :| ng` nổi tiếng cặp với mấy đại gia :| tui thì thích con Minh Hằng nhưng nghe mẹ nói con Minh Hằng chơi toàn đại gia sợ bị mất zin rồi. THôi thì tìm con nào giống giống con đó mà thích thôi chứ sao :D đời còn nhiều gái mặt tựa tựa nhau lắm. Ai chứ tui thì ko thích xài đồ second hand nên đành ngậm ngùi tìm con nào giống mặt con Minh Hằng mà cua thôi chứ sao :D

bây giờ toàn 2nd ko đó bác nên tập thích nghi đi là vừa rồi
 
tôi yêu Sharon Stone hồi trẻ
 
Bác nói thế khác gì sét đánh zzMzz đâu :'>

Vậy nghĩ con nhỏ TTH yêu từ hồi 17 tuổi với thằng hơn nó 10 tuổi , rồi yêu Cường $ 1 năm . Chắc cũng dừng ở nắm tay và ôm ấp thôi nhỉ :-"
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top